Phim Ảnh

Doom at Your Service': Sau khi sống chung thì Seo In Guk cũng không thoát kiếp 'thê nô' với Park Bo Young

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Sau khi về sống chung Seo In Guk tiếp bước các đàn anh, trở thành “thê nô” truyền kiếp, là lá chắn, là cứu tinh của Park Bo Young trong Doom at Your Service.

Doom at Your Service tập 3

Bộ phim Doom at Your Service là một bộ phim lãng mạn giả tưởng kể về tay sai của Chúa – Kẻ hủy diệt Myul Mang (Seo In Guk) và cô biên tập viên xinh đẹp Tak Dong Kyung (Park Bo Young), người có số phận kém may mắn. Tak Dong Kyung bị mắc căn bệnh u não ác tính và được chẩn đoán chỉ còn sống 100 ngày. Tak Dong Kyung oán hận cuộc đời, cô đã uống rượu say và ước một điều ước “hủy diệt” vào đêm mưa sao băng. Ngay sau đó, Kẻ hủy diệt đã gõ cửa nhà cô để thực hiện điều ước của cô. Mỗi nhân duyên giữa một kẻ phàm trần và một người có năng lực siêu nhiên bắt đầu.

Nhưng Tak Dong Kyung không muốn thực hiện điều ước “hủy diệt”, khi ước cô không tỉnh táo mà vô tình kéo Myul Mang đến nhà mình. Bản thỏa thuận được ký mà bản thân Tak Dong Kyung không biết, Myul Mang sẽ giúp cô không đau đớn trong 100 ngày tới và chết đi kèm theo lời cầu nguyện hủy diệt. Nhưng Tak Dong Kyung rất dao động, cô chỉ còn 100 ngày để sống và cứ chết, không chịu nói ra câu hủy diệt thì sao? Myul Mang trả lời “Nếu như vậy người chết đi không phải là cô mà là người cô yêu thương nhất”.Tak Dong Kyung vừa sợ hãi vừa lo lắng, người cô yêu quý lúc này là em trai cô Tak Sun Kyung (Da Won).

Cuối tập 2 Doom at Your Service, Myul Mang và Tak Dong Kyung đã chia sẻ nhiều hơn về nhau, ban đầu Tak Dong Kyung rất ghét Myul Mang vì nghĩ chỉ mang đến đau thương cho người khác. Nhưng rồi cô hiểu rằng, Myul Mang đã rất đau khổ khi sinh ra đã mang sứ mệnh hủy diệt, anh phải đóng vai trò là một công tắc hủy diệt để duy trì sự cân bằng của tạo hóa. Myul Mang chấp nhận mang tiếng ác để cuộc sống này được thuận theo quỹ đạo vốn có của nó. Việc giúp Tak Dong Kyung thực hiện điều ước, là một ngoại lệ, là một đặc ân của Chúa dành cho anh vào ngày sinh nhật “Hãy đi và thực hiện điều ước của một ai đó đi”.

Trước thềm tập 3 Doom at Your Service nhà sản xuất đã tiếp tục “thả thính” những bức ảnh hai nhân vật chính Seo In Guk và Park Bo Young. Cuộc sống sau khi về sống chung nhà sẽ ra sao? Trong 100 ngày tới Myul Mang hứa sẽ không để Tak Dong Kyung bị đau đớn, anh sẽ trở thành hiệp sĩ bảo vệ cô. Trong những bức hình được chia sẻ, Myul Mang đang bảo vệ Tak Dong Kyung trước quả bóng đá đang bay thẳng về phía cô.

Myul Mang dường như là vị cứu tinh của Tak Dong Kyung khi anh bắt được một quả bóng đang bay về phía đầu của cô ấy. Myul Mang luôn xuất hiện để bảo vệ Tak Dong Kyung khi cô ấy sợ hãi. Khi Myul Mang nhìn khuôn mặt của cô ấy để xem liệu cô ấy có ổn không, Tak Dong Kyung nhìn lại anh ấy với biểu cảm dao động, khiến người xem càng tò mò về tình huống này. Phút cảm nắng đầu tiên sẽ bắt đầu với Tak Dong Kyung và Myul Mang, giống như trong một teaser từng bật mí “Hãy là người đầu tiên yêu tôi”.

Trong những bức ảnh này, hai nhân vật chính xuất hiện với đồng phục học sinh. Đây có thể là ước nguyện đầu tiên của Tak Dong Kyung, cô muốn sống gấp và trở về thời học sinh của mình chăng? Hay đây chỉ là giấc mơ của Tak Dong Kyung và Myul Mang lại “tự tiện” đi vào giấc mơ của cô mà chưa được phép. Mọi câu trả lời sẽ nằm ở tập 3 Doom at Your Service nhé.

Dù sao thì, giao diện đồng phục học sinh của Seo In Guk và Park Bo Young khiến họ trẻ trung và đầy sức sống như những học sinh trung học. Park Bo Young là biểu tượng của “sự lão hóa” ngược trên màn ảnh, đặc biệt trong bộ phim này, cô tạo kiểu mái tóc mái thưa nữ sinh, làm cho không ai đoán được tuổi chính xác của cô. Còn Seo In Guk, không phải nam sinh mặt mịn như hoa nhưng Seo In Guk lại có thần thái “chết người”, đôi mắt và bờ môi đều toát lên vẻ lạnh lùng và quyến rũ.

Bộ phim Doom at Your Service sẽ phát sóng các tập tiếp theo vào thứ ba và thứ tư hàng tuần. Hãy cùng Saostar hành trình tình yêu của kẻ hủy diệt Myul Mang và Tak Dong Kyung nhé.

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất