Phim Ảnh

'Doom at Your Service': Khán giả tiếc hùi hụi vì nụ hôn hụt của Seo In Guk và Park Bo Young

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Tập 5 Doom at Your Service (Một ngày nọ kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi) là sự thay đổi cảm xúc từ kẻ vô cảm thành một Myul Mang “bám dính”, 'thả thính' với Tak Dong Kyung. Thậm chí họ còn suýt chút nữa thì hôn nhau.

Doom at Your Service ep 5

Tiếp nối tập 4 Doom at Your Service, Tak Dong Kyung chạy tới đỡ nhát dao của kẻ tử từ tấn công Myul Mang. Rất may, Myul Mang đã kịp đỡ lại nhát dao ấy nhưng nó khiến máu trên tay anh chảy ròng ròng. Myul Mang ôm chặt Tak Dong Kyung nói cô đừng cử động, để anh hủy diệt tên tử tù đó. Nhưng sau đó Myul Mang đã trút giận lên Tak Dong Kyung vì hành động ngu ngốc vừa rồi, biết rằng anh không thể chết thì cô lao vào làm gì.

'Doom at Your Service': Khán giả tiếc hùi hụi vì nụ hôn hụt của Seo In Guk và Park Bo Young Ảnh 1
Tak Dong Kyung lấy thân mình đỡ dao cho Myul Mang

Tak Dong Kyung nói “Tôi xin lỗi, nhưng tôi không hối hận”, cô chỉ là cứ thế muốn lao vào thôi, Myul Mang không chết nhưng rõ ràng anh có chảy máu mà. Tak Dong Kyung nói thay vì mắng cô thì anh nên cảm ơn cô mới đúng, còn Myul Mang như sợ rung động, sợ bị nhìn thấy tâm can mà chối bỏ lòng tốt của Tak Dong Kyung.

'Doom at Your Service': Khán giả tiếc hùi hụi vì nụ hôn hụt của Seo In Guk và Park Bo Young Ảnh 2
Không những không được cảm ơn mà bị Myul Mang mắng chửi vì ngu ngốc

Chúa nói, tại sao con bé lại làm thế, hay chỉ đơn thuần là cứ thế chạy đến hay còn mục đích nào khác. Vậy tại sao ngươi không hỏi con bé, Myul Mang rất phân tâm suy nghĩ tại sao Tak Dong Kyung lại cứu anh. Một người tầm thường mà lại muốn bảo vệ kẻ hủy diệt hay sao? Tak Dong Kyung đã nhận được câu trả lời “Là con người, ai cũng phải làm thế, chỉ đơn giản là muốn làm như thế thôi”.

'Doom at Your Service': Khán giả tiếc hùi hụi vì nụ hôn hụt của Seo In Guk và Park Bo Young Ảnh 3
Anh đặt câu hỏi tại sao một người tầm thường như cô lại muốn bảo vệ kẻ hủy diệt

Hai người cùng đi xem con người suy nghĩ và hành động như thế nào. Myul Mang và Tak Dong Kyung cùng tới siêu thị, anh có thể nhìn thấy và suy đoán được mọi ý nghĩ của họ. Tak Dong Kyung cho rằng con người là như vậy, sẽ có đủ mọi cảm xúc “hỉ -nộ-ái-ố”, họ có thể ích kỷ, có thể tàn nhẫn và có thể lương thiện. Yêu và ghét ai đó cũng là một bản năng vốn có của con người, người ta sẽ bất giác bảo vệ người mình yêu, người mình bận tâm.

'Doom at Your Service': Khán giả tiếc hùi hụi vì nụ hôn hụt của Seo In Guk và Park Bo Young Ảnh 4
Vì vậy Myul Mang muốn quan sát Tak Dong Kyung xem, rốt cuộc con người là gì

Myul Mang không phải là con người nên anh không tin, nhưng khi Myul Mang suýt bị một người khác đụng trúng, Tak Dong Kyung đã kéo anh về phía cô. Nhưng cũng vì kéo anh mà cô suýt ngã, bàn tay Myul Mang đỡ lấy Tak Dong Kyung. Hai người ngưng lại nhìn nhau, chẳng phải hành động vừa rồi của hai người là đang cố bảo vệ nhau hay sao? Cô còn ngẫu hứng đặt tên cho anh là Kim Saram (Nghĩa là con người).

'Doom at Your Service': Khán giả tiếc hùi hụi vì nụ hôn hụt của Seo In Guk và Park Bo Young Ảnh 5
Theo cô đến chỗ làm
'Doom at Your Service': Khán giả tiếc hùi hụi vì nụ hôn hụt của Seo In Guk và Park Bo Young Ảnh 6
Thậm chí liên tục thả thính với Tak Dong Kyung
'Doom at Your Service': Khán giả tiếc hùi hụi vì nụ hôn hụt của Seo In Guk và Park Bo Young Ảnh 7

Myul Mang vẫn đang trên đường khám phá cảm xúc của mình, lần này thậm chí Myul Mang đến cả chỗ làm của Tak Dong Kyung với cái tên Jeong Min. Đồng nghiệp mới Jeong Min tỏ ra “bám dính” lấy Tak Dong Kyung, anh còn cố ý làm tay chảy máu để Tak Dong Kyung băng cho anh. Chắc là Myul Mang muốn trải nghiệm làm một con người như thế nào, muốn biết sự lương thiện của Tak Dong Kyung nhiều đến bao nhiêu. Trông thế nhưng kẻ hủy diệt cũng chăm “thả thính” với cô đồng nghiệp, giả vờ cầm chuột mà nắm tay. Rất thích làm phiền Tak Dong Kyung, khiến cô nổi điên “Cái gì cũng không biết thì đến công ty làm gì cơ chứ?”.

'Doom at Your Service': Khán giả tiếc hùi hụi vì nụ hôn hụt của Seo In Guk và Park Bo Young Ảnh 8
Đây chẳng phải là biểu hiện của con người sao?

Phân cảnh ngọt lịm tiếp theo là cảnh hai người cùng tan làm, đi trên tàu điện ngầm đông đúc. Thấy Tak Dong Kyung có vẻ mệt mỏi, Myul Mang đã “sắp xếp” chỗ ngồi cho cô “Cảm động thật đấy, anh sắp thành người rồi đấy”, câu nói của Tak Dong Kyung khiến anh đôi chút xốn xang. Khi cô nói anh cũng ngồi đi, thì Myul Mang nói muốn nhìn cô, quan sát cô từ vị trí người đối diện. Lúc này, khán giả quả quyết rằng kẻ hủy diệt đã xiêu lòng và rung cảm trước Tak Dong Kyung rồi.

'Doom at Your Service': Khán giả tiếc hùi hụi vì nụ hôn hụt của Seo In Guk và Park Bo Young Ảnh 9
Biết lo lắng cũng là biểu hiện của con người
'Doom at Your Service': Khán giả tiếc hùi hụi vì nụ hôn hụt của Seo In Guk và Park Bo Young Ảnh 10
'Doom at Your Service': Khán giả tiếc hùi hụi vì nụ hôn hụt của Seo In Guk và Park Bo Young Ảnh 11
'Doom at Your Service': Khán giả tiếc hùi hụi vì nụ hôn hụt của Seo In Guk và Park Bo Young Ảnh 12
Bất giác bảo vệ người mình yêu

Chưa hết, Myul Mang còn được “ăn dấm chua” khi thấy Tak Dong Kyung gặp một tác giả trẻ. Cô mời tác giả đến ăn tại một nhà hàng và ‘tình cờ’ Myul Mang hôm nay lại thích làm ông chủ nhà hàng đó. Ông chủ nhà hàng thái độ gắt gỏng với khách hàng và kê ghế ra ngồi hóng chuyện thỉnh thoảng lại nhếch mép khinh mạt. Đến khi Tak Dong Kyung ra ngoài thì lén đến ngồi gần tác giả “thì thầm to nhỏ” khiến tác giả nổi giận đi mất. Tak Dong Kyung tức giận khi Myul Mang theo dõi cô và chen quá sâu vào công việc của cô.

'Doom at Your Service': Khán giả tiếc hùi hụi vì nụ hôn hụt của Seo In Guk và Park Bo Young Ảnh 13
Biết ghen tuông cũng là cảnh giới cao nhất của con người
'Doom at Your Service': Khán giả tiếc hùi hụi vì nụ hôn hụt của Seo In Guk và Park Bo Young Ảnh 14
Trái tim tự rưng xốn xang khi Tak Dong Kyung khen rằng anh càng ngày càng giống người

Phân cảnh lãng mạn bên bờ biển của Myul Mang và Tak Dong Kyung đã khép lại tập 5 Doom at Your Service. Khi nghe Tak Dong Kyung trải lòng về quá khứ và những nỗi buồn của cô, Myul Mang muốn an ủi, muốn chạm nhẹ vào tóc và thậm chí anh còn muốn hôn cô. Nhưng rất tiếc Tak Dong Kyung đã bừng tỉnh, hai người quay trở về thực tại. Không có nụ hôn nào nhưng mức độ tiến triển cảm xúc của Myul Mang khiến khán giả dự đoán chỉ tập sau thôi là Myul Mang sẽ bùng nổ.

'Doom at Your Service': Khán giả tiếc hùi hụi vì nụ hôn hụt của Seo In Guk và Park Bo Young Ảnh 15
Khán giả tiếc hùi hụi vì nụ hôn hụt - Biên kịch said "Vẫn chưa phải lúc"
'Doom at Your Service': Khán giả tiếc hùi hụi vì nụ hôn hụt của Seo In Guk và Park Bo Young Ảnh 16
'Doom at Your Service': Khán giả tiếc hùi hụi vì nụ hôn hụt của Seo In Guk và Park Bo Young Ảnh 17
Ánh nhìn này không phải là của kẻ đang yêu sao?

Hãy cùng Saostar theo dõi tập tiếp theo bộ phim Doom at Your Service (Một ngày nọ kẻ hủy diệt gõ cửa nhà tôi) vào thứ hai và thứ ba hàng tuần nhé.

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất