Phim Ảnh

'Dazzling' kết thúc với rating cao nhất, phản ứng từ K-net: 'Kiệt tác, hơn Sky Castle, phim của năm'

Theo Naver
Chia sẻ

Drama "Dazzling (The Light In Your Eyes)" đã mang về thành công lớn hơn mong đợi và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả quê nhà.

Theo báo cáo vào sáng ngày 20/03, bộ phim truyền hình Dazzling (The Light In Your Eyes) đài JTBC tiếp tục chuỗi chiến thắng khi trở thành bộ phim đầu tuần được xem nhiều nhất trong nhiều tuần liên tiếp. Theo Nielsen Korea, tập cuối của phim đã đạt tỷ suất người xem trung bình là 9,73% trên toàn quốc, đánh dấu mức tăng đáng kể từ tập trước đó là 8,5%.

Phim cổ trang Haechi đài SBS được phát sóng trong cùng thời gian đạt tỷ suất người xem trung bình là 5,7% và 6,7% cho hai phần. My Lawyer, Mr. Joe 2 đài KBS 2TV theo sau với rating trung bình là 5,1% và 6,0%. Trong khi đó, Item đài MBC của Joo Ji Hoon ghi được xếp hạng trung bình 2,8% cho một điểm chiếu và 3,5% trên toàn quốc.Tỷ suất phim He is Psychometric đài tvN của Jinyoung (GOT7) tiếp tục giảm, đạt 2,1%.

Dưới đây là phản ứng của cư dân mạng Hàn Quốc về tập cuối của Dazzling từ Xports News qua Naver với tiêu đề: “Kim Hye Ja mất trí nhớ….xúc tiến thành ký ức đẹp của Han Ji MinNam Joo Hyuk“.

1. [+ 4275, -27] Quên về nội dung và sự phát triển của kịch bản, tôi thực sự có thể đắm chìm vì nữ diễn viên Kim Hye Ja, diễn xuất của bà trong bộ phim này thực sự gây ấn tượng cho tôi và khiến tôi tập trung, cuốn hút vào kể từ khi xem một bộ phim khiến tôi buồn

2. [+ 3315, -54] Phim này hơn cả Sky Castle. Bộ phim của năm.

3. [+ 2572, -39] Mẹ chồng có thể chán ngấy với thức ăn ở bệnh viện, cô ấy (con dâu của Kim Hye Ja) đã làm Kimchi và vô tình đụng vào bột ớt cay mặc dù tay cô ấy đầy những vết thương hở ~ Điều đó thực sự rất đau lòngㅜㅜ Bộ phim này không đùa được khi chạm vào trái tim người xem

4. [+ 1889, -24] Bất cứ ai cũng nhớ về quá khứ và nhớ ai đó một cách thân thương nhưng họ không thể quay trở lại vì họ đã quá già trước khi thời gian trôi qua, họ cảm thấy như mình có thể làm tốt hơn vào thời điểm đó

5. [+ 1643, -23] Thật buồn ㅠ Thời gian trôi qua, tôi già đi mỗi khi mở mắt vào buổi sáng, tôi sẽ trở thành bà ngoại vào một ngày nào đó

6. [+ 1098, -8] Bộ phim này đáng lẽ nên có 40-50% tỷ suất người xem mới đúng. Nó khác với những phim truyền hình makjang nơi mà tất cả luôn chiến đấu, la hét và có những vấn đề vụ vặt…mọi người không xem thể loại đó, nhưng chắc chắn xem phim này. Nghiêm túc mà nói, nó sẽ trở thành bộ phim truyền hình về cuộc đời bạn (Makjang: các drama với kịch bản phóng đại hoang đường, lố bịch đến khiêu khích, phi lý đến gàn dở, đụng xe mất trí nhớ, ung thư, bí mật thân thế, bắt cóc, tráo con, ghét căm ghét hận nhau, tình yêu định mệnh, mối tình hoàng tử lọ lem..)

7. [+ 652, -3] Tôi đã rất buồn khi xem phim. Tôi nghĩ nó có tiêu đề là 'Ánh sáng trong mắt bạn' bởi vì kể về việc bỏ lỡ những ngày còn trẻ và rực rỡ….dường như tôi đã sai. Phim nói về những khoảnh khắc mà bạn nhớ đến con trai, con dâu, con gái làm tan nát trái tim bạn, đôi mắt rạng ngời ấy thật đẹp. Xin cảm ơn

8. [+ 583, -6] Tôi đã khóc rất nhiều vì con gái Eun Sook ㅠㅠㅠㅠㅠ

9. [+ 573, -6] Bộ phim này hoàn hảo một cách nghiêm túc. Đó là một bộ phim gây choáng váng hấp dẫn cực độ

10. [+ 420, -5] Yoon Bok Hee thực sự ra đi !!!

Phản ứng của cư dân mạng Hàn với bài viết có tiêu đề: “Kim Hye Ja sống mãi trong kỷ niệm hạnh phúc của Han Jimin ♥ Nam Joo Hyuk”.

1. [+ 6979, -35] Lúc đầu, tôi không hiểu tại sao phim có tiêu đề “Ánh sáng trong mắt bạn” và tôi nghĩ phim chỉ buồn, hôm nay, 5 phút cuối đã nói với tôi mọi thứ. Thất vọng và buồn vì tương lai không rõ ràng nhưng tôi vẫn cảm thấy như mình đã sống một cuộc đời rực rỡ

2. [+ 5098, -41] Tại sao tôi lại khóc mỗi khi Hye Ja xuất hiện cơ chứ ㅜㅜ Tôi sẽ luôn nhớ đến lời thoại này, nó là một kiệt tác: “Đừnghối tiếc về quá khứ và lo lắng về tương lai. Sống thật đẹp cho hôm nay. Bạn xứng đáng với điều đó”.

3. [+ 3433, -27] Tôi đã khóc rất nhiều khi xem…Hãy hạnh phúc, tôi và bạn, tất cả chúng ta đều có quyền sống theo cách đó

4. [+ 2683, -39] Bộ phim hay nhất

5. [+ 2516, -26] Con gái tôi ngồi cạnh tôi ㅠㅠ (xem phim cùng nhau), con bé bảo tôi hãy sống thật lâu. Đây không phải là phim truyền hình mà là phim tài liệu đời thực, tôi rất thích xem, tôi sẽ sống một cuộc sống tốt hơn cho mọi người xung quanh tôi ㅠㅠ ㅠㅠㅠ ㅠㅠㅠ

6. [+ 1033, -7] Biên kịch thực sự tỷ mỉ. Người nằm trên giường, người vừa mới qua đời, chiếc chăn mà cô đã sử dụng cách đây một thời gian, nước cô vừa uống, cô bày tỏ sự trống rỗng rất tốt…..ㅜㅜ

7. [+ 990, -6] “Cuộc sống của tôi đôi khi bất hạnh, nhưng cũng có những khoảnh khắc hạnh phúc. Họ nói rằng cuộc sống không có gì ngoài một giấc mơ đơn thuần, nhưng tôi vẫn biết ơn cuộc đời mình. Không khí lạnh lẽo, lạnh lẽo lúc bình minh, làn gió ngọt ngào ngay trước khi hoa bắt đầu nở rộ, và mùi hương của hoàng hôn tràn ngập không khí lúc mặt trời lặn. Mỗi ngày đều đẹp rực rỡ. Ngay cả khi bạn đang đấu tranh ngay bây giờ, mọi người còn sống vẫn có quyền tận hưởng tất cả những điều này mỗi ngày. Ngay cả khi một ngày bình thường được theo sau bởi một ngày bình thường khác, cuộc sống vẫn đáng sống. Đừng lãng phí hiện tại, hối tiếc quá khứ và lo lắng về tương lai. Sống thật đẹp hôm nay. Bạn xứng đáng với nó.”

8. [+ 991, -8] Tôi đã khóc khi Hye Ja phủi tuyết mỗi khi tuyết rơi cho con trai và con trai cô ấy bật khóc khi nhận ra mẹ mình có trái tim chân thật. Đúng là một kiệt tác

9. [+ 986, -7] Nó bắt đầu như một sự tưởng tượng và kết thúc như một bộ phim truyền hình nhân văn, phim hay nhất trong năm, cảm ơn mọi người vì đã làm việc chăm chỉ

10. [+ 833, -6] Đây là lần đầu tiên tôi xem một bộ phim hoàn hảo từ đầu đến cuối, có rất nhiều bộ phim truyền hình bắt đầu tốt nhưng cảm thấy trống rỗng khi kết thúc. Đây là bộ phim đầu tiên tôi xem để lại một hình ảnh còn sót lại

Một đoạn trích của nhân vật phụ thực sự khiến nước mắt anh nấy đều ngấn lệ. Một bà lão gặp lại đứa con gái, bà nói với Kim Hye Ja rằng con gái bà bị bệnh ung thư và chắc đã được điều trị. Trong khi những đứa con trai khác chỉ biết nghĩ đến bản thân và muốn bà đưa cho họ tiền để làm ăn. Đêm nọ, đứa con gái của bà đã đến thăm, cô ấy nói rằng mình ổn không sao, nên mẹ cứ đưa tiền cho anh dùng, cô ấy không cần tiền. Đổi lại bà nói:

Nếu có kiếp sau..

Con vẫn sẽ trở thành con gái của mẹ nữa chứ?

Nếu chuyện đó có thể xảy ra

Mẹ sẽ tốt với con.

Trên thực tế, con gái của bà đã qua đời, vì quá nhớ con nên mới tưởng tượng ra họ đang gặp nhau.

Chia sẻ

Theo

Naver

Tin mới nhất