Phim Ảnh

Douban 'Hải thượng phồn hoa': Xem rồi mới hiểu lý do khiến phim của Lý Thấm bị 'ngâm' suốt 4 năm

Phượng Nguyễn - CTV
Chia sẻ

Đóng máy từ năm 2017 và dự kiến ra mắt vào 2018, thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà "Hải thượng phồn hoa" bị "ngâm kho" đến 4 năm khiến khán giả vô cùng khó hiểu. Tuy nhiên, sau khi bộ phim lên sóng, người xem đã lờ mờ đoán được lý do.

Hải thượng phồn hoa (海上繁花) được chuyển thể từ tác phẩm Giai Kỳ Như Mộng Chi Hải Thượng Phồn Hoa của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn - “mẹ ghẻ” trong làng ngôn tình ngược luyến.

Phim có nội dung chính xoay quanh cô phóng viên trẻ đẹp tài năng, tràn đầy tình yêu cuộc sống Đỗ Hiểu Tô (Lý Thấm). Đỗ Hiểu Tô có một mối tình đẹp như mơ với anh chàng bác sĩ đẹp trai, ấm áp Thiệu Chấn Vinh (Trương Vân Long). Câu chuyện tình quá đỗi đẹp, khiến Đỗ Hiểu Tô ngỡ rằng mình là cô gái may mắn nhất trên đời khi tìm được một người yêu hoàn hảo. Hai người đã tính đến chuyện kết hôn và cùng chung sống bên nhau mãi mãi.

Nào ngờ mọi bi kịch bắt đầu khi Thiệu Chấn Vinh quyết định đưa Đỗ Hiểu Tô về ra mắt. Anh trai Thiệu Chấn Vinh là Lôi Vũ Tranh (Đậu Kiêu) nhận ra Đỗ Hiểu Tô chính là cô gái đã từng trải qua tình một đêm với mình trước đó nên kịch liệt phản đối chuyện của cô và em trai mình. Anh dùng bí mật này để ép Hiểu Tô rời xa em trai mình.

Ban đầu Hiểu Tô lựa chọn ra đi nhưng lại nhận ra mình không thể buông bỏ đoạn tình cảm đó. Chính lúc cô đã định bất chấp tất cả để giành lấy hạnh phúc thì thần chết lại cướp đi người cô yêu thương nhất trong khi những lời cần nói vẫn chưa kịp giãi bày.

Là "con đẻ" của Phỉ Ngã Tư Tồn, Hải thượng phồn hoa hứa hẹn là câu chuyện lấy đi nước mắt của khán giả. Bởi thế nên ngay từ khi đóng máy, phim đã được khán giả quan tâm, mong đợi ngày ra mắt. Tuy nhiên, sau khi lên sóng, tác phẩm này vấp phải rất nhiều ý kiến chê bai của khán giả từ cốt truyện bị cải biên quá nhiều, cho đến diễn xuất của dàn diễn viên chính. Dưới đây là một số ý kiến đánh giá của khán giả Douban dành cho bộ phim.

[ 5 sao] Cuối cùng cũng đợi được phim lên sóng, phim này của Lý Thấm thực sự hay.

[ 3 sao] "Đóng băng" 4 - 5 năm cuối cùng cũng phát sóng. Mấy tập đầu có rất nhiều cảnh ngọt ngào.

[+ 3 sao] Vẫn là phim tình cảm hiện đại, mô tip quá cũ rích rồi, chẳng có chút bất ngờ mà hợp tình hợp lý. Với lại, bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn dựng phim kiểu đàng gái chịu sức ép của bố mẹ người yêu mà chọn chia tay. Làm ơn sáng tạo một chút hay ho có được không? Vẫn may là Trương Vân Long đóng rất đạt, diễn xuất tốt.

[ 3 sao] Đợi bộ phim này suốt từ năm 2017. Nhưng đến giờ thấy có chút thất vọng. Nguyên tác của Phỉ Ngã Tư Tồn vốn là thể loại ngôn tình cẩu huyết ngược tâm. Nó là thể loại rất hay, rất hút fan. Nếu chuyển thể tốt, có thể nó sẽ trở thành Thiên sơn mộ tuyết thứ 2. Nhưng tính đến hiện tại chỉ thấy việc cải biên quá chán, cốt truyện bị cải biên quá nhiều. Lý Thấm diễn quá lố. Đậu Kiêu phối âm quá tệ, giống như đọc thơ. Chuyện tình tay ba của diễn viên chính có quan hệ quá rối, không cảm nhận được tình yêu giữa họ. Chỉ đơn giản là diễn, nên lời thoại rất thiếu tự nhiên. Nam chính của Phỉ Ngã Tư Tồn đều rất giống với phái phản diện, nếu đóng không tốt thì tự nhiên vai diễn trở lên rất kỳ lạ. Không biết những tập sau thế nào, chứ như bây giờ thì chán hẳn luôn.

[ 2 sao] Vẫn cho rằng bộ phim này chọn diễn viên rất tốt, nên đã chờ đợi bằng đó năm. Thế nhưng giờ xem thì chỉ có Trương Vân Long diễn tạm được, nhưng đáng tiếc cách xây dựng nhân vật của Trương Vân Long lại lố quá. Lý Thấm thì khiến mình phải suy nghĩ. Đóng phim bi kịch diễn tốt thì được gọi là diễn xuất tốt à? Mỗi lúc cô ấy cố gắng ra vẻ hoạt bát đáng yêu mà ánh mắt tươi tỉnh trông lại có chút đáng sợ.

[ 3 sao] Kỹ thuật quay phim và thẩm mỹ của bộ phim này quá cũ rồi ấy.

[ 3 sao] "Ngâm" quá lâu, giờ mới chiếu nên thực sự có những chi tiết rất buồn cười, không hề tự nhiên chút nào.

[+1 sao] Diễn xuất của Lý Thấm tệ quá, vai diễn một màu, giả đáng yêu, diễn quá giả tạo, không có linh hồn vai diễn. Không thể nào xem tiếp được.

[+1 sao] Lúc trước cực hóng phim này, nhưng giờ thì thấy không thể nào "ngáp" nổi cốt truyện như vậy.

[+1 sao] Cốt truyện nhảm nhí, lời thoại, diễn xuất diễn viên đều không tự nhiên, rất ngượng ngùng. Chả trách bộ phim này "đắp chiếu" lâu như vậy.

[+1 sao] Lý Thấm của 5 năm trước và Lý Thấm của bây giờ không hề khác biệt, vẫn không có diễn xuất.

Xem thêm: Đoàn kịch 'Như mộng chi mộng' mở tiệc liên hoan, Lý Thấm có mặt chúc mừng Tiêu Chiến

Chia sẻ

Bài viết

Phượng Nguyễn - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất