Phim Ảnh

Dàn tân nương trong hỉ phục màu xanh xuất hiện "cực chất" trên màn ảnh Hoa Ngữ

Ái Thương - CTV
Chia sẻ

Triệu Lệ Dĩnh, Nghê Ni, Châu Dã… đều khiến dân tình trầm trồ khen ngợi, u mê bấn loạn khi hóa thành tân nương xinh đẹp trên màn ảnh.

Hỉ phục là một loại áo cưới truyền thống của Trung Quốc. Thường thì trong các bộ phim cổ trang, cô dâu sẽ khoác lên mình bộ hỉ phục màu đỏ. Nhưng cũng có những trường hợp khác biệt khi tân nương lại diện váy cưới mang sắc xanh. Màu xanh trong bối cảnh đám cưới bao trùm bởi sắc đỏ khiến mỗi tân nương trông càng thêm phần nổi bật, lộng lẫy.

Dưới đây là những nàng dâu đã từng diện hỉ phục xanh xuất hiện trên màn ảnh nhỏ xứ Trung.

Nhắc đến tân nương trong phim thì không thể không nói đến Triệu Lệ Dĩnh, nữ minh tinh đã nhiều lần tổ chức đám cưới với loạt nam thần đình đám trên màn ảnh. 

Trong đó, lần lên xe hoa với Cố Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong) trong Minh Lan Truyện là một trong những phân cảnh đáng nhớ, gây ấn tượng với người hâm mộ mỹ nữ họ Triệu.

Triệu Lệ Dĩnh với vai Thịnh Minh Lan đã khiến dân tình mê mẩn khi diện trang phục màu xanh lá trong ngày vui, nên duyên vợ chồng với Cố công tử. Trông Thịnh tiểu thư vô cùng đằm thắm, dịu dàng trong ngày trọng đại nhất của một nữ nhân.

Xem thêm: Second Chance - Phim đam mỹ thanh xuân vườn trường mặn mà kiểu Thá

Người đẹp Nghê Ni cũng không kém cạnh, có phần sắc sảo, quý phái hơn khi hóa thân thành tân nương Phượng Tri Vi trong Thiên Thịnh Trường Ca

Trong ngày đại hỉ, Phượng Tri Vi xuất hiện với nhan sắc lay động lòng người, gương mặt phảng phất nét buồn như diễn tả được những tâm tư phức tạp của nhân vật.

Cũng quý phái, sang trọng và xinh đẹp lộng lẫy như Nghê Ni là An Dĩ Hiên trong Độc Cô Thiên Hạ. Trong bộ phim cổ trang sử thi này, An Diễn hóa thân thành Độc Cô Bàn Nhược, một nữ nhân tham vọng, tâm cơ thủ đoạn. 

Trong ngày đại hôn, Bàn Nhược đã khoác lên người bộ hỉ phục màu xanh lộng lẫy, kiêu sa được trang hoàng với các họa tiết thiết kế cầu kỳ làm nổi bật lên uy quyền của nàng hoàng hậu nhà Độc Cô.

Khác với vẻ sang chảnh, quyền quý của người chị Bàn Nhược thì cô em gái Độc Cô Già La (Hồ Băng Khanh) lại trông có vẻ dịu dàng, thuần khiến hơn với chiếc váy cưới mang sắc xanh nhã nhặn. Tạo hình trong ngày cưới của nữ chính Già La trông gần gũi, thân thiện hơn.

Tham gia vào hội tân nương diện đồ xanh trong ngày vui đám cưới còn có mỹ nữ Tân Cương Cổ Lực Na Trát. Trong Đại Đường Minh Nguyệt, Na Trát đóng vai Lưu Ly, vượt qua biết bao khó khăn thử thách cuối cùng nữ chính cũng lấy được người mình yêu, đó là nam chính Bùi Hành Kiệm (Hứa Ngụy Châu). 

Trong phân cảnh phân cảnh làm đại lễ kết, Lưu Ly xuất hiện với nhan sắc kiều diễm, đẹp tựa tiên nữ với bộ trang phục màu xanh bắt mắt, thu hút ánh nhìn của bao người.

Xem thêm: Mỹ nam Sáng Tạo Doanh 2021 Châu Kha Vũ kể chuyện tình đầu trong Chàng trai năm ấy tôi từng thương

Nữ diễn trẻ Châu Dã cũng có cơ hội khoe sắc với bộ hỉ phục xanh khi cô nàng hóa thân thành nàng A Tương trong Sơn Hà Lệnh

Cô nương A Tương sau khi trải qua muôn vàn kiếp nạn trong chốn giang hồ thì cuối cùng nàng đã nên duyên với Tào Úy Linh. Hai người đã tổ chức hôn lễ, trong ngày vui A Tương xuất hiện rạng rỡ với y phục màu xanh nhưng đáng tiếc sau đó nàng đã phải ra đi cùng phu quân. 

Đám cưới trở thành đám tang, niềm vui bỗng chốc hóa thành nỗi đau, chìm trong biển nước mắt.

Cũng gặp đau khổ trong ngày đại hôn giống như A Tương là công chúa Nguyên Thuần (Lý Thấm) của Sở Kiều Truyện. Khác với những cô dâu trên kia thì hỉ phục của nàng có màu xanh lam và kết cục Nguyên Thuần nhận được là vô cùng cay đắng. 

Chưa kịp vui mừng vì lấy được nam nhân mà mình yêu sâu đậm, Nguyên Thuần đã bị chính tân lang Yến Tuân phũ phàng hủy hôn, dấy binh đối đầu với chính hoàng tộc của nàng. 

Cô dâu Nguyên Thuần bỗng chốc trở thành nữ nhân bất hạnh, gào khóc đau đớn trong máu và nước mắt.

Xem thêm: Đắm chìm vào nhan sắc kiều diễm của những mỹ nhân thời Tống trên màn ảnh nhỏ xứ Trung

Chia sẻ

Bài viết

Ái Thương - CTV

Tin mới nhất