Phim Ảnh

Sao nam Cbiz đọ sắc khi làm Tân lang cổ trang: Đặng Luân mặt quạo nhưng thua 'tra nam' Lý Thừa Ngân

Đường Nghệ Hân
Chia sẻ

Hãy cùng Saostar điểm qua một vài tân lang siêu cấp soái ca trong bài viết dưới đây nhé, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng!

Trong bất kỳ bộ phim cổ trang Trung Quốc nào, khán giả cũng mong chờ được chứng kiến ​​hôn lễ của các cặp đôi để mong muốn họ có một kết cục đẹp nhất. Nhưng tiếc rằng, cũng có không ít hôn lễ của nhiều couple diễn ra không như ý muốn, ngày vui nhưng lại ngập trong máu và nước mắt, khó mà diễn tả thành lời. Dẫu sao, tạo hình của những Tân lang dưới đây cũng không thế nào làm hội chị em thất vọng dù lễ thành thân thành hay không thành đi chăng nữa?

 Đặng Luân – Hương mật tựa khói sương

Chàng trai tân lang đầu tiên khiến nhiều fan nữ thổn thức nhớ thương nhưng cũng khiến người xem tiếc nuối nhất không ai khác chính là cái tên Đặng Luân. Trong bộ phim Hương mật tựa khói sương, Đặng Luân có đến 2 lần khoác áo tân lang. Thế nhưng, không lần nào Húc Phượng giành trọn vẹn niềm hạnh phúc với người mình yêu.

TrongHương mật tựa khói sương, Húc Phượng (Đặng Luân) và Cẩm Mịch (Dương Tử) đã viết nên câu chuyện thần tiên tuyệt đẹp nhưng cũng đẫm máu và nước mắt. Có đến hai lần cặp đôi thành thân nhưng đều chìm trong sự chia cắt. 

Lần đầu tiên Húc Phượng khoác lên mình bộ y phục đỏ khi ở trần gian nhưng tiếc rằng tân nương của chàng lúc này đã chết. Cũng vì lẽ đó mà chúng ta chứng kiến hình ảnh tân lang Phượng Hoàng với ánh mắt vô hồn, buồn bã uống cạn chén rượu để cùng người mình yêu rời khỏi trần giang đau khổ trong trang phục đỏ rực. 

Lần thứ hai Húc Phượng thành thân ở Ma giới với bộ y phục đen quyền lực, thế nhưng cũng thật may khi lần này chàng đã lấy được người mình yêu. Cả hai lần hoá thân vào vai tân lang của Đặng Luân đều xuất thần không có gì để bàn cãi thêm nữa.

Viên Hạo – Nhất Dạ Tân Nương

Bộ phim web-drama Nhất dạ tân nương đã từng nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả từ sau khi phát sóng. Và đặc biệt nam chính Viên Hạo trong vai Tần Thượng Thành đã thu về không ít người hâm mộ sau siêu phẩm cổ trang này.

Nhân vật nam chính Tần Thượng Thành của Viên Hạo rất được khán giả nữ yêu thích. Đặc biệt, trong ngày hôn lễ Viên Hạo khoe gương mặt đẹp cực phẩm trong trang phục tân lang đỏ rực rỡ, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn gia thế có gia thế, muốn võ nghệ có võ nghệ, quan trọng là rất sủng nữ chính Hoa Dung.

Tần Thái Thượng là một thủ lĩnh hải tặc kiêu ngạo, lạnh lùng, nam chính là người có võ công cao cường, nhiều thủ đoạn, tuy là hải tặc nhưng lại có phong phạm của một vị anh hùng. Dưới nét diễn xuất của Viên Hạo, một hải tặc điển trai nhiều tiền đã được lột tả rất hoàn mỹ. 

Xem thêm: Tiết lộ lý do Triệu Lệ Dĩnh ly hôn Phùng Thiệu Phong, tất cả chỉ vì 'con trai'?

Viên Hạo sinh năm 10/10/1996, tuy sinh ra ở Bắc Kinh nhưng từ nhỏ đã sinh sống ở Chiết Giang, Hàng Châu. Tuổi thơ và những khoảnh khắc, kỉ niệm thời trung học của Viên Hạo đều ở Hàng Châu. Vì có ngũ quan tuấn lãng, ngoại hình cao ráo (cao 183 cm, nặng 70 kg, cung Thiên Bình, nhóm máu AB) nên ở thời kỳ học trung học thì Viên Hạo đã bắt đầu làm model.

Viên Hạo đã chọn lựa làm sinh viên của trường điện ảnh Bắc Kinh.Vào năm 2015, tổ phim Liên minh anh hùng mười nước đã chọn trúng Viên Hạo, và anh chàng chính thức lấy thân phận diễn viên mà vào làng phim ảnh.

Nhất dạ tân nương là phiên bản cổ trang của Vì Sao Boss Muốn Cưới Tôi kể về con gái của đại tướng quân- Hoa Dung (Triệu Chiêu Nghi) vô tình trở thành đảo chủ phu nhân của vua hải tặc Tần Thượng Thành (Viên Hạo). Cô không chịu thỏa hiệp, gây chuyện rồi bỏ chạy trong ngày đại hôn.

 Tần Thượng Thành đã nhận định cô là ái thê nên ra sức đánh bại tình địch, theo đuổi nương tử ở khắp thiên hạ. Hai người không đánh không quen, nắm tay nhau vượt qua bao nguy hiểm trùng trùng. Người có tình từ đầu đến cuối đều thuộc về nhau.

La Vân Hi – Hương mật tựa khói sương

Đảm nhận vai diễn Dạ Thần Nhuận Ngọc trong Hương mật tựa khói sương, La Vân Hi hiện là cái tên được fan hâm mộ săn đón và dành nhiều tình cảm yêu mến không kém Dương Tử và Đặng Luân.

Hương mật tựa khói sương là bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu đầy yêu hận của nhị hoàng tử thiên cung Húc Phượng (Đặng Luân) với người con gái của Hoa thần Cẩm Mịch (Dương Tử) và cả người thứ ba Tiểu quan tiên ngư Nhuận Ngọc (La Vân Hi).

Húc Phượng và Nhuận Ngọc như hai cực trái dấu trong Hương mật tựa khói sương, không ai chính, cũng chẳng ai tà.

Trong phim, La Vân Hi thủ vai Nhuận Ngọc – vị Dạ Thần có khí chất đạm mạc và thuần khiết như ánh trăng đêm, anh trải qua tuổi thơ bất hạnh và như một lẽ tự nhiên Nhuận Ngọc phải vùng dậy để cướp lại những thứ đáng ra thuộc về mình.

Xem thêm: Kim Kê 2021: Nữ chính 'Xin chào, Lý Hoán Anh' ẵm cúp Ảnh hậu, Dịch Dương Thiên Tỉ mất ngôi Ảnh đế

Sau này, khán giả cũng có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một tân lang đẹp đến say đắm lòng người. Không chỉ có Đặng Luân, ở Hương mật tựa khói sương, La Vân Hi trong vai Dạ Thần Nhuận Ngọc cũng từng được diện đồ tân lang. Anh chàng từng khoác lên hỷ phục trắng tinh đầy tiên khí, kiểu tóc được đính phụ kiện sáng lấp lánh tăng thêm sự thu hút của anh.

Yêu Cẩm Mịch là thật nhưng Dạ Thần còn lợi dụng người yêu để rồi sau này nhận cái kết đắng. Thiên hạ và ái tình – Nhuận Ngọc đã quá tham lam khi muốn về mình cả hai. Cuối phim, Dạ Thần Nhuận Ngọc dù có trong tay Tam giới nhưng vẫn cô quạnh chốn thiên cung lạnh lùng.

 

Trần Tinh Húc – Đông Cung

Hồi đầu năm 2019, Đông cung đã chính thức lên sóng sau vài năm ròng rã bắt người hâm mộ chờ đợi. Vậy nhưng, bộ phim ngược như chưa từng được ngược, khiến khán giả khóc hết nước mắt bởi sự hành hạ của "tra nam" Lý Thừa Ngân (Trần Tinh Húc) đối với Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm).

Đông cung vốn nổi tiếng là bộ phim ngược tâm, do đó người xem hầu như đã đoán ra được những chuyện đau lòng sẽ xảy ra nhưng không ngờ lại đâu lòng đến như vậy? Thế nhưng, khi chứng kiến 2 lần thành hôn của Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm) và Lý Thừa Ngân (Trần Tinh Húc), ai nấy đều không cầm được nước mắt. 

Lần thứ nhất, hôn lễ được tổ chức ngay trên mảnh đất quê hương Đan Si của Tiểu Phong, nàng đã kết hôn với Cố Tiểu Ngũ - cũng là Lý Thừa Ngân giả dạng. Tiểu Phong vui mừng khôn xiết khi được kết hôn với chàng trai mà mình đem lòng thương mến. 

Lần thành hôn đầu tiên này, tạo hình thành thân của  Cố Tiểu Ngũ đậm chất thảo nguyên và gương mặt đầy chân thành, hớn hở.  Nhưng không ngờ rằng cuộc đại hôn bất ngờ biến thành đại tang, và cũng trở thành một vết thương không thể xóa nhòa trong lòng Tiểu Phong vì chồng mình lại giết chết ông nội và hại cả gia tộc của nàng.

Sau đó, trong một lần đại hôn khác cũng diễn ra với cô dâu chú rể không thay đổi nhưng tạo hình khác hơn so với lần đầu tiên. Trong đó, mái tóc của Tân lang được búi gọn, hỷ phục đỏ sang trọng, nhưng gương mặt đầy âm mưu, độc đoán của một vị vua đầy cao ngạo. 

Xem thêm: 10 mỹ nhân cổ trang đẹp nhất Cbiz 2021: Nhiệt Ba bị Dương Mịch - Lệ Dĩnh lấn át, top 1 không ai ngờ tới

Chia sẻ

Bài viết

Đường Nghệ Hân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất