Phim Ảnh

Đàm Tùng Vận - Chung Hán Lương tràn ngập cảnh giường chiếu ôm ấp ngọt lịm nhưng mãi không chịu 'thị tẩm'

Võ Phương
Chia sẻ

Dù đã ngủ chung một chiếc giường, đắp chung chăn nhưng Đàm Tùng Vận nhất quyết không chịu cho Chung Hán Lương thị tẩm!

Bộ phim Cẩm tâm tựa ngọc của Chung Hán LươngĐàm Tùng Vận đã đi được nửa chặng đường, nhận được vô số lời khen từ khán giả và chính thức leo lên dẫn đầu top phim truyền hình trực tuyến trong tuần qua. 

Tập 21-22 của phim cổ trang ngôn tình Cẩm tâm tựa ngọc mang đến cho khán giả chuỗi những khoảnh khắc ngọt ngào và lãng mạn giữa Đàm Tùng Vận và Chung Hán Lương. Cụ thể, tập 22 vừa mới lên sóng, Từ Lệnh Nghi ( Chung Hán Lương) đã thay đổi 180 độ, không còn tỏ vẻ thái độ nghiêm trọng với Thập Nhất Nương( Đàm Tùng Vận). Thay vì sống cạnh một người lạnh lùng, xa lánh mình thì giờ đây Thập Nhất Nương được Từ Lệnh Nghi đối xử nhẹ nhàng, tình cảm hơn nhiều.

Trong hai tập này, Thập Nhất Nương (Đàm Tùng Vận) và Từ Lệnh Nghi (Chung Hán Lương) mang đến cho người xem những món quà ngọt sâu răng. Hàng loạt những màn ôm ấp, chồng bế vợ đi ngủ cực tình cảm. Mọi chuyện xảy ra đêm hôm đó từ lúc Từ Lệnh Nghi bị say rượu và chạy đến phòng của Thập Nhất Nương. Ngay lúc đó, những người hầu vội vã tránh đi ra ngoài để Thập Nhất Nương chăm nom Hầu Gia.

 Thế là, Thập Nhất Nương 1 mình chăm sóc Từ Lệnh Nghi, dìu chàng lên giường của mình, còn nàng thì nắm bàn tay chàng và gục đầu ngồi cạnh giường. Đến nửa đêm, Từ Lệnh Nghi chợt thức giấc thấy vợ ngủ quá đáng yêu, Hầu Gia nhẹ nhàng bồng bế vợ lên giường ngủ cạnh mình. 

Qua những hành động lần này cho thấy Hầu Gia hành xử vô cùng tình cảm, cũng chẳng còn bóng dáng một vị tướng quân oai dũng, kiêu hùng trên chiến trường. Đúng là lúc có tình yêu vào thì băng đá cũng tan chảy tựa ong mật. 

Chưa hết, sau đó Từ Lệnh Nghi còn đặt một nụ hôn lên trán vợ nhẹ nhàng. Đến sáng hôm sau, lúc choàng tỉnh Thập Nhất Nương mới hốt hoảng vì thấy Từ Lệnh Nghi nằm bên cạnh. Hóa ra, Từ Lệnh Nghi mải mê ngắm Thập Nhất Nương ngủ cho đến khi mệt rã thì nằm xuống ôm nàng ngủ luôn lúc nào không hay. Cảnh tượng ôm ấp ngọt ngào này thật sự khiến khán giả xốn xang đôi mắt và phải chèo thuyền vì độ đáng yêu.

Mặc dù đêm qua cả hai không xảy ra chuyện gì ngoài việc ôm ấp, nhưng Từ Lệnh Nghi một mực đòi Thập Nhất Nương chịu trách nhiệm với mình trong khi đó người chủ động ngủ chung là Hầu gia!

Những tập gần đây, Hầu gia đã nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với Thập Tứ Nương nhưng chàng không muốn tiến tới yêu đương đậm sâu vì sợ ảnh hưởng đến công việc triều đình. Dù cho có né tránh đến đâu nhưng mỗi lần vô tình hay tin Thập Nhất Nương gặp chuyện, chịu ấm ức gì, Hầu Gia sẽ chạy ngay đến chỗ nàng để an ủi.

Cẩm tâm tựa ngọc được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Thứ nữ công lược. Trong truyện, thực chất nhân vật Thập Nhất Nương vốn là cô gái tài giỏi, quyết đoán, nhưng bị xuyên không trở về thời phong kiến. Còn khi sản xuất thành phim, đội ngũ sản xuất đã bỏ luôn tình tiết xuyên không, chỉ để Thập Nhất Nương là cô gái bình thường trong gia đình danh giá.

Chia sẻ

Bài viết

Võ Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất