Phim Ảnh

Công thức khiến phim Ngược dòng thời gian để yêu anh thành công trên mọi mặt trận!

An Du
Chia sẻ

Phim Ngược dòng thời gian để yêu anh không những chiếm trọn tình cảm của khán giả mà còn xuất sắc đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong các cuộc bình chọn lớn nhỏ tại Thái. Cùng tìm hiểu đâu là "công thức" làm nên thành công đó nhé!

1.Bình cũ rượu mới

Công thức khiến phim Ngược dòng thời gian để yêu anh thành công trên mọi mặt trận!

Cũng vẫn theo motip “xuyên không” từ hiện đại về cổ đại, nhưng Ngược dòng thời gian để yêu anh ( บุพเพสันนิวาส) lại đi ngược với những bộ phim lakorn trước đây điển hình cho sự nhẹ nhàng, ủy mị của nữ chính.

Karakade không phải dạng vừa đâu.

Kadesurang (Bella Ranee) hay Karakade của phim đều không hề “thục nữ” một chút nào, giữa hai cô gái luôn có một sự tương đồng về tính cách, duy chỉ có nhân cách là khác nhau. Nếu Karakade là biểu tượng của một người phụ nữ có gia thế sinh kiêu, vì yêu nên toan tính nhiều điều độc ác thì Kadesurang lại là một thiếu nữ ngọt ngào, nhẹ nhàng lương thiện nhưng lại hóm hỉnh dễ gần. Tuy nhiên, dịu dàng thì không phải lúc nào cô cũng dịu dàng, những lúc cần “động tay động chân” thì chả bao giờ Kadesurang chịu nhường, chịu thiệt.

Nhưng Kadesurang cũng không hiền tí nào.

Muen Than / Por Dech (Pope Thanawat) của phim cũng chẳng phải là nam chính tài hoa phong nhã lúc nào cũng “đĩnh đạc, chín chắn” mà đôi lúc lại trẻ con, nghịch ngợm y hệt một đứa trẻ khi thấy tiểu thư Karakade “xấu tính” ngày xưa giờ lại thiện lương khác lạ! Những phân cảnh khi Muen Than tiếp xúc với Karakade mới thì không cần đoán cũng biết cả hai sẽ gây ra nhiều phi vụ có một không hai, ai ai cũng sợ.

Muen Than nhìn vậy chứ không phải vậy! (Nguồn ảnh: CH3THAILAN)

Hơn nữa, tiến triển tình cảm của hai người không quá hấp tấp vội vàng và không mang nhiều tình tiết “phi lí” thường có trong một bộ phim lakorn của màn ảnh Thái. Những chuyển biến về cảm xúc của Meun Than dành cho Karakade vô cùng đa dạng, từ căm ghét đến nhìn thấy là muốn quay đi cho đến không thấy lại ăn không ngon ngủ không yên.

Muen Than cũng “không vui lắm” khi ở bên cạnh Karakade nhỉ!

Một điểm quan trọng hơn hết chính là, Karakade mới không yêu say đắm “nam chính” Muen Than ngay từ đầu mà lại mê như điếu đổ nam phụ Meun Reung vì anh quá giống với “crush” của cô. Từ đây, biết bao chuyện dở khóc dở cười cũng xảy ra khiến câu chuyện ba người vừa hài hước vừa hấp dẫn.

Người đầu tiên Karakade phiên bản Kadesurang thích là Meun Reung.

2. Dàn trai xinh gái đẹp

Quy tụ lực lượng diễn viên hùng hậu của nhà đài CH3, Ngược dòng thời gian để yêu anh vừa khởi chiếu đã gây ấn tượng bởi vẻ đẹp không lẫn vào đâu được của tuyến nhân vật trong phim.

Tiểu thư Karakade/Kadesurang

Karakade nham hiểm, độc ác.

Phải công nhận rằng nét đẹp lai của Bella Ranee mang đến rất nhiều thuận lợi cho cô, ngay cả khi trở thành một hồn ma Karakade thì cô vẫn rất xinh đẹp và cuốn hút. Gương mặt thanh tú, cân đối và đôi mắt to thần thái giúp Bella truyền tải cảm xúc dễ dàng hơn.

Hay Kadesurang nhí nhảnh?

Muen Than

Pope Thanawat thực sự không phải là nam diễn viên điển trai nhất của màn ảnh Thái nhưng với chiều cao vượt trội cùng vẻ nam tính mỗi khi đến bên cạnh Karakade cũng đủ khiến khản giả phải rụng tim. Nụ cười của anh cũng rất sáng và toát lên vẻ hiền lành, chính trực phù hợp với tính chất nhân vật mà anh thể hiện.

Tiểu thư Junward

Vai tiểu thư Junward của nữ diễn viên Prang Kannarun lại là một thái cực khác của Bella Ranee, nếu Karakade mang vẻ đẹp sang chảnh, quý tộc của hoa hồng thì Junward chính là đóa hoa sen dịu dàng thanh thoát đậm chất Thái Lan. Cô sở hữu làn da thuần túy với màu nâu khỏe, nụ cười lúc nào cũng e lẹ và nhẹ nhàng mỗi lần nhìn thấy “người thương” Muen Than.

Chuyện tình tay ba của Muen Than, Karakade và Junward.

Muen Reung

Punjan Kawin trong vai Muen Reung hay Reungrit thời hiện đại đã cướp đi trái tim của Kadesurang là một anh chàng cao to, lịch lãm nhưng không kém phần hài hước. Khí chất của Muen Reung không hề kém cạnh nam chính nhưng do anh chỉ là vai phụ nên phải chịu lép vế một tí so với Meun Than.

Bến bờ hạnh phúc của Muen Reung và tiểu thư Junward.

3.Diễn xuất nhập vai “diễn như không diễn” 

Những năm gần đây, phim Thái cũng đang dần xâm nhập vào thị trường phim ảnh châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Không thể phủ nhận sức cạnh tranh khốc liệt của dòng phim Thái với phim Hàn, phim Trung. Chính vì thế, ngoài ngoại hình thì diễn xuất chính là điểm mấu chốt khiến phim Thái ngày càng thu hút lượng khán giả lớn.

Bối cảnh chính của phim là thời Ayutthaya.

Có thể nói, bối cảnh chủ yếu của phim chính là thời Ayutthaya xưa cổ, chính vì thế việc ăn mặc những trang phục cổ truyền của xứ sở chùa Vàng và tuân theo những “phong tục” xưa sẽ là điểm nhấn cho phim. Phải chăng dàn diễn viên đã phải nghiên cứu rất kỹ, rất sâu kịch bản để lột tả được hết những gì mà biên kịch muốn truyền tải bởi vì diễn xuất của họ quá tự nhiên và thuyết phục. Từ cách ăn nói, lễ nghĩa lẫn cách chào hỏi, đi đứng rất tự nhiên và thuần thục.

Hơn nữ cách nhập vai của từng diễn viên cũng rất điêu luyện và xuất thần, lúc Bella Ranee là một tiểu thư Karakade ác độc, từng cái nhếch mép, liếc mắt của cô cũng đủ khiến người xem rét run. Nhưng khi thoát xác Karakade trở thành Kadesurang, cô lại là một thiếu nữ dịu dàng, có chút tinh nghịch, nụ cười hiền hòa thiện lương.

Muen Than tuy bề ngoài rất nghiêm nghị, chín chắn khi lên triều hay bàn chính sự nhưng lại cực kỳ “nhây” khi giáp mặt với Karakade “mới”. Đặc biệt những phân cảnh mà Muen Than ghen với Muen Reung chân thật đến nổi khán giả cứ tin rằng anh “thầm thương trộm nhớ” Bella Ranee thực sự.

Nhân vật thứ ba cũng gây bất ngờ chính là Phu nhân Champa, mẹ ruột của Meun Than. Bà điển hình cho kiểu mẫu người phụ nữ truyền thống của Ayutthaya, nhưng dù là ai đi chăng nữa thì bà vẫn là một người mẹ yêu thương gia đình, chồng con. Bà đặc biệt “chướng mắt” với Karakade và luôn “chỉnh” cô ra mặt mỗi khi cô phạm sai lầm, cử chỉ ánh mắt của bà luôn toát lên sự hiền hậu khi nói chuyện với Meun Than nhưng lại quay ngoắt 180 độ khi Karakade xuất hiện.

4.Dàn nhân vật phụ “xịn xò”

Constantine Phaulkon/Wichayen

Wichayen/Constantine Phaulkon của Louis Scott.

Vai diễn Constantine Phaulkon của Louis Scott cũng rất thành công khiến khán giả vừa thương vừa ghét. Bỏ qua những vấn đề chính trị xung quanh vai diễn này, khi bàn về mặt tình cảm Wichayen chính là một kẻ “độc tài” trong tình yêu. Không có chuyện từ từ theo đuổi, chỉ có “thích thì cướp”. Tình yêu của một kẻ lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng lại dịu dàng, mềm mỏng với Mae Malee, ngay cả khi yêu thương nàng, tình yêu của Wichayen cũng trở nên “hèn mọn” hơn hẳn khi phải cầu xin nàng đừng bỏ rơi mình.

Vì yêu mà “cướp'!

Nang Pin/Nang Yaem

Nang Pin, Nang Yaem của Karakade.

Hai tì nữ thân cận của Karakade cũng góp phần không nhỏ vào thành công của phim, nét diễn duyên dáng tự nhiên xen lẫn hài hước của cả hai làm khán giả cũng bật cười mỗi khi họ xuất hiện.

Thực sự “hết hồn”!

Nếu Nang Pin già dặn, nhẹ nhàng và luôn chăm sóc chu đáo cho Karakade như một người mẹ thì Nang Yaem lại bên cạnh Karakade như một người chị gái. Cả hai người đều yêu thương Karakade như người thân ruột thịt của mình, luôn sẵn sàng làm tất cả vì chủ nhân dù chuyện đó có là sai trái. Quả là may mắn khi cả hai luôn là chỗ vựa tinh thần cho tiểu thư của mình khi mọi người xung quanh có ruồng rẫy, xua đuổi cô.

5.Những phân cảnh đáng yêu, ngọt ngào làm tim rung rinh

Ngoài những phân cảnh tình cảm, yêu thương nhau sau bao giông tố, cặp đôi chính trong phim còn làm người xem quắn quéo khi tung ra những phân cảnh ngọt như đường.

Màn đấu đá của cặp đôi chính.

Tạm kết

Dù đã hơn một năm bộ phim lên sóng nhưng Ngược dòng thời gian để yêu anh vẫn chiếm trọn trái tim của khán giả không chỉ vì những điều kể trên mà còn là sự tâm huyết, siêng năng làm việc của cả một tập thể làm phim để có thành quả của ngày hôm nay.

 Dự kiến bộ phim sẽ có tiếp phần 2, các mọt phim hãy chờ đón nhé!

Chia sẻ

Bài viết

An Du

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất