Phim Ảnh

Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi tập 15: Min Hwan thủ tiêu bà xã Soo Min, kết phim sẽ khác xa nguyên tác?

Tôn Nghệ Trân
Chia sẻ

Tập 15 - tập gần cuối phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi mang đến nhiều diễn biến bất ngờ liên quan đến nam phụ Min Hwan.

Phim truyền hình Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi (Marry My Husband) đã đi đến chặng đường cuối, kết cục của các nhân vật đang nhận được sự quan tâm, bàn luận lớn. Tập 14 vừa qua ghi nhận mức rating tăng nhẹ (11.1%). Tập 15 sắp lên sóng xoay quanh loạt bi kịch trong đời nam phụ Park Min Hwan (Lee Yi Kyung). Theo đó, Min Hwan bị Yoo Ji Hyuk (Na In Woo) giam giữ, anh cầu cứu Yu Ra (BoA), rồi chuyển sang bắt cóc, đòi thủ tiêu vợ mình để đạt được mục đích.

Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi tập 15: Min Hwan thủ tiêu bà xã Soo Min, kết phim sẽ khác xa nguyên tác? Ảnh 1
Loạt still cut tập 15 phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi.

Theo đoạn giới thiệu tập 15 Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi vừa được tvN chia sẻ, Kang Ji Won (Park Min Young) ngất đi sau khi bị Min Hwan hành hung. Lúc này, Ji Hyuk kịp thời xuất hiện giải cứu Ji Won, còn cho Min Hwan một trận đòn nhớ đời. Ngay sau đó là cảnh Min Hwan và Ji Hyuk cùng ngồi trong buồng giam. Có vẻ như sau trận ẩu đả đêm trước, cả hai đã bị cảnh sát triệu tập.

Tỉnh lại sau khi bị Min Hwan bóp cổ, Ji Won trở nên hoảng loạn, Ji Hyuk luôn ở bên cạnh để động viên bạn gái. Về phía Soo Min (Song Ha Yoon), cô trở nên điên loạn, khi tất cả mọi người đều tin tưởng Ji Won. Dù tung vô số chiêu bài xấu xa để hại Ji Won nhưng Soo Min chưa lần nào thành công.

Tình tiết đáng chú ý nhất ở tập 15 là khi Min Hwan quỳ gối xin Yu Ra giúp đỡ. Thêm nữa, anh trói Soo Min - vợ mình lại, khẳng định mình sẽ giết cô để đạt được mục đích. Nếu Min Hwan giết Soo Min, kết phim xem như khác xa với nguyên tác tiểu thuyết ăn khách cùng tên. 

Trước quyết tâm giết người của Min Hwan, Soo Min có thành công trốn thoát? Những diễn biến cuối của Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi lên sóng vào tối thứ Hai, thứ Ba hằng tuần trên đài cáp tvN và một số nền tảng chiếu mạng.

Chia sẻ

Bài viết

Tôn Nghệ Trân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất