Phim Ảnh

‘Chiêu Diêu’: Đệ nhất xéo sắc hai phái chính tà khiến khán giả phát cuồng

Vy Linh
Chia sẻ

Trong giang hồ, chính hay ở tà thì luôn có những kẻ mồm miệng ghê gớm, lúc nào cũng ác khẩu đanh đá khiến người khác vừa sợ vừa buồn cười. Trong “Chiêu Diêu” điển hình đó chính là Cố Hàm Quang của Vạn Lục Môn và Cẩm Tú công tử của Thiên Tuyền Môn.

Cố Hàm Quang

Trong Chiêu Diêu, Cố Hàm Quang là Nam Sơn Chủ của Vạn Lục Môn chuyên lo chuyện thuốc thang, chữa bệnh. Là thần y trong truyền thuyết, có khả năng cứu người, không bó tay trước bất kỳ ca bệnh nào.

Cố Hàm Quang là kẻ lắm tài nhưng cũng nhiều tật, và cái tật lớn nhất chính là đanh đá, khẩu nghiệp.

Trước đây khi đã thành tài, Cố Hàm Quang đã quy ẩn giang hồ nhưng vì mối tình với Lâu chủ Quan Vũ Lâu Thẩm Thiên Cẩm mà lại ngoi lên để Lộ Chiêu Diêu tóm được.

Cố Hàm Quang có thể ác với tất cả người trong thiên hạ nhưng chỉ dịu dàng với duy nhất một người đó chính là Thẩm Thiên Cẩm. Hắn vì nàng có thể hi sinh chính bản thân mình mà không hề do dự.

Năm đó, Lộ Chiêu Diêu trăm phương ngàn kế cũng không dụ được Cố Hàm Quang gia nhập Vạn Lục Môn, nhưng vì để cứu chữa cho Thẩm Thiên Cẩm, cần sự giúp sức của Lộ Chiêu Diêu mà Cố Hàm Quang phải ở lại Vạn Lục Môn làm Nam Sơn Chủ.

Yêu người không được yêu, tâm tính của Cố Hàm Quang ngày càng khó ở hơn. Tuy ở dưới trướng Vạn Lục Môn nhưng Cố Hàm Quang cũng chẳng e dè gì mà buông lời khẩu nghiệp với cả môn chủ hai đời của Vạn Lục Môn. Mỗi cái liếc mắt hay lườm nguýt là cũng mang cả một bầu trời thị phi.

Lộ Chiêu Diêu đại ma đầu tàn ác cả thiên hạ sợ nhưng Cố Hàm Quang cũng chỉ coi là một bệnh nhân bình thường, quá lắm thì mặc kệ cho Lộ Chiêu Diêu cãi lời hắn.

Lệ Trần Lan cũng là một môn chủ có danh có tiếng nhưng Cố Hàm Quang cũng không tha xéo sắc, nhiếc móc, sỉ vả mỗi lần Lệ Trần Lan bị thương mà đến tìm hắn.

Lệ Trần Lan bị thương vì lấy kiếm giúp Cầm Chỉ Yên, đến chỗ Cố Hàm Quang chữa trị. Cố Hàm Quang tay thì rắc thuốc, miệng thì tiếc lời mắng mỏ Lệ Trần Lan. Từng ánh mắt, cử chỉ của Cố Hàm Quang chẳng có vẻ gì là một vị thần y cứu nhân độ thế mà như một kẻ đanh đá, ghê gớm và tà ác.

Thậm chí khi Lệ Trần Lan hết lần này đến lần khác vì Cầm Chỉ Yên mà không nghe lời Cố Hàm Quang, Cố Hàm Quang còn tự hứa với bản thân “lần sau còn đến chữa cho hắn nữa thì chặt tay ta đi”. Đã mất công đi chữa bệnh mà bệnh nhân lại không nghe lời mình, Cố Hàm Quang còn ra sức dọa dẫm lần sau không có thuốc mà uống nữa đâu nhưng bệnh nhân cũng không sợ.

Cố Hàm Quang cũng vì yêu mà khổ nên thấy kẻ nào ân ân ái ái trước mặt là hắn vạn lần ghét bỏ. May kẻ bệnh nhân bi lụy vì tình kia là môn chủ Vạn Lục Môn, nếu không chắc Cố Hàm Quang cũng hành cho lên bờ xuống ruộng từ lâu rồi.

Cứ khẩu nghiệp, nghiệp tụ vành môi cho chán rồi cuối cùng Cố Hàm Quang cũng không thoát khỏi chữ tình. Khán giả cực kỳ mong đợi, sau khi Cố Hàm Quang thái độ với Lệ Trần Lan như thế, ra khỏi cửa gặp ngay Thẩm Thiên Cẩm đang bị thương thì hắn sẽ làm sao? Ngày Cố Hàm Quang bị nghiệp quật chẳng còn xa.

Cẩm Tú công tử

Nhân vật đanh đá nức danh tiếp theo là chính Cẩm Tú công tử- môn chủ Thiên Tuyền Môn của chính đạo Tông môn. Cẩm Tú công tử vốn là một nhân vật không có trong nguyên tác nhưng lên phim đã thành công cướp mất danh hiệu đệ nhất mỹ nam của Các chủ Thiên Trần Các Cầm Thiên Huyền.

Đầu tiên nói đến vẻ bề ngoài, không giống như các Tông môn đồng đạo khác, quần áo chỉ có mộ màu nhàm chán, y phục của Cẩm Tú là một trời hoa lá cành lòe loẹt cực kỳ nổi bật.

Nghe nói Liễu Tô Nhược mở đại hội Tông môn, Cẩm Tú cũng chẳng thèm quan tâm họp để làm gì, hắn nóng lòng muốn đến chỉ là để so bì nhan sắc với Cầm Thiên Huyền.

Khi gặp Cầm Thiên Huyền thì dùng cả ánh mắt lẫn lời nói để thu hút sự chú ý của Cầm Thiên Huyền. Nhan sắc thì mình Cẩm Tú để ý chứ Cầm Thiên Huyền có quan tâm gì đâu mà lời nào Cẩm Tú nói cũng sắc như dao nhắm vào Cầm Thiên Huyền.

Thân là môn chủ của một Tông môn phái nhưng Cẩm Tú lại có tính tình khá ma mị, tà giáo, đặc biệt một cái miệng lắt léo, ghê gớm không kém gì Cố Hàm Quang của Vạn Lục Môn. Đặc biệt, trong khi Tông môn các phái đều căm ghét Vạn Lục Môn thì Cẩm Tú còn có một sự yêu thích nhất định đối với Vạn Lục Môn.

Khi Tông môn thập đại môn phái đối phó với Lộ Chiêu Diêu vì cứu Mặc Thanh, Cẩm Tú cũng không tham gia thậm chí còn can ngăn. Các cuộc tranh đấu với Vạn Lục Môn, Cẩm Tú và môn phái của hắn cũng không bao giờ có mặt.

Trên đời chỉ có hai việc hắn quan tâm là nhan sắc của hắn và Đường Vận- người yêu của hắn.

Tuy yêu Đường Vận, thiên hạ giang hồ cũng đồn đại Cẩm Tú và Đường Vận là một cặp, nhưng hễ gặp nhau là hai người lại bất đồng quan điểm, người nói dọc, kẻ nói ngang, không ai nhường ai phân nào. Đến chuyện đi đại hội võ lâm, Cẩm Tú cũng phải cá cược với Đường Vận, lời lẽ cá cược cũng chẳng có tý yêu thương nào mà đầy công kích, vật cá cược còn là một nụ hôn. Vừa có thể đi bên cạnh lại vừa có thể hôn người đẹp thì còn gì bằng.

Cả Cố Hàm Quang và Cẩm Tú đều có khả năng khẩu nghiệp và xéo sắc như nhau, tuy nhiên cả hai còn có một điểm chung nữa đó chính là trọng tình trọng nghĩa, có thể vì người mình yêu mà hi sinh bản thân. Cố Hàm Quang vì Thẩm Thiên Cẩm mà bị bệnh, thân thể suy nhược không thể phát triển. Cẩm Tú vì Đường Vận mà chỉ sau một đêm đã bạc trắng đầu. Có thể nói, dù môn phái là chính hay tà thì độ đanh đá và lụy tình của hai nhân vật này cũng đều đã ở mức thượng thừa khó ai sánh bằng.

Hãy cùng SAOstar đón xem phim Chiêu Diêu cũng như nhiều siêu phẩm truyền hình Hoa ngữ và châu Á trên Truyền hình FPT nhé.

Chia sẻ

Bài viết

Vy Linh

Tin mới nhất