
Sau 5 năm chờ đợi vai diễn điện ảnh ưng ý, Minh Hằng nhận lời thể hiện nhân vật Linh trong Bao giờ có yêu nhau của đạo diễn Dustin Nguyễn. Phim xoay quanh chuyện tình cảm của cô sinh viên ngành sinh vật học và chàng nhiếp ảnh gia tên Huy (Quý Bình thủ vai). Trong ảnh, hình ảnh của Linh xuất hiện khá gần gũi, thân thiện và khỏe khoắn trong bộ trang phục áo thun, quần jeans, boots cổ thấp năng động. Cô miệt mài đi tìm cây thủy tùng để nghiên cứu.

Được Huy cứu trong một tai nạn ngất xỉu trong rừng, cô nữ sinh năm cuối phải lòng chàng trai có nụ cười thân thiện, nhân cách đứng đắn và có chung sở thích yêu thiên nhiên. Họ bắt đầu những cuộc hẹn hò ngay tại vùng quê, có sông nước, thiên nhiên hùng vĩ. Trang phục của Linh lúc này thể hiện sự năng động, cá tính.

Cô cùng Huy khám phá vùng đất mà họ yêu thích, nơi có cây thủy tùng đại thụ gắn bó với tuổi thơ của chàng nhiếp ảnh gia tốt bụng. Cả hai cùng khoác lên mình những bộ trang phục denim bụi phủi, khỏe khoắn.

Trở thành người yêu của nhau, họ tiếp tục có những buổi dạo chơi trên đồi cát trắng, hay những điểm du lịch nổi tiếng ở Phan Thiết. Lúc này, Linh nhẹ nhàng và duyên dáng trong những bộ váy trắng thanh thoát. Kèm theo là mái tóc suông và trang điểm màu nhạt.

Trang phục gam trắng tinh khiết gắn liền với Linh trong suốt thời gian này. Nhờ những bộ váy nhẹ nhàng, cô sinh viên tuổi đôi mươi trông lãng mạn, tinh tế, luôn đáng yêu trong mắt khán giả.

Trang phục góp phần không nhỏ tạo nên hình tượng cô gái đáng yêu, gần gũi ở vai diễn Linh. Những bộ đầm trắng nữ tính cũng rất hài hòa với nhiên nhiên tại Phan Thiết.

Lần đầu đảm nhận vai sinh đôi, Minh Hằng thể hiện kỹ năng diễn xuất qua ánh mắt, nụ cười và cử chỉ. Rất dễ nhận ra chị gái của Linh mang nhiều nét u buồn, chứa đầy tâm sự của một cô gái yêu đơn phương. Bóng ma của Phương luôn xuất hiện trong phim với bộ váy trắng diềm bèo ở cổ áo.

Minh Hằng nhẹ nhàng, lãng mạn trong bộ đầm in họa tiết hoa màu trắng tím. Tông trang điểm trẻ trung, thu hút và mái tóc vấn kiểu cổ điển ăn nhập tổng thể.

Trong vai chị gái của Linh, Minh Hằng diện những bộ váy màu trơn, tối trầm, để thể hiện tính cách nhân vật. Phương trầm tính và ít nói, đối lập hoàn toàn với sự vui vẻ, nhí nhảnh của Linh.