Phim Ảnh

Mỹ nam Sáng Tạo Doanh 2021 Châu Kha Vũ kể chuyện tình đầu trong Chàng trai năm ấy tôi từng thương

Ái Thương - CTV
Chia sẻ

Chàng trai năm ấy tôi từng thương là câu chuyện thanh xuân trong trẻo, ngọt ngào mà ở đó Châu Kha Vũ xuất hiện với hình ảnh nam thần học đường vạn người mê.

Nếu bạn từng mê mẩn anh chàng Châu Kha Vũ vì tài hát hay nhảy đẹp trong Sáng Tạo Doanh 2021 thì không nên bỏ qua tác phẩm Chàng trai năm ấy tôi từng thương, nơi mỹ nam họ Châu thể hiện bản thân với lĩnh vực diễn xuất. Mặc dù kinh nghiệm diễn vẫn còn non nớt nhưng phần nào đó Châu Kha Vũ đã khắc họa được vẻ “trong ấm ngoài lạnh” của nam chính Chương Dương.

Theo lời kể của nữ chính Chu Tịnh Mang (Châu Đan Ni Trát) thì nội dung phim diễn ra trong bối cảnh ở thời quá khứ vào năm 2007. Lúc đó cô và các bạn của mình mới ở độ tuổi mười sáu ngây thơ, khờ dại. Tịnh Mang vào học một trường nội trú và tại đây cô đã gặp Chương Dương, chàng trai có dáng người cao ráo, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, chơi bóng rổ rất giỏi và thường hay ngủ gật trong lớp. 

Cậu ấy ngồi phía sau Tịnh Mang và hay bày trò trêu ghẹo cô. Nữ chính thấy nam chính là một kẻ lạnh lùng, đôi lúc thật kỳ cục và khó hiểu nhưng Chương Dương rất tốt bụng, mỗi khi gặp chuyện khó khăn thì cậu ấy luôn có mặt ở bên giúp đỡ, an ủi, sẻ chia cùng Tịnh Mang.

Xem thêm: 'Hận quân không giáng giang lâu nguyệt': Phim tình huynh đệ cảm động, gay cấn trong từng tình tiết

Một chàng ưu tú, ôn nhu thâm tình và đặc biệt là quan tâm chân thành đến bạn như vậy thì ai mà không phải lòng. Và thế là Tịnh Mang đã rung động và đem lòng tương tư, ngày nhớ đêm mong đến Chương Dương. Tuy nhiên, ở cái tuổi trưởng thành vẫn còn lắm nỗi muộn phiền về bài vở, học cách để trở thành người lớn đó thì tình cảm của Tịnh Mang và Chương Dương vẫn dừng ở mức bạn bè. 

Hai bạn trẻ có trái tim hướng về nhau nhưng ở họ vẫn còn sự bồng bột, ngây ngô, vẫn bỏ lỡ nhau trong nuối tiếc để rồi mãi sau này mới có thể bộc lộ tấm chân tình, mới cho nhau biết tình cảm của bản thân dành cho đối phương.

Câu chuyện của Chương Dương và Tịnh Mang cũng giống như biết bao mối tình thanh xuân khác trong vũ trụ phim ngôn tình xứ Trung. Nam nữ chính gặp nhau nơi mái trường yêu dấu, bắt đầu là bạn bè, cùng nhau trải qua những kỷ niệm học trò ngọt ngào, có niềm vui xen lẫn nỗi buồn. 

Họ gặp gỡ, kết thân ở trong cùng một nhóm bạn rồi dần hình thành, nảy sinh tình cảm khác lạ dành cho đối phương. Họ cũng trải qua những băn khoăn, lo lắng về tương lai hay kỳ thi đại học, về chuyện gia đình. 

Xem thêm: Tân Nhân Loại! Bạn Trai Bị Rò Điện: Chiếc phim ngôn tình ngọt xỉu với nam chính soái ca đậm màu giả tưởng

Nội dung phim khá đơn giản và dễ đoán, không có gì mới mẻ, đặc sắc so với những tác phẩm tình cảm học đường khác. Về diễn xuất thì phim có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ, toàn là những gương mặt mới, vẫn còn lạ lẫm ít tên tuổi của làng điện ảnh Hoa Ngữ như: Châu Kha Vũ, Châu Đan Ni Trát, Chu Lâm Vũ, Phong Sở Hiên,...

Trong đó, nổi bật nhất chính là Châu Kha Vũ, nam thí sinh đang “gây sốt” trong chương trình Sáng Tạo Doanh 2021. Châu Kha Vũ với vai diễn Chương Dương đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả, đặc biệt là hội fangirl. 

Về khoản nhan sắc, anh chàng đã “hớp hồn” hội thiếu nữ với ngoại hình chuẩn soái ca, toát lên vẻ thư sinh lãng tử, phô bày ra sức mạnh năng lực của cá nhân khi có những phân cảnh hát và nhảy đầy cuốn hút trong phim. Về lối diễn thì Châu Kha Vũ vẫn còn là “lính mới” trong nghề nên cách biểu đạt cảm xúc, sự thay đổi tâm lý của nhân vật vẫn còn gượng gạo, thiếu tự nhiên.

Sự kết hợp của anh chàng với bạn diễn Châu Đan Ni Trát vẫn chưa cho thấy sự “bùng nổ” trong phản ứng hóa học, những thân cảnh thân mật giữa hai người vẫn còn hạn chế, đôi lúc rơi vào trạng thái “đơ cứng”, không cảm xúc.

Mặc dù còn “nhiều sạn” nhưng Chàng trai năm ấy tôi từng thương là tác phẩm mang tính giải trí khá đáng xem, đặc biệt là dành cho những fan của Châu Kha Vũ. Phim đã chiếu trên FPT.

Xem thêm: Second Chance - Phim đam mỹ thanh xuân vườn trường mặn mà kiểu Thái

Chia sẻ

Bài viết

Ái Thương - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất