Phim Ảnh

Chàng hoàng tử trong mơ - Khi hạnh phúc được vun đắp từ 2 kẻ thua cuộc!

Hoàng Hương
Chia sẻ

Bộ phim đã kết thúc nhưng dư âm ngọt ngào của tập cuối vẫn còn trong lòng các fan hâm mộ. "Yêu là chấp nhận thua cuộc" triết lý tình yêu thú vị của U-prince: Những chàng hoàng tử trong mơ phần 1 đã khiến cho người xem phải ngẫm nghĩ về giá trị của tình yêu.

Chặng đường 8 tập phim dường như là quá ngắn để các fan hâm mộ của cặp đôi đẹp như kim đồng ngọc nữ được thỏa mãn, nhưng cũng đủ để để lại trong lòng mỗi khán giả những dư âm ngọt ngào về tình yêu đẹp như mơ giữa cô nàng bướng bỉnh Pikkaeng và anh chàng đào hoa Sipthit. Sau bao nhiêu khó khăn, hiểu lầm, bao nhiêu nước mắt và thậm chí cả máu đã đổ, họ lại được ở bên nhau giống như thủa còn thơ bé, có điều đặc biệt hơn, đó là họ đã hứa hẹn gắn kết với nhau bằng chiếc nhẫn đính hôn, một cái kết trọn vẹn đẹp lòng người xem.

Khi những cảnh cuối cùng khép lại với nụ hôn lãng mạn và chiếc nhẫn cầu hôn, có ai trong các fan hâm mộ thầm mơ ước "Giá như tôi cũng có một tình yêu đẹp như thế?"

Khi những cảnh cuối cùng khép lại với nụ hôn lãng mạn và chiếc nhẫn cầu hôn, có ai trong các fan hâm mộ thầm mơ ước “Giá như tôi cũng có một tình yêu đẹp như thế?”

Nhiều người cho rằng, có gì mà phải phức tạp vậy khi mà hai người đã có một tình bạn thanh mai trúc mã, chàng là người con trai quyến rũ nhất trường, còn nàng cũng là DJ xinh đẹp nổi tiếng? Trai đẹp yêu gái xinh thì có gì đâu mà phải hồi hộp mong chờ? Nhưng hãy ngừng lại một chút để nhìn thật sâu vào vấn đề, có thật sự chuyện tình yêu của Sipthit và Pikkaeng dễ dàng đến vậy?

Chuyện tình trai xinh gái đẹp thì có gì để mà nói?

Chuyện tình trai xinh gái đẹp thì có gì để mà nói?

Nếu nói rằng chuyện tình Sipthit và Pikkaeng chính là câu chuyện “Kiêu hãnh và định kiến” phiên bản Thái lan, thì cũng chẳng có gì sai. Kiêu hãnh, bởi một người không tin rằng mình sẽ thất bại trong việc chinh phục một cô gái, người còn lại tin rằng mình sẽ không bao giờ bị chinh phục. Định kiến, bởi một người cho rằng kẻ đào hoa không thể yêu ai hơn bản thân mình, còn một người thì luôn nghĩ rằng mình khó lòng yêu một ai chân thành. 

Nhưng không, tình yêu của Sipthit và Pikkaeng chính là một cuộc chiến giữa hai con người đầy kiêu hãnh.

Nhưng không, tình yêu của Sipthit và Pikkaeng chính là một cuộc chiến giữa hai con người đầy kiêu hãnh.

Hai người giống như một cuộc chiến bất phân thắng bại để xem ai là người sẽ có thể ngạo nghễ cười vào mặt kẻ kia. Nhưng cuối cùng, cả hai đều đã phải chấp nhận rằng mình là kẻ thua cuộc.

13628019_1626086367719122_239639291_n

Trước nỗi sợ hãi mất đi Sipthit, Pikkaeng chấp nhận thua cuộc bởi cô đã yêu Sipthit đến nỗi trong lòng không còn vấn vương với những lỗi lầm mà anh đã gây nên cho cô.

Còn Sipthit, anh còn thua cuộc sớm hơn vậy, anh đã chấp nhận thua cuộc bởi vì anh hiểu rằng, nếu anh không thay đổi, không trưởng thành lên, và không dẹp bỏ cái tôi đi, anh sẽ một lần nữa đánh mất Pikkaeng.

Còn Sipthit, anh còn thua cuộc sớm hơn vậy, anh đã chấp nhận thua cuộc bởi vì anh hiểu rằng, nếu anh không thay đổi, không trưởng thành lên, và không dẹp bỏ cái tôi đi, anh sẽ một lần nữa đánh mất Pikkaeng.

Chính câu nói: “Yêu chính là tự nguyện chịu thua người mình yêu” được nhắc đi nhắc lại hàng chục lần trong cả phim là thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải đến cho người xem một khía cạnh độc đáo và mới lạ của tình yêu. Trong khi thế giới đàn ông hô hào rằng: Đừng bao giờ dại gái, Bản lĩnh đàn ông là phải không để đàn bà nắm đầu.. Hay các chị phụ nữ rỉ tai nhau: Chớ lụy tình, đàn ông thật bạc bẽo, không thể tin họ… Thì bộ phim lại muốn truyền đến cho người xem một góc nhìn mới mẻ và trong trẻo, đầy tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu.

13652064_1705347529728483_1414704516_n

Chính nhờ sự trong trẻo và hết mình đó, cặp đôi Pikkaeng và Sipthit dù đã chia xa đến bao nhiêu lần, rồi họ cũng lại ở bên nhau. Cái kết ngọt như mật của họ không những làm cho người xem vui lòng, mà còn khích lệ người khác tin tưởng nhau nhiều hơn, vì nhau nhiều hơn, bớt đi cái tôi cay đắng, chua chát để bao dung hơn với nhau. 

Bởi vì họ đều chấp nhận thua nhau nên họ mới có được nhau.

Bởi vì họ đều chấp nhận thua nhau nên họ mới có được nhau.

Những nhà làm phim Thái Lan luôn biết cách truyền cảm hứng tích cực vào trái tim những người trẻ tuổi. Mong rằng trong những phần sau của Series U-prince, phim vẫn sẽ giữ được phong độ và làm nức lòng người xem bằng những cuộc tình đẹp hơn thế nữa.

Chúc các cặp sau cũng sẽ được yêu thích như chúng tôi nha!

Chúc các cặp sau cũng sẽ được yêu thích như chúng tôi nha!

Chia sẻ

Bài viết

Hoàng Hương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất