Phim Ảnh

‘Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư’: Bạch Phượng Cửu - nữ Đế Cơ có sở trường làm mất mặt Thanh Khâu

Vy Linh
Chia sẻ

"Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư" đang ngày càng hấp dẫn, tuy nhiên khả năng ăn hại và phá hoại của Phượng Cửu thì không những không giảm đi tý nào mà còn tăng theo cấp số nhân. Thể diện của Thanh Khâu cũng bị Phượng Cửu làm cho nát tanh bành.

Thần tiên nhà người ta ba vạn tuổi đã hùng bá một phương, thần tiên nhà mình ba vạn tuổi vẫn còn trẻ trâu. Thân là nữ, lại là Đế Cơ Thanh Khâu nhưng thói hư tật xấu nào cũng có phần Phượng Cửu. Học hành thích thì học, không thích thì thôi, môn nào thích thì ngồi nghe, môn nào không thích thì phá đám, đội sổ là chuyện thường tình.

Chính vì bản tính trẻ con, phá phách, hay gây họa mà Phượng Cửu lúc nào cũng được bố trí người theo sát để bảo vệ. Tiểu Tinh Vệ và Mê Cốc chính là hai nhân vật ngày ngày đi hứng họa cùng Bạch Phượng Cửu. Miếng ngon thì chẳng đến phần mà trách phạt lần nào cũng có mặt.

Vì ngưỡng mộ Đông Hoa Đế Quân, lại được Đế Quân cứu một lần trong cấm địa Ma tộc, Phượng Cửu mượn cớ báo ân mà theo Đông Hoa Đế Quân lên tận Thái Thần Cung làm tiên nga. Thân phận bản thân thì là nữ Đế Cơ Thanh Khâu vô cùng cao quý nhưng vì theo trai mà bất chấp đi làm cung nữ quét dọn. Đổi lại cũng chẳng được nửa cái nhìn của Đế Quân. Chuyện mất mặt này may mà lúc đó trên Cửu Trùng Thiên chỉ có Ti Mệnh Tinh Quân và Thành Ngọc Nguyên Quân biết, không có thì đã trở thành trò cười cho cả Tứ hải bát hoang.

Mặt dày vứt hết liêm sỉ để theo đuổi Đế Quân nhưng đến mặt mũi mình như thế nào Đế Quân cũng không hề biết. Theo Đế Quân đi đánh nhau với Yến Trì Ngộ thì lại bị Nhiếp Sơ Dần lừa lấy mất bộ da lông, bị mất hết pháp thuật, biến thành một con hồ ly bình thường. Đây gọi là vì trai mà bất chấp, khiến bản thân gặp họa. Bạch Dịch thượng thần mà biết là Phượng Cửu lại bị ăn liên hoàn đòn.

Biến thành hồ ly, chui được vào Thập ác liên hoa cảnh, khả năng làm mất mặt Thanh Khâu của Phượng Cửu cũng không giảm bớt đi chút nào, đã ăn hại nay lại càng ăn hại hơn. Lúc đầu phun lửa hùng hồn là thế, sau yếu dần đi lại tự phun lửa đốt tay mình. Đường đường là Đế Cơ Thanh Khâu mà tài năng lại có hạn như vậy, thiên hạ mà biết thì Thanh Khâu sẽ mất mặt đến nhường nào.

Thoát khỏi Thập ác liên hoa cảnh, Phượng Cửu dưới hình dạng hồ ly được Đế Quân đưa về Thái Thần Cung. Tưởng được yên bình sống cạnh Đế Quân nhưng không ngờ lại có sự xuất hiện của Cơ Hoành. Sức tàn lực kiệt, Phượng Cửu không những bị Cơ Hoành chiếm công mà còn bị cả con thú cưỡi của Cơ Hoành là Tuyết Sư vờn cho gần chết rồi đá xuống hồ. May sao gặp được Ti Mệnh Tinh Quân đột nhiên cao hứng đi câu cá câu được lên, Đế Cơ Thanh Khâu đâu không thấy, chỉ thấy một con hồ ly đỏ ướt nhẹp vô cùng thảm thương.

Cũng chính vì chấp niệm sâu sắc với Đông Hoa Đế Quân, Phượng Cửu không những gây chuyện ở Thanh Khâu mà còn gây chuyện đến cả núi Chức Việt. Thương Di Thần Quân vì một lần gặp mặt không chính thức mà rơi vào lưới tình của Phượng Cửu, nhờ Chiết Nhan đến cầu thân mà vẫn bị Phượng Cửu từ chối không thương tiếc.

Vốn dĩ không thích thì không nhận, nhưng chuyện lại trở nên rắc rối khi Phượng Cửu say rượu nát bét lại điểm chỉ chấp thuận, sáng dậy tỉnh rượu mới lên cơn đi náo loạn. Phượng Cửu bất chấp chạy đến núi Chức Việt để từ hôn, còn đánh nhau cả với Thương Di Thần Quân, sau đó bị cha mình đuổi theo đến tận nơi, mang roi theo để trách phạt. Lúc đó mà Thương Di Thần Quân không cầu xin, Phượng Cửu bị bố đánh ở núi Chức Việt thì đúng là trò cười cho thiên hạ, một pha “double” mất mặt cho Thanh Khâu.

Hủy hôn một lần chưa đã, Phượng Cửu đi đám cưới cô cô, được giới thiệu cho vài vị thần tiên cũng bày trò phá đám vô cùng đẳng cấp. Bao nhiêu hình tượng Bạch Thiển xây dựng cho Phượng Cửu trên Cửu Trùng Thiên bỗng chốc tan thành mây khói vì Phượng Cửu bày trò phá hoại. Một Đế Cơ Thanh Khâu cao quý nhưng ăn uống vô tội vạ, lem nhem, bôi bẩn khắp nơi, uống rượu thì say nát bét còn quăng cả rượu vào mặt người khác. Thể diện của Thanh Khâu đúng là bị một tay Phượng Cửu hủy không còn miếng nào.

Tự bản thân hay làm ra các chuyện mất mặt là thế, A Ly được Phượng Cửu nuôi dưỡng, chăm sóc cũng tự nhiên bị Phượng Cửu lôi đi cùng gây chuyện. Thân là tỷ tỷ hơn ba vạn tuổi nhưng rất hay buôn chuyện rồi bày trò phân cao thấp với A Ly. Thấy trên Thiên cung các tiên hữu cá cược chuyện gì vô cùng hào hứng bèn sai A Ly đi nghe lén, lại còn buộc khăn vào mũi A Ly nhìn như đạo chích. Biết chuyện cá cược có mình, mình lại còn đang thuộc thế thấp hơn lại một lần nữa sai A Ly đi đặt cược vào mình để tăng giá trị. Đường đường là Đế Cơ Thanh Khâu mà lại đi làm những chuyện mất mặt, không đường đường chính chính như thật, thật là…vô cùng xứng đôi với Đế Quân vô sỉ.

Phượng Cửu lần nào say rượu cũng làm ra chuyện mất mặt, dám mắng mỏ cả Đông Hoa Đế Quân, sau đó còn ngủ ôm cả áo của Đế Quân không buông. Lại gặp được cục bột nhỏ A Ly có gì nói đấy, đi mượn áo cho Đế Quân về hét cho cả Cửu Trùng Thiên nghe thấy là Đế Quân bế Phượng Cửu về cung, lại còn không có quần áo mặc nên phải đi mượn.

Rồi chuyện Phượng Cửu đi tắm cũng bị Đế Quân trêu ghẹo. Phượng Cửu xấu hổ đến nỗi trâm cài tóc với vòng ngọc cũng để quên ở chỗ Đế Quân. Lúc nhớ ra, đi tìm Đế Quân đòi lại, tưởng Đế Quân có một mình ai ngờ Đế Quân đang họp, thế là cả Cửu Trùng Thiên biết Đông Hoa Đế Quân và Đế Cơ thanh Khâu có chuyện mờ ám.

Đem thể diện của Thanh Khâu hủy đi đúng là sở trường của Phượng Cửu. Cả Cửu Trùng Thiên đã biết đến danh tiếng của Đế Cơ Thanh Khâu, xuống Phạn Âm Cốc, ở Tỷ Dực Điểu, Phượng Cửu vẫn không biết rút kinh nghiệm, đi học vẫn gây chuyện phá đám phu tử. Biết quả Tần Bà có khả năng cải tử hoàn sinh là bất chấp thân phận cùng Yến Trì Ngộ đi trộm.

Phượng Cửu đã như thế, Yến Trì Ngộ là ma quân cũng không khá hơn, vì yêu cũng bất chấp thể diện bắt tay Phượng Cửu, một người là Đế cơ Thanh Khâu, một người là Ma Quân của Ma tộc lại liên thủ đi trộm đồ. May mà thân phận của hai người lúc đó đang được giấu, nếu không thì không biết Thanh Khâu và Ma Tộc sẽ bị biến thành như thế nào dưới con mắt của người Tỉ Dực Điểu.

Nói chung, thể diện của Thanh Khâu đã bị một tay Phượng Cửu hủy sạch. Ăn chơi, phá hoại, đàn đúm cá cược, bài bạc, bỏ nhà theo trai,…không chuyện gì là Phượng Cửu không dám làm. Đau lòng thay cho vợ chồng Bạch Dịch đã sinh được một đứa con gái vô cùng cực phẩm như Phượng Cửu.

Chia sẻ

Bài viết

Vy Linh

Tin mới nhất