Phim Ảnh

'Capture Lover' - Chuyện tình đam mỹ chốn công sở xứ Trung khiến hội hủ nữ đắm mình trong biển tình ngọt ngào

Vô Diện
Chia sẻ

Một chàng nhân viên thiếu gia “cool ngầu” cùng vị sếp “khó ở” đã từ thẳng lại hóa cong khi phải lòng nhau trong chuyện tình ngọt đến sâu răng.

Capture Lover (Cạm Bẫy Đường Phèn) là một tác phẩm khai thác về đề tài LGBT được sản xuất vào năm 2016 nhưng đã bị cấm chiếu vì liên quan đến chủ đề đồng tính. Sau 4 năm chờ đợi mỏi mòn thì bộ phim cuối cùng cũng được lên sóng vào ngày 27/06 vừa qua trên nền tảng GagaOOLala và WeTV. 

Phim gồm có 10 tập, mỗi tập chiếu khoảng tầm 15 đến 20 phút với nội dung đơn giản, nhẹ nhàng mô tả về mối tình của Đinh Tuấn Tiệp và Ưng Gia Minh. 

Chàng trai Đinh Tuấn Tiệp thân là phó giám đốc của công ty mỹ phẩm, anh xây dựng hình tượng cho bản thân là một người đàn tốt với sự nghiệp thành công, ngoại hình hoàn hảo và luôn sống theo quy tắc, chuẩn mực. Cuộc đời tốt đẹp của Tuấn Tiệp cứ thế êm đềm trôi đi cho đến cái ngày anh trông thấy tên đáng ghét Ưng Gia Minh ngủ gật trong giờ họp. Khi thấy Gia Minh đang say giấc nồng thì Tuấn kiệt đã bực tức gọi anh ta dậy và chỉ bảo, dạy dỗ cho cậu nhân viên làm việc dưới trướng của mình bài học đạo đức. Nhưng Ưng Gia Minh không phải là một nhân vật tầm thường mà là kẻ "tai to mặt lớn", đứa con trai của chủ tịch công ty trong truyền thuyết. Hắn là vị thiếu gia ngang tàng, hống hách chính vì vậy mà đã lại cãi lời sếp rồi bỏ đi trước cơn lửa giận đang “bốc khói ngùn ngụt” của Đinh quản lý.

Sếp và nhân viên ngay từ khi bắt đầu đã không ưa gì nhau.

Trong công ty ai cũng biết Ứng thiếu gia là người không nên gây hấn mà chuốc đại họa vào thân, thế nên mọi người thường ngắm nhắm làm ngơ trước những hành động “coi trời bằng vung” của anh ta. Tuấn Tiệp cũng biết vậy nên an phận thủ thường, chỉ quan tâm làm tốt đến công việc của mình mặc kệ Ứng đại công tử không hiểu sao luôn đến “ám” mỗi ngày. 

Nhưng "ghét của nào trời trao của ấy" thế nên cuối cùng hai chàng lại  bên nhau quấn quýt không rời.

Thế rồi, một ngày kia Gia Minh đã đưa ra một lời đề nghị kinh hoàng, “gây sốc tột độ” khi nhờ Tuấn Tiệp giả làm bạn trai của mình. Ưng thiếu gia muốn thành đôi với phó giám đốc Đinh vì để thoát khỏi cô bạn gái bướng bỉnh, “bám dai như đĩa” Trương Phụng Hà. Tuy nhiên “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa” mà “vỏ dừa” này là loại hảo hạng mà Gia Minh muốn dây dưa suốt đời. 

Sau tất cả, hai anh quyết về chung một nhà xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

Thế nên từ một mối quan hệ giả tạo, hai chàng trai đã dần dần phải lòng nhau rồi đắm chìm trong biển tình “ngập thính” đam mỹ khiến muôn dân "hủ nữ" phải gào thét, bấn loạn tích cực “đẩy thuyền” cho hai anh. 

Để “thêm mắm dặm muối” cho cuộc tình ngọt lịm của Gia Minh và Tuấn Tiệp thì đạo diễn đã cho “người thứ ba” xuất hiện như cô bạn gái lắm lời nhiều tật Trương Phụng Hà hay chàng nhân viên cùng công ty Tri Hạo lỡ tương tư Tuấn Tiệp. Vì vậy Capture Lover được dự báo là món ăn tinh thần ngọt ngào được hòa trộn với nhiều hương vị mặn mà bởi các tình tiết “cẩu huyết” thường thấy để gia tăng tình cảm nồng nàn cho cặp đôi nam chính.

Bộ phim có phần kịch bản dễ xem, dễ đoán với diễn biến chủ yếu xoay quanh chuyện hai chàng Gia Minh và TuấnTiệp “thả thính” nhau và sau đó là quá trình hai chàng về chung một nhà, viết nên chuyện tình mật ngọt, hường phấn. Bên cạnh đó, phim cũng không thiếu những phân đoạn “xôi thịt” nóng bỏng khiến muôn dân hủ nữ phải “xịt máu mũi” khi chứng kiến cuộc tình đầy đam mê tội lỗi của hai chàng trai.

Cảnh nóng đốt cháy màn hình trong phim.

Tham gia đảm nhận vào vai chính trong phim là hai gương mặt mới của điện ảnh Hoa Ngữ: Trương Như Kiệt vai Tuấn Tiệp và Hàn Kinh Thành vai Gia Minh. Hai nam diễn viên với lối diễn khá tự nhiên, không “quá đơ” đã kết hợp ăn ý với nhau để tạo nên một mối tình đam mỹ công sở lãng mạn, hài hước. Cốt truyện dễ thương hài hòa trong bầu không khí trẻ trung, gần gũi với những tình tiết đời thường tại chốn công sở là điểm cộng của phim, tạo cảm giác thân thiện, quen thuộc với khán giả.

Trương Như Kiệt vai Đinh Tuấn Tiệp.
Hàn Như Thành vai Ưng Gia Minh.

Capture Lover là một tác phẩm mang tính giải trí đơn thuần. Phim có vốn đầu tư khiêm tốn nên về phần phục trang, bối cảnh còn nghèo nàn, hạn chế; phần nội dung thì đơn giản, không có gì mới mẻ, táo bạo và khác biệt với các tác phẩm đam mỹ đã từng khai thác trước đây, diễn viên thì ít tên tuổi. Tuy nhiên, bộ phim vẫn ghi điểm trong mắt khán giả, đặc biệt là đối tượng hội chị em "hủ nữ" vì tình tiết đam mỹ ngọt ngào, khắc họa nên một chuyện tình công sở lãng mạn và mang đến những giây phút thư giãn vui vẻ đến cho người xem.

Hiện Capture Lover đang chiếu trên GagaOOLala và WeTV vào thứ Năm hằng tuần.

Chia sẻ

Bài viết

Vô Diện

Tin mới nhất