Phim Ảnh

Các cặp đôi có kết cục bi thảm nhất màn ảnh Hoa ngữ: Sinh Thần - Thập Nhất khiến fan khóc lụt cả MXH

Xuyến Chi
Chia sẻ

Các cặp đôi có kết thúc đau thương khiến người xem khóc hết nước mắt vì tiếc nuối cho tình yêu của họ.

Đề tài tình cảm đôi lứa luôn được các nhà sản xuất phim khai thác triệt để với nội dung và cách kể chuyện vô cùng hấp dẫn. Có những bộ phim ghi dấu ấn trong lòng khán giả với câu chuyện tình yêu ngọt ngào như tranh vẽ, một kết thúc viên mãn sau những khó khăn mà nhân vật phải trải qua. Cũng có những tác phẩm lại khiến người xem đau xót không thôi và tiếc thương cho số phận của họ khi yêu nhau mà chẳng thể đến được với nhau. Cùng với Saostar điểm qua một chút các cặp đôi có kết thúc bi thảm nhất đã làm bạn khóc hết nước mắt của màn ảnh Hoa ngữ nhé!

1. Châu Sinh Thần - Thập Nhất (Châu Sinh như cố)

Bộ phim mới của Nhậm Gia Luân Bạch Lộc - Châu Sinh như cố vừa mới kết thúc gần đây đã khiến khán giả không khỏi đau lòng một phen vì kết cục bi thương của cặp đôi nhân vật chính. Một người là thân vương vì đất nước mà sẵn sàng lập lời thề sẽ không lấy vợ, không sinh con, người kia thì lại vì trách nhiệm của bậc con cháu trong nhà, trở thành Thái tử phi trong tương lai. Hai con người, tưởng chừng khác biệt nhau, lại sống chung dưới một mái nhà với tư cách là sư phụ - đệ tử, cùng nhau trải qua những tư vị ngọt ngào.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, trách nhiệm của họ vẫn còn đó, vẫn luôn đè nặng lên đôi vai của họ. Châu Sinh Thần, người nguyện dùng cả đời để liều mạng bảo vệ biên cảnh, bảo vệ sự bình yên cho dân chúng đến cuối cùng lại bị gài bẫy mà phải gánh chịu cái danh mưu phản, bị lăng trì suốt ba canh giờ. Còn Thập Nhất (Thời Nghi) ở nơi Hoàng cung xa xôi ngay cả khi người mình yêu chết cũng không hay biết gì, cơ hội được gặp mặt lần cuối cũng là thứ xa xỉ, chẳng thể có được. Thứ mà lúc đó nàng có chỉ là một tờ huyết thư xiêu vẹo mà Sinh Thần để lại “Đời này của Thần, không phụ thiên hạ, chỉ phụ Thập Nhất”. Đau thương quá độ, nàng trong bộ váy đỏ đã nhảy từ trên thành lầu xuống để gả cho Châu Sinh Thần, nguyện hai người kiếp sau sẽ có được hạnh phúc của riêng mình.

Huyết thư Sinh Thần để lại cho đệ tử của mình. 
Thập Nhất đau khổ trước cái chết của Sinh Thần. 

 Dẫu biết đây chỉ là phần tiền kiếp của họ, nhưng vẫn khiến người xem tiếc nuối, đau lòng và ám ảnh cho một tình yêu vô cùng đẹp và dịu dàng mà Sinh Thần - Thập Nhất đã dành cho nhau. 

Xem thêm: 'Châu Sinh như cố' phần 2 hé lộ loạt khoảnh khắc 'ngọt sâu răng' của cặp đôi Bạch Lộc - Nhậm Gia Luân

2.Tiểu Phong - Lý Thừa Ngân (Đông cung)

Đông  cung - bộ phim “ngược tâm” được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Phỉ Ngã Tư Tồn vào thời điểm phát sóng đã lấy đi không ít nước mắt có người xem. Xuyên suốt bộ phim là một giai điệu bi thương kéo dài về câu chuyện tình yêu của Tiểu Phong (Bành Tiểu Nhiễm) và Lý Thừa Ngân (Trần Tinh Húc). Vì những mưu mô, và thủ đoạn chính trị tàn nhẫn, đã biến Tiểu Phong từ cô gái ngây thơ, đáng yêu trở thành người con gái với trái tim đầy những vết sẹo chẳng thể nào chữa lành do Lý Thừa Ngân gây ra.

Người con trai mà nàng đem lòng yêu thương lại lừa gạt nàng, khiến nàng lâm vào cảnh nước mất nhà tan. Chưa đủ bi thương, Lý Thừa Ngân còn nhẫn tâm hại chết sư phụ của nàng - Cố Kiếm. Ngay đến cả tỳ nữ A Độ người luôn ở bên cạnh bảo vệ nàng cũng không thể giữ được mạng sống. Mất nước, mất nhà, mất luôn cả người thân và những người bằng hữu thân thiết, Tiểu Phong dù đối với Lý Thừa Ngân có là yêu say đắm đến thế nào đi nữa cũng không thể tiếp tục ở bên hắn được nữa. Kết phim, nàng đã tự tay cầm kiếm, một đao kết thúc sinh mạng của mình để giữ vững hòa bình cho Lễ Triều - Tây Châu. Sau sự ra đi của Tiểu Phong, Lý Thừa Ngân lên ngôi Hoàng đế, nhưng lại sống cô độc cho đến già cùng với nỗi buồn và sự ân hận vì cái chết của Tiểu Phong. 

Tiểu Phong nhảy xuống sông Vong Xuyên vì muốn quên đi Lý Thừa Ngân.
Lần thứ 2, cũng vì Lý Thừa Ngân, nàng tìm đến cái chết.
Cuối cùng, Tiểu Phong vẫn phải chịu kết cục bi thảm khi tự cầm kiếm kết liễu mạng sống của mình. 

3. Giang Phong Miên - Ngu Tử Diên (Trần tình lệnh)

Nếu là fan cứng của Trần tình lệnh, chắc bạn vẫn chưa thể quên được sự ra đi đầy đau lòng của cặp phu phụ Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên. Hai con người mang trong mình thứ tình cảm nhức nhối, một người yêu nhưng không chịu nói ra, một người lại không bao giờ chịu giải thích. Khiến cho quan hệ của họ càng ngày càng khó có thể cứu vãn được. 

Ngu Tử Diên là một người trượng nghĩa và mạnh mẽ, nhưng suy cho cùng bà cũng chỉ là một nữ nhân, bà cũng biết đau chứ. Nhất là khi bà nhận ra người chồng của mình không thích mình, còn cưng chiều Ngụy Vô Tiện hơn cả đứa con ruột của mình. Khiến bà bao năm khổ sở, sống trong suy nghĩ vì mình không được yêu thương nên con mình cũng không được yêu thương. Cho đến lúc chết, bà vẫn chưa một lần nhận được lời giải thích trọn vẹn của Giang Phong Miên. Phân cảnh đôi vợ chồng nắm tay nhau trút đi hơi thở cuối cùng có thể nói đã lấy đi vô số nước mắt của khán giả. 

4. Cố Tương - Tào Úy Linh (Sơn hà lệnh)

Bộ phim Sơn hà lệnh được phát sóng vào đầu năm nay không chỉ gây chú ý với cặp nhân vật chính do Cung Tuấn và Trương Triết Hạn thủ vai. Mà cặp đôi phụ A Tương (Châu Dã) và Tào Úy Linh (Mã Văn Viễn) cũng nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Trong những tập cuối của phim, cái chết của cặp đôi này đã khiến fan khóc lụt cả mạng xã hội, thậm chí cái chết của A Tương còn vươn lên top đầu thịnh hành Weibo.  

Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho chuyện tình của A Tương và Tào Úy Linh. Trong ngày đại hỉ của cả hai, A Tương đã bị sư phụ của Tào Úy Linh giết chết khi cô nàng lao vào cứu phu quân của mình. Từ một đám cưới đang vô cùng hạnh phúc bỗng chốc biến thành đám tang với sự mất mát lớn của cặp đôi này. Quả là đau lòng khôn nguôi!

5.Kiều Phong - A Châu (Thiên long bát bộ) 

Tác phẩm kiếm hiệp Thiên long bát bộ (2021) được phát sóng gần đây đang nhận được sự quan tâm khá lớn của khán giả. Trong tập gần đây, màn ly biệt trong mưa của Kiều Phong (do Dương Hựu Ninh thủ vai)  và A Châu (Tô Thanh) đã được tái hiện lại một lần nữa. Dù không bi thương đến “tê tâm liệt phế” so với những phiên bản trước của Thiên long bát bộ, nhưng cũng khiến người xem đau lòng vì cái chết không lường trước được của A Châu. 

Vì không biết đối thủ của mình là A Châu cải trang thành nên Kiều Phong đã không chút do dự tung chiêu Hàng Long thập bát chưởng làm A Châu hy sinh tính mạng. Nhưng đến khi phát hiện ra sự thật thì đã quá muộn màng, mọi chuyện chẳng thể cứu vãn được nữa, Kiều Phong chỉ biết gào khóc trong đau đớn vì đã lỡ tay ngộ sát người mình yêu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính Kiều Phong khi đó đã lựa chọn báo thù thay vì chọn A Châu. Và dù, sau này Kiều Phong có hối hận, thì người con gái mà đã dành cả trái tim cho anh cũng chẳng thể quay về được nữa. Đây cũng chính là phân cảnh thê lương và bi đát nhất của Thiên long bát bộ. 

Chia sẻ

Bài viết

Xuyến Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất