Phim Ảnh

'Brahms: The Boy 2' trở lại đầy ám ảnh, gieo rắc nỗi sợ hãi kinh hoàng hơn phần 1

Migi
Chia sẻ

Bộ phim kinh dị "Cậu bé ma 2" sẽ chính thức quay trở lại vào cuối tháng 2 cùng con búp bê sứ hứa hẹn kinh dị hơn, ám ảnh hơn.

Sau dịp Tết Nguyên Đán 2020, màn ảnh rộng Việt Nam tiếp tục đón chờ những bộ phim mới đặc sắc tới từ thị trường quốc tế. Trong đó, khiến các tín đồ phim kinh dị hứng thú hơn cả là màn trở lại của bộ phim Cậu bé ma 2 (tựa tiếng anh: Brahms: The Boy 2) cùng với nữ diễn viên Katie Holmes.

v

Cậu bé ma 2 xoay quanh gia đình Liza (do Katie Holmes thủ vai) sau khi họ chuyển đến căn biệt thự Heelshire, nơi chứa đựng nhiều bí mật đẫm máu. Câu chuyện bắt đầu khi Jude - cậu con trai dường như có nhiều vấn đề về tâm thần của Liza - nhặt được một con búp bê bị chôn trong khu rừng sau nhà. Từ đó, chuỗi ngày ám ảnh của gia đình Liza bắt đầu khi Jude ngày càng trở nên thân thiết hơn với Brahms.

Sự trở lại của Brahms khiến khán giả vô cùng tò mò: Điều gì đã xảy ra cho ngôi nhà của Brahms? Ai là người đã đào chôn Brahms? Liệu đó có phải là chính Brahms - người con trai vẫn còn sống trong phần trước, hay một nhân vật hoàn toàn mới? Tại sao Jude lại nghe được tiếng gọi của Brahms? Giữa Jude và Brahms có mối liên kết nào trong quá khứ hay không? Brahms sẽ giết những ai? Và Liza có thể làm gì để đối phó với lời nguyền búp bê ma và cứu lấy gia đình mình?

Vẫn được nhào nặn dưới bàn tay của đạo diễn William Brent Bell, bom tấn kinh dị Cậu mé ma 2 là câu chuyện tiếp nối phần 1, kể về Brahms, một con búp bê sứ với đôi mắt to tròn, sống động và cái nhìn thấu tâm can như người thật hiện thân của cậu con trai 8 tuổi đã qua đời 20 năm trước của một cặp vợ chồng già người Anh. Sau hàng loạt sự việc kỳ lạ và rùng rợn mà Brahms gây ra cho cô bảo mẫu Greta (Lauren Cohan) ở phần 1 cách đây 4 năm, những tưởng búp bê sứ và bức màn bí ẩn xung quanh Brahms đã được hóa giải, thế nhưng nỗi ám ảnh đó đã quay trở lại, đáng sợ và gay cấn hơn nhiều trong phần 2.

Nói về phần 1, đạo diễn William Brent Bell cho rằng, những hành động của con búp bê như để lại cho Greta chiếc bánh sandwich hay giấu quần áo của cô đi mặc dù kỳ bí nhưng vẫn còn khá “dễ thương”, chứ chưa thực sự rùng rợn và nguy hại đến tính mạng. Ở Cậu bé ma 2, Bell khẳng định: “Tôi muốn chắc chắn rằng trong phần hai, chúng tôi sẽ cho người xem thấy rằng, nó không chỉ dễ thương và kỳ quặc, mà còn nguy hiểm chết người.

Trailer phim.

Lần này, mối đe dọa từ Brahms trở nên đáng sợ hơn rất nhiều, thậm chí có thể dẫn đến cái chết, khiến cuộc sống của các nhân vật bị đảo lộn hoàn toàn và nhuốm màu u ám và khổ đau. Bí ẩn hơn, gay cấn hơn, chết chóc hơn, bộ phim Cậu bé ma 2 hứa hẹn sẽ là “món ăn tinh thần” không thể bỏ qua đối với các tín đồ của dòng phim kinh dị trong tháng Hai này.

Phim chính thức khởi chiếu từ 21/2/2020.

Chia sẻ

Bài viết

Migi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất