Phim Ảnh

Bốn vai diễn ấn tượng của Lee Jun Ki: Tứ Sẹo liệu đã bùng nổ bằng hình ảnh người chồng quốc dân?

Lưu Loan
Chia sẻ

Liệu bạn ấn tượng với vai diễn nào nhất của nam diễn viên Lee Jun Ki?

Với gương mặt điển trai cùng tài năng diễn xuất đáng gờm, Lee Jun Ki hiện đang là một trong những cái tên hot nhất nhì màn ảnh Hàn Quốc. Anh không chỉ ghi dấn ấn qua những vai diễn mang đậm chất cổ trang mà còn lỡ tay cướp mất bao trái tim fangirl bởi hình tượng hiện đại và đầy nam tính. Hơn trên hết, mỗi lần tái xuất cùng tác phẩm mới là nam diễn viên Flower of Evil lại khiến mọt phim phải lao đao bởi sự thể hiện quá đỗi xuất sắc của mình

Kim Sung Yul - Thư sinh bóng đêm (Scholar Who Walks the Night)

Vào năm 2015, Lee Jun Ki gây ấn tượng với vai diễn Kim Sung Yul - một con ma cà rồng 150 tuổi. Trước đó, Sung Yul đã nguyện hi sinh thân mình bằng việc tự nguyện nhận lấy lời nguyền trẻ mãi không già để bảo vệ Joseon khỏi những thế lực tàn ác. Cuộc sống của anh luôn cô độc cho đến khi chàng thư sinh điển trai bỗng va phải ánh mắt của một nữ nhân cải trang nam hành nghề bán sách tên Yang Sun (Lee Yoo Bi).

Bộ phim nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả bởi nội dung độc đáo. Đặc biệt, tác phẩm đã quy tụ được hai nam thần đình đám là Lee Jun Ki và Lee Soo Hyuk. Bên cạnh những phân cảnh tình tứ của cặp nam chính - nữ chính thì chính bộ đôi họ Lee này cũng là một cây hút fan đầy mị lực và đã đem về không ít thành công cho Thư sinh bóng đêm.

Lee Jun Ki gây ấn tượng với vai diễn Kim Sung Yul - một con ma cà rồng 150 tuổi
Lee Soo Hyuk cũng đã tạo nên cơn sốt khi tham gia bộ phim cùng với Lee Jun Ki

Wang Soo - Người tình ánh trăng (Moon Lovers)

Biệt danh Tứ Sẹo của diễn viên Lee Jun Ki bắt nguồn từ việc anh vào vai nam chính trong bộ phim Người tình ánh trăng. Tại đây, nam diễn viên đã hóa thân thành tứ hoàng tử Wang Soo, một người luôn mang dáng vẻ bí ẩn, trầm tính, tỏa ra sát khí rất đáng sợ. Dù luôn toát lên khí chất như một con sói cô độc, dũng mãnh nhưng trong thâm tâm anh luôn chứa đựng những khao khát được yêu thương.

Với tác phẩm này, Lee Jun Ki đã có dịp nên duyên IU. Cặp đôi nhanh chóng gây bão mạng xã hội bởi sự đẹp đôi quá mức. Nét diễn đáng yêu nhí nhảnh của nữ diễn viên Hotel Del Luna  kết hợp với lối thể hiện lạnh lùng của hoàng tử cổ trang đã tạo nên cú nổ lớn. Chưa kể, rất nhiều fan của bộ phim còn mong ngóng phần 2 sẽ được ra mắt trong thời gian sớm nhất để họ có dịp đón chờ kết cục tốt đẹp hơn đến với bộ đôi lửa băng này.

Bong Sang Pil - Luật sư vô pháp (Lawless Lawyer)

Luật sư vô pháp được coi là siêu phẩm đánh dấu màn hợp tác giữa Lee Jun Ki và Seo Ye Ji. Cặp nam chính nữ chính nhanh chóng thu về không ít những lời khen bởi sự kết hợp ăn ý của mình. Đặc biệt, diễn xuất của Lee Jun Ki chính là điểm sáng góp phần tạo nên thành công cho bộ phim.

Bộ phim kể về chàng luật sư kì cục Bong Sang Pil (Lee Jun Ki) có sở thích sử dụng luật rừng để thay thế luật pháp. Tuy anh chàng luôn mang đến những tình huống dở khóc dở cười bởi sự ngông nghênh của mình nhưng thực chất Sang Pil vẫn là một người đàn ông lịch thiệp và tử tế.  

Tưởng rằng người đàn ông bất trị này sẽ không khuất phục trước một ai nhưng nào ngờ, chính cô luật sư chuyên gây rắc rối Ha Jae Yi (Seo Ye Ji) lại là người chiếm được trái tim của anh. Sau bao lần khó khăn cùng những hiểu lầm không đáng có, bộ đôi đã đến với nhau và trở thành một trong những cặp đôi quyền lực trong giới luật sư.

Do Hyun Soo - Đóa hoa của quỷ (Flower of Evil)

Không nằm ngoài mong đợi, Lee Jun Ki đã thực sự thành công trước màn tái xuất của mình trong năm 2020 với tác phẩm Đóa hoa của quỷ. Vai diễn có một không hai này của anh chàng đã làm cho cư dân mạng được dịp trầm trồ và ngỡ ngàng.

Vào vai Do Hyun Soo, Lee Jun Ki khiến các fan bấn loạn bởi hình tượng người chồng quốc dân hoàn hảo. Yêu vợ, chiều con, lại còn đảm đang việc nhà, không ai có thể đủ sức vượt qua nhân vật này. Nhưng tiếc rằng, trái với hình tượng đẹp như mơ, Hyun Soo lại quá khứ đầy đẫm máu. Anh từng bị tình nghi là thủ phạm của giết người hàng loạt và đã trốn lệnh truy nã thành công sau 18 năm.

Đây được đánh giá là bước ngoặt của Lee Jun Ki khi anh phải đảm nhận hai trạng thái nhân vật cùng lúc. Vừa toát lên dáng vẻ ấm áp của người cha, vừa phải mang dáng dấp của kẻ máu lạnh quả là vai diễn khó nhằn cho Lee Jun Ki. Dẫu vậy, bạn diễn của Moon Chae Won vẫn thế hiện rất tốt và rõ nét hai sắc thái của nhân vật này.

Dù chưa biết kết cục của nhân vật Hyun Soo ra sao nhưng với sức hút của Lee Jun Ki thì chắc chắn rằng, không một mọt phim nào có thể cho phép mình bỏ lỡ Flower of Evil. Bộ phim hiện đang được phát sóng vào thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên tvN.

Chia sẻ

Bài viết

Lưu Loan

Tin mới nhất