Phim Ảnh

'Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho' tập 5: Kang Ji Yong coi Lee Hyeri như cháu gái của mình

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Tập 5 “Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho” Lee Dam (Lee Hyeri) lấy hết can đảm để tỏ tình thì Shin Woo Yeo (Kang Ji Yong) lại coi cô như cháu gái.

Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho tập 5

Mở màn tập 5 Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho là triết lý thâm sâu của tác giả Shin Woo Yeo về tình yêu “Chúng ta luôn lưỡng lự đôi chút trong tình yêu, có lẽ chúng ta hiểu nhầm người đó theo cách của mình. Thế nên ý tôi muốn nói, cô là Femina Daza trong mắt một ai đó mà tuyệt đối không phải sự hiểu nhầm”. Lão hồ ly muốn nói Lee Dam không cần phải hiểu nhầm ý ai đó, cô sẽ là người đẹp nhất, quyến rũ nhất trong mắt người yêu cô. Nhưng nghe ông lão hồ ly nói thế thì Lee Dam lại cảm thấy ý thức lơ lửng, hồi hộp, phải chăng cô mơ mình sẽ là nàng Femina Daza của người đối diện cô lúc này chăng?

Lee Dam hiểu lầm ý của Shin Woo Yeo, anh nói cô sẽ là nàng Femina Daza của ai đó

Những ngày sau đó, Lee Dam bị ngất ngây với vẻ đẹp ngàn năm tuổi của Shin Woo Yeo, khi ông lão tưới cây, khi ông lão rót nước. Cô ấy cố trấn an mình “Đúng rồi mình là kiểu người rất dễ rung động bởi những lời thoại kinh điển”. Còn tác giả Shin thì bị lọt vào tầm mắt của của tổng biên tập trẻ đẹp, cô ấy thả thính và mời anh đi ăn rất nhiều lần mà anh đều né tránh “Không có lần sau, tôi không định đi ăn với cô”.

Ông lão Shin Woo Yeo rất ghét ăn vơi người khác

Shin Woo Yeo lại bận lòng về thái độ “bỗng dưng lạnh nhạt” của bạn cùng nhà Lee Dam. Nên anh quyết định đến trường đón cô, cùng nhau đi dạo ngắm hoàng hôn. Lần đầu tiên Shin Woo Yeo chụp ảnh, bức chân dung được vẽ gần nhất cũng là ở thời Joseon. Lần đầu tiên ngồi ăn cùng một người khác, lần đầu tiên thấy một con người tầm thường ăn mì mà lại hấp dẫn như thế. Anh nghiêm túc khẳng định “Lee Dam xinh đẹp hơn Yang Hye Sun rất nhiều lần, tôi thật lòng đấy”. Câu nói của Shin Woo Yeo khiến Lee Dam vui sướng và hạnh phúc.

Nhưng với Lee Dam thì khác, đâu chỉ là ăn cùng, ở cùng và còn nhiều thứ khác nữa

Dù Yang Hye Sun (Kang Han Na) đã cảnh báo anh rằng “Đã bao giờ chúng ta rung động mà có kết quả tốt đẹp chưa? Đừng làm hỏng chuyện lớn về tình cảm riêng”. Nhưng dường như anh chẳng bận tâm, anh đã dịch chuyển Yang Hye Sun ra khỏi xe giữa trời lạnh để nhường ghế trước cho Lee Dam. Bạn bè thấy Lee Dam gần đây đi với người đàn ông lạ và cho rằng đó là người yêu cô, Do Jae Jin giận dỗi vì cô không chịu chia sẻ thông tin về “crush” mới. Họ giận nhau, khiến Lee Dam tâm trạng thất thường. Shin Woo Yeo thấy tâm trạng của Lee Dam không thoải mái nên đã đưa cô ấy đi ăn và được phép uống rượu khi có anh ấy ở cạnh.

Lee Dam thì né mọi loại thính nhưng lại say đắm bởi những lời thoại của Shin Woo Yeo

Rồi Lee Dam say đến chín tầng mây, cô ấy chợt bày tỏ “Hình như, hình như tôi thích rồi, mềm mềm ấm ấm, muốn thổi không được muốn nhả ra không xong”. Rồi Lee Dam gục lên vai Shin Woo Yeo, trong khung cảnh ấy thì Shin Woo Yeo lại hiểu lầm ý cô là cô đang miêu tả món trứng hấp. Nên sáng hôm sau, Shin Woo Yeo đã chiều bạn cùng nhà bằng món trứng hấp cho bữa sáng. Lấy hết mình để bày tỏ lại bị hiểu lầm thành thích món trứng hấp khiến Lee Dam ngượng ngùng tránh mặt Shin Woo Yeo.

Ở trường học, Do Jae Jin phát hiện ra đàn anh Gye Sun Woo (Bae In Hyuk) tiếp cận và tán tỉnh Lee Dam vì vụ cá cược với đám bạn học 100.000 won. Vì quá tức giận, Do Jae Jin đã nổi nóng và suýt chút đã ẩu đả với đàn Gye Sun Woo. Sau đó, tin tức này cũng tới tai Lee Dam, cô có chút tức giận, hụt hẫng nhưng cũng không quá tồi tệ vì cô không có cảm giác gì với đàn anh cả. Cô muốn dứt khoát và không muốn dây dưa gì với đàn anh. Gye Sun Woo cố gắng giải thích rằng anh cảm thấy đây là một sai lầm, hãy cho anh cơ hội để sửa sai. Nhưng sau đó, Gye Sun Woo bị Lee Dam “dội một gáo nước lạnh”, cô không có tình ý gì với anh trước đây và cả sau này cũng thế. Cảm xúc hụt hẫng của Gye Sun Woo có thể thấy đàn anh đã dành nhiều tình cảm thực sự cho cô.

Đàn anh Gye Sun Woo tiếp cận Lee Dam vì vụ cá cược

Shin Woo Yeo chối bỏ cảm xúc của mình “Vẫn chỉ có thế thôi, đây chỉ là mối duyên ngắn ngủi, vô cùng mờ nhạt mà thôi” . Shin Woo Yeo bất giác lo lắng khi thấy Lee Dam về muộn, anh chạy đi tìm cô nhưng lại thấy Lee Dam ngồi thẫn thờ ở bậc cửa. Thêm một lần nữa, Lee Dam bật đèn xanh “thả thính” tới ông lão, nói anh là người rất đặc biệt trong lòng cô. Shin Woo Yeo cũng thành thật với lòng mình “Không phải viên ngọc, cũng không phải bản hợp đồng. Lee Dam cũng là người rất đặc biệt trong lòng anh. Chúng ta giống như người thân vậy, Lee Dam giống như cháu gái của tôi”.

Lee Dam bày tỏ với anh thì anh lại coi cô như cháu gái
Người ta nói thích anh thì anh lại hiểu lầm thành thích trứng hấp

Khán giả phải thốt lên rằng “Thiệt tình, ở đây có một chiếc hồ ly ngu ngốc”. Shin Woo Yeo đâu phải chưa từng yêu nhưng có lẽ vì “ế” quá lâu, khiến não anh bị “chậm tiêu”. Hãy cùng Saostar theo dõi những tình tiết thú vị của bộ phim Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho vào thứ tư và thứ năm nhé.

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất