Phim Ảnh

'Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho': Nữ chính siêu đặc biệt Lee Hyeri 'thừa hài hước và dư liêm sỉ'

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Tập 2 Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho bộc lộ thêm về cuộc sống chung của Lee Dam (Lee Hyeri) và hồ ly Shin Woo Yeo (Kang Ji Yong). Lee Hyeri đã thể hiện nét tính cách dị biệt nhất màn ảnh Hàn.

Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho tập 2

Tiếp nối tập 1 Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho, Lee Dam đã biết được bí mật mình sẽ phải chết sau 1 năm nếu như viên ngọc hồ ly không được lấy ra. Cụ thể, ở cuối tập 1, nhân lúc Shin Woo Yeo đi công tác Singapore, Lee Dam đã tới quan bar với bạn bè. Nhưng thật không may, ngọc hồ ly bỗng làm xáo trộn trong người cô khiến cô đau tới mức ngã quỵ, có một kẻ háo sắc đã dìu cô đi.

Lee Dam rất sốc khi biết mình chỉ sống được 1 năm

Lúc này Lee Dam kiệt sức, cô chỉ có thể lẩm nhẩm trong đầu “Ai đó, làm ơn cứu tôi với, là ai cũng được, làm ơn”. Gumiho xuất hiện, lập tức đỡ lấy Lee Dam từ tên háo sắc và tặng cho hắn một giáng. Khi tỉnh lại, anh đã nói rằng anh sẽ bảo vệ Lee Dam, vì ngọc của anh ở trong người cô, nên cô phải luôn được an toàn.

Tâm trạng sốc nên phải đi "dọa ma" Gumiho

Tâm trạng Lee Dam trở nên tuyệt vọng khi biết mình sắp chết, nhưng Shin Woo Yeo nói anh sẽ không để điều đó xảy và sẽ tìm cách. Nhưng dù thế Lee Dam vẫn rất bực bội, bỗng dưng bị kéo vào thứ rắc rối không đáng, Shin Woo Yeo vì thế cũng cảm thấy áy náy, anh “bao ăn bao ở, bao tiền học”, mọi thứ tốt nhất cho Lee Dam. Tình huống này khiến Lee Dam có chút xao động, nói thực thì Gumiho trước mặt cô vẻ đẹp của một vị thần, đẹp trai, hào phóng và chu đáo, cực tình nhẹ nhàng với cô. Nếu tình huống này trong đời thực thì, Shin Woo Yeo sẽ giống như “Sugar Daddy” vậy đó.

Lee Dam hay uống rượu và nhậu xỉn với bạn bè, tới mức nôn ra kẹo lại tưởng là ngọc

Lee Hyeri mang tới màn ảnh một nhân vật nữ chính ngoài mô phạm quen thuộc. Không phải kiểu nữ chính xinh ngây thơ ngốc nghếch, cũng phải kiểu nữ chính nữ cường mà Lee Dam là “thừa hài hước và dư liêm sỉ”. Miệng thì nói người ta là “Hồ ly gian xảo” nhưng vài phút sau khi người ta chuyển tiền thì hú hét sung sướng. Đặc biệt nữ chính của Lee Hyeri rất thích nhậu và say xỉn quên lối về. Cô say tới nỗi, ói từ gốc cây này đến cột điện khác, khán giả được nhiều phen cười “nhức hàm” với cô.

Chạy về khoe thành tích với Gumiho
Nhưng lại bị quê độ

Trong tập 2 Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho, cô say với bạn thân Jae Jin, ói ra một viên kẹo màu đỏ, cô “tung tăng” cầm viên kẹo ấy về nói với Gumiho “Tôi đã ói ra được ngọc hồ ly rồi”. Nhưng Gumiho nói đây chỉ là viên kẹo thôi, cô ăn không nhai à?.

Sau sự việc đó Shin Woo Yeo làm hợp đồng bắt cô cai rượu và gà rán để bảo vệ ngọc

Sau sự việc này, Shin Woo Yeo buộc phải soạn thảo một bản hợp đồng để Lee Dam không chạy lung tung. Các điều khoản sẽ bao gồm như: Một cai rượu, hai không về khuya, ba không tiếp xúc với người tuổi dần để đảm bảo an toàn cho viên ngọc của anh. Còn Shin Woo Yeo sẽ bảo trợ toàn bộ mọi thứ của Lee Dam. Ban đầu Lee Dam không đồng ý, cô chưa biết có chết không, nhưng bắt cô sống trong bức bối như thế thật khó chịu. Cuối cùng, Gumiho rất nhẹ nhàng điềm tĩnh mà nói với rằng “Tôi không muốn lấy mạng cô nên hãy giúp tôi bảo vệ ngọc và tôi sẽ nghiên cứu cách lấy nó ra” và cô đồng ý.

Hồ ly Shin Woo Yeo thừa nhận Lee Dam rất đặc biệt

Tập 2 Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho xuất hiện thêm nam thứ Gye Sun Woo (Beak In Hyuk). Đàn anh rất ấn tượng và chăm chỉ “thả thính” với Lee Dam, nhưng nhớ tới lời của Shin Woo Yeo nên cô hạn chế tối đa việc tiếp xúc với nam giới. Khoa của Lee Dam tổ chức tiệc và cô đã rất hào hứng vì nghe có thịt, nhưng rất tiếc cho cô chỉ có thịt gà nên cô đành để bụng đói meo.

Nghe nói khoa tổ chức đi ăn, ban đầu thì từ chối
Nhưng nghe nói là sẽ ăn thịt
Đổi ý ngay lập tức
Với Lee Dam thịt là chân ái

Hơn nữa đàn anh Gye Sun Woo cũng ở đó, anh ấy cố ý khoác vai và đỡ Lee Dam nhưng cô “né” hoàn hảo, để không chạm vào đàn anh tuổi dần cô chấp nhận lăn ba vòng dưới mặt đất. Về nhà với bụng trống rỗng, nhìn thấy Shin Woo Yeo cô trút mọi sự tức giận vào anh và yêu cầu cô cũng phải có một bản hợp đồng. Lee Dam yêu cầu ba điều: Một hãy tìm cách lấy viên ngọc ra, hai không được nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, ba là phải cai thuốc.

Nhưng tới nơi biết là chỉ toàn thịt gà nên cô ra về thì gặp đàn anh
Đàn anh cố ý thả thính nhưng Lee Dam cực lực né

Chuỗi ngày cai thuốc của Gumiho không hề đơn giản như anh nghĩ ban đầu “Thuốc chỉ là để tôi quên đi tháng ngày vô vị, tôi không hề nghiện”. Và rồi Shin Woo Yeo cũng cầm điếu thuốc lên và trốn một góc định châm lửa thì Lee Dam xuất hiện, hết lần này tới lần khác đều bị Lee Dam bắt được. Nên anh đành “nhai kẹo cao su”, run rẩy chân tay để kiệt quệ sức lực để cai thuốc.

Cô đói meo trở về nhà và trút giận lên đầu Shin Woo Yeo

Tháng ngày này, xem chừng cũng vui vẻ và thú vị giữa Lee Dam Và Shin Woo Yeo. Cô bạn hồ ly Yang Hye Sun của anh từng nói, cô rất tò mò về cuộc sống của một hồ ly với con người sẽ ra sao, lấy mạng cô ấy không phải dễ dàng hơn sao. Nhưng Shin Woo Yeo cũng thú nhận với Yang Hye Sun là anh cảm thấy Lee Dam rất thú vị, anh muốn quan sát cô ấy và không hề có ý sẽ đoạt mạng cô ấy.

Cô cũng thảo một bản hợp đồng yêu cầu
Trong đó có điều khoản cai thuốc, để anh hiểu cảm giác phải cai thịt gà của cô
Mỗi lần cầm điếu thuốc lên đều bị Lee Dam phát hiện
Và bị cô tịch thu không thương tiếc
Có vẻ như cai thuốc không hề dễ dàng dù cho người đó có là hồ ly đi nữa
Biểu hiện trầm cảm sau cai thuốc, cáu bẳn, soi mói và thường xuyên run rẩy

Ở phân cảnh tiếp theo của Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho, nam chính Shin Woo Yeo dần chia sẻ với Lee Dam về cuộc sống trong quá khứ của mình. Cô còn vô tình được khám phá tầng hầm chứa rất nhiều đồ cổ từ các triều đại trong quá khứ Hàn Quốc, khiến Lee Dam vô cùng phấn khích. Hai người ở dưới tầng hầm và bị nhốt ở đó chờ người đến sửa khóa, không gian chật hẹp cùng với ánh nến, vẻ đẹp của hồ ly khiến lòng người mê hoặc. Lee Dam quên đi nỗi sợ hãi và quên đi viên ngọc hồ ly mà choáng ngợp trước vẻ đẹp của Shin Woo Yeo.

Shin Woo Yeo chia sẻ với Lee Dam về quá khứ của mình
Cô cũng đồng cảm với anh, Sống lâu chính là nỗi khổ sở lớn nhất của Gumiho

Bộ phim Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho sẽ tiếp tục phát sóng vào thứ tư và thứ năm hàng tuần, hãy cùng Saostar đón xem nhé.

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin mới nhất