Phim Ảnh

Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho: Kang Ji Yong dạy Lee Hyeri né thính 'tham ăn và mặc chiếc áo nhàu nát'

Đèo Thị Kim Oanh - CTV
Chia sẻ

Tập 3 Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho, Ông lão Shin Woo Yeo (Kang Ji Yong) đã dạy Lee Dam (Lee Hyeri) né thính “Hãy tham ăn và mặc chiếc áo nâu màu đất nhàu nhĩ của cô ấy”

Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho tập 3

Cuối tập 2 Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho, Shin Woo Yeo đã đổi ý, anh muốn lấy viên ngọc về và sau đó sẽ xóa ký ức của Lee Dam, mọi chuyện coi như là một giấc mơ. Thế nhưng, Khi Shin Woo Yeo định hút ngọc thì thân thể và viên ngọc trong người Lee Dam bỗng nhiên phát sáng và chuyển sang màu xanh lam. Shin Woo Yeo ngưng lại, nhưng anh vẫn tham lam kéo tay Lee Dam và ôm lấy cô.

'Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho':Kang Ji Yong dạy Lee Hyeri né thính 'tham ăn và mặc chiếc áo nhàu nát' Ảnh 1
'Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho':Kang Ji Yong dạy Lee Hyeri né thính 'tham ăn và mặc chiếc áo nhàu nát' Ảnh 2
Ông lão Shin Woo Yeo ôm chầm lấy Lee Dam

Đây là sự việc chưa từng xảy ra trước đó, nếu Lee Dam có thành công lấy viên ngọc về thì nó không còn là màu đỏ nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra với hàng nghìn tu luyện của anh, như hồ ly Yang Hye Sun nói “Nếu như ngọc hồ ly bỗng ngày chạy lung tung đi tìm chủ thì đây là cơ hội cuối cùng của anh rồi, hãy chăm sóc cô ấy thật kỹ vào” .

'Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho':Kang Ji Yong dạy Lee Hyeri né thính 'tham ăn và mặc chiếc áo nhàu nát' Ảnh 3
Viên ngọc trong người Lee Dam đã chuyển thành màu xanh khiến Shin Woo Yeo lo lắng

Cái ôm bất ngờ đó khiến Lee Dam thắc mắc trong lòng là rốt cuộc anh ta muốn xác nhận điều gì, đem điều này kể cho bạn bè nghe mọi người đều nói rằng anh ta đang thổ lộ tình yêu. Lee Dam rất bức bối, cô đành về hỏi thẳng Gumiho “Tại sao anh lại ôm tôi, anh muốn hẹn hò với tôi à”. Khiến suýt chút nữa Shin Woo Yeo chết sặc nước, anh nói là ban đầu thực sự muốn buông tay để cô ra đi nhưng suy cho cùng chúng ta cùng trên một ốc đảo, tôi không thể giải quyết một mình được. Sau đó, Lee Dam yêu cầu anh từ lần sau đừng bao giờ lặp lại hành động như vậy nữa, sẽ khiến cô hiểu lầm.

'Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho':Kang Ji Yong dạy Lee Hyeri né thính 'tham ăn và mặc chiếc áo nhàu nát' Ảnh 4
'Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho':Kang Ji Yong dạy Lee Hyeri né thính 'tham ăn và mặc chiếc áo nhàu nát' Ảnh 5
'Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho':Kang Ji Yong dạy Lee Hyeri né thính 'tham ăn và mặc chiếc áo nhàu nát' Ảnh 6
Lee Dam hỏi thẳng Shin Woo Yeo "Anh muốn hẹn hò với tôi sao, tại sao lại ôm tôi"

Lee Dam định quay đi, cụ Shin nói “Nếu không phải hiểu làm thì sao, nếu tôi đề nghị hẹn hò cô sẽ đồng ý chứ”. Dáng vẻ Shin Woo Yeo với đôi mắt sáng rực chờ đợi câu trả lời, nhưng Lee Dam “Không, anh không phải kiểu người tôi thích”. Tuy có vẻ hơi phũ phàng nhưng đây chính là tính cách của Lee Dam.

'Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho':Kang Ji Yong dạy Lee Hyeri né thính 'tham ăn và mặc chiếc áo nhàu nát' Ảnh 7
Bị Lee Dam từ chối phũ phàng, Shin Woo Yeo cười chữa 'quê'

Sau vụ giúp Lee Dam thông tắc bồn cầu, đàn anh Gye Sun Woo đòi cô phải trả ơn bằng một bữa cơm. Dù Lee Dam chối là mình không có tiền nhưng vẫn không thoát được, có vẻ đàn anh muốn “cưa đổ” Lee Dam. Nghe đám sinh viên nói Lee Dam là một gái rất khó tiếp cận, trước đây có một nam sinh cũng đã thất bại dưới tay Lee Dam. Nghe thế Sun Woo càng muốn chinh phục cô. Tất nhiên, Lee Dam luôn cố tình làm xấu mình, như kiểu “ăn thùng uống chậu” với mục đích khiến đàn anh chán ngấy mà từ bỏ ý định.

'Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho':Kang Ji Yong dạy Lee Hyeri né thính 'tham ăn và mặc chiếc áo nhàu nát' Ảnh 8
Quân sư tình yêu Yang Hye Sun

Gumiho bị Lee Dam từ chối , Shin Woo Yeo đi tìm “quân sư” tư vấn tình yêu Yang Hye Sun. Thêm một lần nữa, cụ Shin bị mỉa mai “Có vẻ truyền thuyết hồ ly mê hoặc lòng người” đã lỗi thời rồi. Cô nói anh thử tấn công ấy xem, mua gì cô ấy thích, làm cho cô ấy điều cô ấy cần. Rồi, nghe lời cô bạn lâu năm, cụ Shin cũng mua cả siêu thị đồ ăn cho Lee Dam. Được lời khen của Lee Dam, ông lão Gumiho trẻ ra mấy chục tuổi “Anh đúng là cao thủ”. Bất ngờ thêm nữa, Lee Dam nói muốn nhờ ông lão đuổi tên Gye Sun Woo và hãy giả hẹn hò với cô ấy. Đúng như ý muốn, ông lão đồng ý ngay.

'Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho':Kang Ji Yong dạy Lee Hyeri né thính 'tham ăn và mặc chiếc áo nhàu nát' Ảnh 9
Shin Woo Yeo nghĩ cách chiều lòng Lee Dam

Chiến lược đuổi “crush” của hai người là hãy trở thành người tham ăn và tiếp tục mặc mấy áo nâu đất nát và cũ mèm của cô ấy, đừng ăn mặc đẹp. Ông lão Gumiho “À Dam, hay ăn mì tương đen, lần trước tôi thấy cô ăn mì tương đen dính hết lên mép và điệu bộ ăn rất lố, chắc là sẽ khiến người ta rất ghét”. Chưa hết, Ông lão tiếp tục “À còn nữa, khi uống thứ gì bỏng sẽ phát ra tiếp sùm sụp, nghe rất thiếu văn hóa, chắc là cũng sẽ bị ghét”. Nghe đến đây, Lee Dam có vẻ hơi “chột dạ”, không biết có phải anh ta đang chửi mình không?

'Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho':Kang Ji Yong dạy Lee Hyeri né thính 'tham ăn và mặc chiếc áo nhàu nát' Ảnh 10
Nhưng cuối cùng Lee Dam lại nhờ anh tư vấn đuổi đàn anh
'Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho':Kang Ji Yong dạy Lee Hyeri né thính 'tham ăn và mặc chiếc áo nhàu nát' Ảnh 11
'Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho':Kang Ji Yong dạy Lee Hyeri né thính 'tham ăn và mặc chiếc áo nhàu nát' Ảnh 12
'Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho':Kang Ji Yong dạy Lee Hyeri né thính 'tham ăn và mặc chiếc áo nhàu nát' Ảnh 13
Hãy tham ăn và mặc mấy cái nhàu nhĩ của cô và khi ăn hãy phát ra tiếng sùm sụp

Chuyện Lee Dam ở nhà Gumiho đã bị em trai và bạn thân phát giác, họ tới đó và chất vấn Gumiho, thậm chí họ còn định đánh nhau với anh ấy nữa. Nhưng bạn biết, điều này là không thể mà đúng không? Trong tình huống bắt buộc đó, Gumiho buộc phải xóa đi ký ức của họ và đưa họ trở về nhà. Lee Dam hơi sốc và bối rối, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy giận Gumiho, việc xóa đi ký ức này với Gumiho mà nói thì chẳng có vấn đề, nhưng với cô, vì cô mà người thân bị xóa đi một phần ký ức, cô cảm thấy có lỗi vô cùng. Lee Dam bỏ đi, mãi muộn không về, gọi điện không nghe máy khiến Shin Woo Yeo bắt đầu lo lắng.

'Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho':Kang Ji Yong dạy Lee Hyeri né thính 'tham ăn và mặc chiếc áo nhàu nát' Ảnh 14
Hẹn hò giả nhưng lại khiến Shin Woo Yeo rung động thật

Lee Dam cảm thấy có lỗi khi đã vô lễ với Shin Woo Yeo, cô cảm thấy anh đang giúp cô mà cô lại nổi sung lên như vậy. Khi biết rằng bên cạnh Shin Woo Yeo không có ai, không gia đình, không bạn bè, cô cảm thấy anh còn đáng thương hơn cô rất nhiều.

'Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho':Kang Ji Yong dạy Lee Hyeri né thính 'tham ăn và mặc chiếc áo nhàu nát' Ảnh 15
Đôi mắt hồ ly bảo vệ bạn cùng phòng

Rồi Lee Dam chính thức ngỏ lời xin lỗi Shin Woo Yeo, anh cũng nói anh không phải con người nên không thể hiểu những khúc mắc trong lòng con người. Với anh sống cùng ai đó là một con người sẽ chỉ làm anh khó chịu thêm thôi, Lee Dam bộc bạch “Vậy sống với tôi, hẳn là anh khó chịu lắm nhưng vì viên ngọc phải không?”. Câu hỏi của Lee Dam lại khiến cho Shin Woo Yeo suy nghĩ rất nhiều, anh không khó chịu nhưng lại bận tâm, mọi cảm xúc của anh là mô phỏng sự học tập trạng thái loài người qua quá trình quan sát hàng nghìn năm qua.

'Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho':Kang Ji Yong dạy Lee Hyeri né thính 'tham ăn và mặc chiếc áo nhàu nát' Ảnh 16
Chăm sóc dịu dàng từng chút một
'Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho':Kang Ji Yong dạy Lee Hyeri né thính 'tham ăn và mặc chiếc áo nhàu nát' Ảnh 17

Buổi hẹn hò ‘bất đắc dĩ’ với đàn anh cũng tới, đúng như dạy bảo, Lee Dam diện nguyên một set đồ vừa nát, vừa cũ và vừa có chút không sạch sẽ. Mời đàn anh ăn mì tương đen, vừa ăn vừa nhắc tới vụ thông tắc bồn cầu hôm nọ. Đàn anh có chút bối rối, nhưng trong mắt kẻ đang yêu mà, thấy cái gì cũng đẹp và tròn trịa hết. Bất ngờ mưa to, Ông lão Gumiho lo lắng cho Lee Dam đã vội vàng cầm ô đi tìm, cảm giác lo lắng này thật khó diễn đạt với anh, không phải vì lo cho viên ngọc chỉ vì lo cho Lee Dam thế thôi.

'Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho':Kang Ji Yong dạy Lee Hyeri né thính 'tham ăn và mặc chiếc áo nhàu nát' Ảnh 18
Buổi hẹn với đàn anh cũng tới
'Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho':Kang Ji Yong dạy Lee Hyeri né thính 'tham ăn và mặc chiếc áo nhàu nát' Ảnh 19
Nghe lời ông lão Shin, Lee Dam đã mời đàn anh mì tương đen theo kiểu quá lố
'Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho':Kang Ji Yong dạy Lee Hyeri né thính 'tham ăn và mặc chiếc áo nhàu nát' Ảnh 20
'Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho':Kang Ji Yong dạy Lee Hyeri né thính 'tham ăn và mặc chiếc áo nhàu nát' Ảnh 21
Thế nhưng có vẻ tác dụng ngược rồi, đàn anh cảm thấy Lee Dam thật đặc biệt
'Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho':Kang Ji Yong dạy Lee Hyeri né thính 'tham ăn và mặc chiếc áo nhàu nát' Ảnh 22
Khi trở về cô gặp mưa, ông lão đã đi tìm Lee Dam

Bộ phim Bạn cùng phòng của tôi là Gumiho sẽ tiếp tục phát sóng vào thứ tư và thứ năm hàng tuần, hãy cùng Saostar cập nhật thông tin về bộ phim hấp dẫn này nhé.

Chia sẻ

Bài viết

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất