Phim Ảnh

Từ 'Chiêu Diêu' sang 'Nửa là đường mật nửa là đau thương', Tiêu Yến với Bạch Lộc vẫn dính nhau như sam

Vy Linh
Chia sẻ

Bộ phim 'Nửa là đường mật, nửa là đau thương' vừa lên sóng đã gây được nhiều ấn tượng tốt đẹp với khán giả. Ngoài nội dung hấp dẫn, bộ phim còn thu hút người xem bởi dàn diễn viên vừa có sắc vừa có tài. Trong số các diễn viên không thể không kể đến Bạch Lộc và Tiêu Yến.

Từng là chị em tốt trong Chiêu Diêu, giờ đây Bạch LộcTiêu Yến lại tiếp tục trở thành bạn bè thân thiết trong Nửa là đường mật, nửa là đau thương. Cùng nhớ lại Chiêu Diêu ngày đó, Lộ Chiêu Diêu (Bạch Lộc) vốn dĩ là một cô gái nhân từ, lương thiện, gặp ai đáng thương cũng đều cứu giúp. Chiêu Diêu từng cứu Lạc Minh Hiên nhưng bị Lạc Minh Hiên lừa. Lộ Chiêu Diêu cứu Lệ Trần Lan thì bị cả giang hồ truy sát. Vì thất vọng về những kẻ danh môn chính phái giả nhân giả nghĩa nên Lộ Chiêu Diêu đã sáng lập ra Vạn Lục Môn, tu ma đối đầu cả giang hồ.

Cầm Chỉ Yên (Tiêu Yến) là một cô gái hiền lành, dịu dàng của danh môn chính phái nhưng vì dòng máu hiếm của mình nên bị chính những người mình quen biết hãm hại. Cầm Chỉ Yên từ một cô gái nhút nhát làm gì cũng sợ, sau khi quen biết Lộ Chiêu Diêu, được Chiêu Diêu giúp đỡ, dạy bảo đã dần trở nên mạnh mẽ hơn. Đến cuối cùng, sau khi Chiêu Diêu và Lệ Trần Lan quy ẩn giang hồ, Cầm Chỉ Yên cũng ở lại Vạn Lục Môn, trở thành môn chủ đời thứ ba của Vạn Lục Môn.

Cùng nhau trải qua bao thăng trầm, tính mạng của Chiêu Diêu là nhờ vào Cầm Chỉ Yên cứu sống. Cả hai như hình với bóng, coi nhau là tỷ muội ruột thịt.

Và có vẻ như duyên phận bạn bè của Bạch Lộc và Tiêu Yến vẫn chưa kết thúc ở Chiêu Diêu. Qua đến Nửa là đường mật, nửa là đau thương, Giang Quân (Bạch Lộc) và Từ Lợi (Tiêu Yến) luôn thân thiết, đồng hành cùng nhau.

Giang Quân là một cô gái xinh đẹp, thông minh, có tài năng trong công việc kinh tế tài chính. Tuy nhiên, cô nàng lại mắc một căn bệnh rất kỳ lạ đó là bệnh dị ứng với nước mắt. Mỗi lần khóc là Giang Quân sẽ bị đỏ mặt, mệt mỏi, khó thở, sau đó là ngất lịm đi. Chính vì thế, từ nhỏ Giang Quân đã luyện cho mình một tính cách kiên cường, mạnh mẽ, không dễ dàng khuất phục, không dễ dàng rơi nước mắt.

Giang Quân tham gia phỏng vấn vào tập đoàn MH, tuy biểu hiện của cô nàng rất tốt nhưng lại không được chọn. Người trực tiếp loại Giang Quân lại là Viên Soái - người quen cũ của cô. Giang Quân không phục kết quả đó nên bắt đầu tìm cách để chứng minh bản thân. Càng chứng minh thì Giang Quân và Viên Soái lại càng có cơ hội tiếp xúc, từ đó ngày càng hiểu nhau hơn. Hết thù đến bạn rồi đến yêu, bộ phim sẽ viết nên câu chuyện tình vô cùng ngọt ngào, lãng mạn giữa Giang Quân và Viên Soái.

Từ Lợi trong phim là bạn thân của Giang Quân. Từ Lợi xinh đẹp, dễ thương nhưng tính tình khá trẻ con, bốc đồng. Cũng vì thế, cô có thể vì bạn mình mà làm tất cả mọi chuyện. Thấy Giang Quân đi xin việc, Từ Lợi động viên, khuyến khích bạn đi phỏng vấn ở tập đoàn MH. Khi biết Giang Quân bị Viên Soái loại khỏi danh sách trúng tuyển một cách vô lý, Từ Lợi lại nhờ các mối quan hệ của mình để giúp bạn có được vé mời đi dự tiệc, nhân cơ hội đó có thể chứng minh năng lực của bản thân.

Gặp được Viên Soái - nhân vật "đại ma đầu xấu xa" mà Giang Quân vẫn hay phàn nàn khó chịu, Từ Lợi không ngần ngại mà ra mặt trút giận thay bạn. Giữa buổi tiệc lớn, Từ Lợi thẳng tay đổ ly rượu lên người Viên Soái. Sau đó, cô nàng tự nhận là người yêu Viên Soái rồi đứng khóc lóc, chỉ trỏ, trách móc Viên Soái đểu cáng, bỏ rơi mình. Từ Lợi nhiệt tình là thế nhưng kết quả lại không như ý muốn. Không những không thể làm Viên Soái xấu hổ mà ngược lại còn khiến bạn mình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Viên Soái vạch trần Từ Lợi sau đó nhận thẳng Giang Quân làm người yêu. Giang Quân từ chối không được mà đồng ý cũng không xong nên đành bỏ chạy.

Giang Quân và Từ Lợi là một đôi bạn vô cùng thân thiết, lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh nhau. Khi có việc cần là cả hai đều sẵn lòng giúp đỡ bạn mình vô điều kiện. 

Chia sẻ

Bài viết

Vy Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất