Phim Ảnh

8 bản nhạc phim Việt nghe một câu, cả bầu trời ký ức tràn về

Anh Quân - CTV
Chia sẻ

“Mùi ngò gai”, “Hương phù sa”, “Bỗng dưng muốn khóc”,… đều là những huyền thoại trong làng phim truyền hình Việt Nam. Vậy thì hãy thử xem bạn đoán đúng bao nhiêu cái tên chỉ bằng một câu hát từ những bài nhạc phim nhé!

1. “Và gió thét gào và nước sông hát vang.”

Hương phù sa là một bộ phim truyền hình được sản xuất bởi Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh do Võ Tấn Bình làm đạo diễn, kể về câu chuyện cô Út Nhỏ (Tăng Thanh Hà) cố gắng vực dậy xưởng đóng ghe xuồng của gia đình mình, song song là câu chuyện gầy dựng sự nghiệp của Hoàng (Huỳnh Anh Tuấn) và cuộc tình tay ba đầy ngang trái giữa Út Nhỏ, Út Ráng (Kim Hiền) và Việt (Trương Minh Quốc Thái). 

Ca khúc Hương phù sa được giọng ca Nam Khánh sáng tác và trình bày, đã trở thành khúc nhạc quen thuộc vào mỗi bữa cơm hàng ngày của các gia đình Việt Nam. Chỉ cần nghe lời ca 

“Và gió thét gào và nước sông hát vang.”

Ai nấy đều canh cánh nhớ về một thời có cô Út Nhỏ, cô Út Ráng, anh Việt chèo ghe lướt đi trên sông cùng những câu chuyện thấm đậm tình người.

2. “Người yêu hỡi, có hay hạnh phúc đôi ta mai này?”

Vòng xoáy tình yêu, câu chuyện cổ tích thời hiện đại kể về cô bé Lọ Lem tên Na (Thanh Thúy) và chàng hoàng tử Khiêm (Cao Minh Đạt) điển trai, khá giả, đầy lòng nhân hậu từng làm mưa làm gió một thời trên HTV7. Nội dung được chuyển thể từ bộ phim Thái Lan Mia Jum Pen (2001) tuy có phần hư cấu nhưng vẫn rất hấp dẫn, dàn diễn viên trẻ tuổi, lời thoại chân thật đã thu hút không ít khán giả vào mỗi 21 giờ hàng ngày, giúp bộ phim đạt tỷ lệ người xem cao đến 60%. Vòng xoáy tình yêu cũng đã mở ra trào lưu “giờ vàng phim Việt” lúc bấy giờ, mang đến một món ăn tinh thần mới lạ cho khán giả Việt.

Vòng xoáy tình yêu là ca khúc nhạc phim chủ đề, được nhạc sĩ Trương Quý Hải và giọng ca Khánh Linh trình bày.  

3. “Về nơi đâu những mộng mơ? Về nơi đâu hỡi những niềm vui?”

Là bộ phim truyền hình đầu tiên được hợp tác sản xuất bởi Việt Nam và Hàn Quốc, Mùi ngò gai kể về số phận éo le của Vy (NSƯT Ngọc Trinh, NSƯT Hồng Ánh) khi mẹ ruột qua đời từ lúc Vy mới chào đời, chuỗi ngày sống trong sự ghẻ lạnh của người thân, chuyện tình cảm trắc trở và cuộc hành trình mang món phở Việt Nam ra thị trường quốc tế của Vy. Mùi ngò gai cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên lấy ẩm thực Việt làm gốc, khai thác sâu về quá trình nấu một bát phở thơm ngon.

Ca khúc chủ đề Dòng thời gian được nhạc sĩ Tuấn Khanh phổ lời Việt và thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Đoàn Phi.

Ca khúc Dòng thời gian - nhạc phim Mùi ngò gai - Hứa Kim Tuyền cover

4. “Tình yêu trong lành nhất thế gian, nở cánh hoa mềm giữa tuyết tan.”

“Tình yêu trong lành nhất thế gian, nở cánh hoa mềm giữa tuyết tan. Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng, ngân nga hoài câu trìu mến.”

Giai điệu quen thuộc này ắt hẳn gợi cho bạn nhiều kỷ niệm về một cô nàng ngổ ngáo, tinh nghịch luôn ôm theo một bé heo đáng yêu và một anh chàng đạo diễn tài năng, điển trai. Đó chính là Hằng (Anh Thư) và Hải (Lương Mạnh Hải) trong bộ phim Tuyết nhiệt đới, tác phẩm chào sân truyền hình của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Tuyết nhiệt đới với câu chuyện mới lạ, vui nhộn, kể về những người trẻ tuổi và thanh xuân “vật vã” của họ tựa như một làn gió mới khiến thị trường phim truyền hình Việt Nam nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từ dòng phim mang đầy những mối tình trái ngang, những mối thù hận tận xương tủy, khán giả đã được làm quen với một thể loại phim truyền ngọt ngào và tươi sáng hơn.

Giấc mơ tuyết trắng là bài hát chủ đề của phim Tuyết nhiệt đới, được nhạc sĩ Quốc Bảo chấp bút và thể hiện qua giọng hát của ca sĩ Thủy Tiên. Ca khúc này cũng đã mang về cho Thủy Tiên giải thưởng Ca sĩ trẻ triển vọng tại giải Làn sóng xanh và giải 5 ca khúc được yêu thích nhất tại lễ trao giải Mai Vàng.

5. “Mình bên nhau bao lâu thời gian trôi?”

Nối tiếp thành công của Tuyết nhiệt đới, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã cho ra mắt bộ phim truyền hình tình cảm tươi sáng, trẻ trung mang tên Bỗng dưng muốn khóc. Với dàn diễn viên lung linh như Tăng Thanh Hà, Lương Mạnh Hải, Tường Vi, Thủy Tiên,… bộ phim đã một thời làm mưa làm gió trên VTV và tạo ra các xu hướng thời trang trong giới trẻ. Cốt truyện đơn giản nhưng mới mẻ, kể về Trúc, một cô gái mù chữ bán sách ở công viên Tao Đàn, và mối quan hệ “từ thù thành bạn” của cô với chàng “công tử bột” Nam ngạo nghễ, bướng bỉnh. Bộ phim cũng đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá như giải Phim truyền hình được yêu thích nhất tại  Lễ trao giải – giao lưu cuộc bình chọn phim truyền hình được yêu thích nhất năm 2008-2009.

Ca khúc Ta thuộc về nhau được sáng tác và trình bày bởi ca sĩ Minh Thư. Giai điệu quen thuộc này chỉ cần vang lên vài giây, trong tâm trí chúng ta liền không khỏi hiện lên hình ảnh cô Trúc vận áo dài trắng thướt tha đạp xe trên phố cùng hai chồng sách sau xe, một hình ảnh rất đỗi lãng mạn và thơ mộng.

6. “Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ hoài.”

Đứng trước làn sóng văn hóa Hàn Quốc đang ồ ạt kéo đến Việt Nam, vào năm 2009, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã ra mắt một tác phẩm đánh dấu sự khởi đầu của trào lưu phim remake, chính là bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc. Dựa trên nguyên tác Full House của Hàn Quốc, diễn viên Minh Hằng đã đảm nhiệm vai nữ chính, Minh Minh, một nữ nhà văn bướng bỉnh vì muốn chuộc lại ngôi nhà của cha mà đã đồng ý ký vào hợp đồng hôn nhân với Vương Hoàng (Lương Mạnh Hải), một minh tinh kiêu ngạo, ngang ngược. Những cuộc cãi vã, những trò đùa nghịch giữa Minh Minh và Vương Hoàng đã tạo nên rất nhiều tiếng cười cho khán giả cùng những ấn tượng khó phai đối với “tân binh” remake này.

Ca khúc chủ đề Ngôi nhà hạnh phúc được sáng tác và thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Thủy Tiên. Không chỉ Ngôi nhà hạnh phúc mà các ca khúc khác trong phim như Chợt là nỗi đau, Quay về đi, Chàng trai tháng 12,… đều được đề cử bài hát vàng của tháng 4 năm 2009.

7. “Mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời.”

Nhắc đến dòng phim dành cho thiếu nhi, không thể không kể đến Kính vạn hoa, một món ăn tinh thần quen thuộc, một người bạn thuở thơ ấu của hầu hết khán giả Việt Nam. Chuyển thể từ nguyên tác cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Kính vạn hoa kể về những chuyến phiêu lưu kì thú của bộ ba huyền thoại: Quý Ròm (Ngọc Trai), Tiểu Long (Vũ Long) và nhỏ Hạnh (Anh Đào).

Ca khúc mở đầu bộ phim, Đón ánh mặt trời được chấp bút bởi nhạc sĩ Tuấn Khanh và trình bày bởi giọng ca Bích Ngân.

Ca khúc Đón ánh mặt trời - nhạc phim Kính vạn hoa - Choco Trúc Phương ft. Xuân Mạnh cover

8. “Mang theo ánh nắng, mang theo tiếng cười, bắt đầu từ đó ra đi tìm ước mơ.”

Giai điệu quen thuộc ấy, “thánh ca” của các kênh radio vào mỗi sớm tinh mơ năm 2009, 2010 ấy, đã trở thành một phần ký ức tươi đẹp của biết bao người, là ca khúc gắn liền với cuộc đời sinh viên xa xứ. Chỉ cần giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Hiền Thục vang lên, lòng người lại bồi hồi nhớ về các cô cậu sinh viên nghịch ngợm trọ ở một con hẻm nhỏ. Cổng mặt trời là bộ phim truyền hình của đạo diễn Nguyễn Dương, kể về thanh xuân đầy thăng trầm của các sinh viên ở trọ gồm Cúc (Nguyệt Ánh), Hồng (Ngọc Lan), Tùng (Lê Bê La), Mai (Hiền Trang), Trà (Tú Vi), Liên (Kha Ly), Bình (Lương Thế Thành), Vỹ (Hòa Hiệp), Cường (Hùng Thuận), Đoàn (Bá Thắng) và Giang (Đình Hiếu). Cuộc sống của họ tràn ngập tiếng cười mà cũng tràn đầy nước mắt với những câu chuyện chạm đến trái tim của những người con xa xứ, khiến khán giả không khỏi sụt sùi.

 Giấc mơ ngày xưa được sáng tác bởi nhạc sĩ Việt Anh và thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục.     

Ca khúc Giấc mơ ngày xưa - nhạc phim Cổng mặt trời - Bùi Công Nam cover

Chia sẻ

Bài viết

Anh Quân - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất