Phim Ảnh

6 mỹ nhân Hoa ngữ 'tài hoa bạc mệnh': Ra đi 'oan uổng' để lại nỗi tiếc thương với hàng triệu khán giả

Võ Phương
Chia sẻ

Trong giới showbiz Hoa ngữ, khó ai có thể nghĩ rằng, những kiều nữ xinh đẹp lại có thể vướng sâu vào những bất hạnh và nỗi truân chuyên của cuộc đời, họ ra đi khi còn quá trẻ để lại niềm tiếc thương trong lòng khán giả.

Họ đều là những tuyệt sắc giai nhân của làng giải trí Trung Quốc, nhưng vừa gặt hái được thành công ở đoạn đầu của sự nghiệp thì những mỹ nhân này lại khiến người hâm mộ tiếc nuối khi qua đời khi còn quá trẻ.

1. Mai Diễm Phương 

Mai Diễm Phươngđược mệnh danh là "Madonna của châu Á" hay "Bách biến thiên hậu", là một ca sĩ tài năng luôn biết cách truyền tải đến cho những người yêu âm nhạc nhiều sắc thái tình cảm khác nhau qua giọng hát trời phú của mình. Mai Diễm Phương luôn khiến người ta cảm thấy yêu thích bởi sự hòa nhã, phóng khoáng, hào sảng, có nghĩa khí nên được đông đảo nghệ sĩ trong giới yêu mến.

Mai Diễm Phương có một tuổi thơ khá vất vả, cô sinh ra trong gia đình khó khăn, cha mất sớm, đông anh chị em. Cô đã ra đời bươn chai từ khi còn rất bé, tham gia biểu diễn trên sân khấu để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Sống với người mẹ “trọng nam khinh nữ”, chỉ coi cô như công cụ kiếm tiền, cộng thêm sự đối xử hà khắc của cha dượng, Mai Diễm Phương đã trải qua những cái khổ mà ít ai có thể chịu đựng được.

Năm 1982, Mai Diễm Phương đoạt giải quán quân một cuộc thi ca hát. Tài năng và nhan sắc đều có đủ, lúc này cô ca sĩ "chân ướt chân ráo" chính thức bước chân vào làng giải trí. Cô ký hợp đồng với hãng thu âm China Star và cho ra mắt album đầu tay.

Mai Diễm Phương đã gặt hái được nhiều thành công Hoạt động 5 năm trên con đường ca hát. Sở hữu nhiều bài hát có vị thứ cao trên bảng xếp hạng giúp cô nhận được giải thưởng Nữ ca sĩ được yêu thích nhất. Năm 1990, Mai Diễm Phương thực hiện được 30 buổi concert của riêng mình. Sau đó, cô thử thách bản thân khi bước sang lĩnh vực điện ảnh.

Cô ca sĩ kiêm diễn viên của xứ Cảng Thơm thành danh được 20 năm, sống một cuộc sống an nhàn và thoải mái chưa bao lâu thì Mai Diễm Phương phát hiện mình bị ung thư. Tháng 9-2003, Mai Diễm Phương đã thông báo chuyện này cho mọi người cùng biết, nói rằng cô sẽ chiến thắng được bệnh tật.

Ngày 15/11/2003, Mai Diễm Phương đã mặc váy cưới trắng, hoàn thành buổi biểu diễn cuối cùng của cuộc đời mình tại sân vận động Hồng Khám. Mai Diễm Phương đứng trước hàng chục người hâm mộ và nói những lời với khán giả thân yêu của mình trong nước mắt: "Tôi là một ca sĩ, diễn viên, đây không phải lần đầu tiên tôi mặc váy cưới nhưng không có lần nào là thuộc về mình, đây là tiếc nuối cả đời của tôi. Nhưng tình yêu của các bạn để bù lại tiếc nuối này. Tôi đem chính mình gả cho âm nhạc, gả cho các bạn". 

Đến ngày 21-12-2003, Mai Diễm Phương đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu và bệnh tật trở nên nghiêm trọng hơn.

Những người bạn thân thiết của Mai Diễm Phương là Thành Long, Dương Tử Quỳnh, Lưu Đức Hoa, Tăng Chí Vĩ,… đã đến gặp cô lần cuối. Ngày 30-12-2003, Mai Diễm Phương đã dứt khoát rời khỏi nhân thế.

Mai Diễm Phương ra đi cũng đồng nghĩa với việc một báu vật của làng giải trí Hong Kong từ đó không còn xuất hiện nữa. Dù người con gái đó không được nhận tình yêu của cha mẹ, của người thân, người hâm mộ Hong Kong xem cô là đứa con gái họ yêu thương nhất. Họ đã đặt cho Mai Diễm Phương biệt danh là “con gái của Hong Kong” để thể hiện tình yêu thương với cô ca sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh này.

2. Lam Khiết Anh

Lam Khiết Anh là một nữ diễn viên người Hong Kong ghặt hái được nhiều thành công khi còn rất trẻ. Thế nhưng cũng vì sở hữu ngoại hình ưu tú, nét đẹp vạn người mê mà cô phải đối mặt những mặt tối trong làng giải trí. Cuộc đời của Lam Khiết Anh là chuỗi bi kịch nối tiếp tấn bi kịch, đến lúc sắp rời xa nhân thế cô chỉ cô độc một mình. Dù ra đi bất ngờ nhưng Lam Khiết Anh vẫn để lại ký ức đẹp trong lòng khán giả vì những đóng góp cho làng nghệ thuật.

Lam Khiết Anh sinh năm 1963 ở Hồng Kông, từ nhỏ đã bị bố hắt hủi. Vậy nhưng đến khi mẹ cô tái hôn với người đàn ông khác, cô vẫn không thể thoát khỏi cảnh sống bị người nhà hắt hủi, cuộc sống của người đẹp lại càng thêm khó khăn. Bố dượng của Lam Khiết Anh có tính tình nóng nảy, lại đam mê nhậu nhẹt, thường xuyên "đánh đâp" mẹ và cô mỗi khi say rượu. Thời thơ ấu không hạnh phúc khiến tính cách của Lam Khiết Anh trở nên yếu ớt, mẫn cảm, hướng nội, thiếu cảm giác an toàn.

Thập niên 1980, Lam Khiết Anh được xếp vào hàng tuyệt sắc màn ảnh Hong Kong. Những bộ phim cô tham gia đều được xếp vào hàng kinh điển của TVB như Đại thời đại hay Nghĩa bất dung tình.

Sở hữu gương mặt thanh tú, trong sáng, mái tóc dài dịu dàng gây xao xuyến và diễn xuất tốt, Lam Khiết Anh gây ấn tượng mạnh với khán giả qua nhiều bộ phim đình đám như Lục Chỉ Cầm Ma, Bạch Phát Ma Nữ, Chân Mệnh Thiên Tử...

Lam Khiết Anh thành công nhờ phim Đại thời đại và cũng nhận đủ trái ngang sau phim này. Sau Đại thời đại, cô rơi vào trạng thái trầm uất và khó thoát vai. Cô nóng giận vô cớ. Từ năm 1992, sự nghiệp Lam Khiết Anh bắt đầu có dấu hiệu tụt dốc không phanh.

Trong lúc sự nghiệp đang trì trệ, bạn trai nữ diễn viên – biên kịch Đặng Khải Dương bất ngờ qua đời khiến Lam Khiết Anh vô cùng đau khổ. Người bạn thứ hai của mỹ nhân Nghĩa bất dung tình cũng "dứt khoát ra đi" rời xa thế gian sau thời gian dài tuyệt vọng vì nợ nần do mê trò “đen đỏ”.

Sau hai cú sốc lớn xảy ra với Lam Khiết Anh. Không lâu sau đó, người trong giới đồn đại tin cô bị hai người đàn ông có máu mặt cưỡng hiếp ở Singapore. Biến cố dồn dập khiến nữ diễn viên rơi vào khủng hoảng. Năm 1998, cô gặp tai nạn giao thông. Cú va chạm tưởng nhẹ nhưng việc Lam Khiết Anh gây náo loạn ở bệnh viện khiến mọi người đều hoảng hốt. Thời gian ngắn sau đó, cô lại làm loạn ở sân bay Canada và bị ép điều trị tại bệnh viện tâm thần.

Năm 2004, Lam Khiết Anh từng tự tử không thành. Trả lời phỏng vấn báo Phương Nam vào năm 2013, bạn thân Lam Khiết Anh tiết lộ nữ diễn viên nổi tiếng đã trải qua những biến cố lớn, bị tàn phá cả thể xác và tinh thần. Hồi năm 2017, Lam Khiết Anh phát hiện có khối u ở tử cung. Nhưng do thiếu tiền phẫu thuật, cô cũng đành buông xuôi mặc kệ bệnh tật.

Rạng sáng 3-11-2018, Lâm Khiết Anh được phát hiện đã đột tử tại nhà riêng, sự ra đi của cô khiến không ít người tiếc thương cho một tuyệt sắc giai nhân nhưng phải sống cuộc đời đoản mệnh.

3. Ông Mỹ Linh

Ông Mỹ Linh: Ông Mỹ Linh đến giờ vẫn được coi là một trong số những mỹ nhân đoản mệnh nhất Cbiz. Ông Mỹ Linh là một trong những gương mặt sáng giá nhất của nền điện ảnh Hoa ngữ thập niên 1980 với vai diễn tiêu biểu Hoàng Dung trong bộ phim Anh hùng xạ điêu 1983.

Nữ diễn viên từng theo học tại trường nhạc Rosaryhill nhưng đến năm thứ 4 cô lại chuyển sang học Y học ở trường Đại học Hồng Kông. Sau đó, cô lại rời khỏi Hồng Kông sang nước Anh đoàn tụ cùng mẹ của mình. 

Thời gian sau đó, Ông Mỹ Linh tiếp tục học dự bị đại học tại trường Cambridge rồi chuyển sang ngành thiết kế tại Học viện Thiết kế và Nghệ thuật tại London.

Vào giữa đầu năm 1982, cô trở về Hồng Kông trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh, nữ diễn viên thử thách bản thân thông qua việc đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông do TVB tổ chức. Mặc dù chỉ cao 1mm58 nhưng cô đã lọt vào top 8 chung cuộc. May mắn đã mỉm cười với Ông Mỹ Linh khi vào tháng 7/1982, cô bất ngờ được được TVB mời ký hợp đồng làm nghệ sĩ, với công việc ban đầu là làm MC cho 1 chương trình truyền hình dành cho phụ nữ.

Ông Mỹ Linh có được vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của mình là nàng Song Cách Cách trong phim Tam thập muội. Trong lúc quay phim, cô đã gặp gỡ Thang Chấn Nghiệp – người đàn ông có ảnh hưởng to lớn đến cuộc đời cô. Cũng trong thời điểm này, TVB cũng đang tiến hành cuộc thi tìm kiếm diễn viên vào vai Hoàng Dung cho bộ phim Anh hùng xạ điêu.

Một năm sau, bộ phim Anh hùng xạ điêu được phát sóng và nằm ngoài sức mong đợi khi tác phẩm do Ông Mỹ Linh đóng vai chính được khán giả vô cùng yêu thích. Phijm làm theo dạng vừa quay, vừa phát sóng, nên Ông Mỹ Linh đã gặp phải áp lực vô cùng lớn.

Với vẻ đẹp trong veo, thanh thoát, Ông Mỹ Linh đã “diễn sống” nàng Hoàng Dung thông minh, có chút điêu ngoa, nghịch ngợm. Vai diễn do nữ diễn viên thể hiện được đánh giá là gần sát với nguyên tác nhất và cũng là kinh điển chưa ai có thể vượt qua nổi.

Tuy nhiên, khi 3 phần của bộ phim kết thúc, người đẹp đã hoàn toàn thuyết phục khán giả với hình ảnh một Hoàng Dung xinh đẹp, nhí nhảnh, đáng yêu, thông minh và cá tính.

Ông Mỹ Linh bị thương từng phải nhập viện trong quá trình quay phim Anh hùng xạ điêu. Lúc bấy giờ, Thang Trấn Nghiệp đã chủ động tìm đến chăm sóc cho cô, cũng vì sự nhiệt tình chu đáo của Thang Trấn Nghiệp nên cô sớm đã động lòng và đem lòng yêu người đã tận tuỵ chăm sóc lúc cô khó khăn. Cuối năm 1983, cặp đôi nhanh chóng công khai chuyện tình cảm và thường xuyên xuất hiện bên nhau trước công chúng. Ông Mỹ Linh – Thang Trấn Nghiệp được đánh giá là một trong những cặp tình nhân đẹp đôi nhất làng giải trí Hồng Kông lúc bấy giờ.

Tuy nhiên, ít lâu sau đó Mỹ Linh – Trấn Nghiệp xảy ra lục đục dẫn đến chia tay. Những vấp ngã sau mối tình sóng gió, nữ diên viên đã quá đau buồn và quyết định tự sát tại nhà riêng. Tháng 5/1985, nàng “Hoàng Dung kinh điển nhất” đã rời xa nhân thế khi mới 26 tuổi, để lại nỗi tiếc nuối không nguôi trong lòng đông đảo khán giả.

4. Trần Hiểu Húc 

Trần Hiểu Húc được ví là nàng Lâm Đại Ngọc bước ra từ tiểu thuyết Hồng lâu mộng. Chỉ với một vai diễn, cô trở thành diễn viên khó quên của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, cuộc đời cô trải qua muôn vàn đau khổ. Thậm chí, cô đã phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của người xung quanh từ khi còn bé.

Mùa hè năm 1984, Khi đoàn phim Hồng Lâu Mộng bắt đầu tuyển chọn diễn viên, bạn bè của người đẹp đã khuyên cô nên thử sức. Lúc ấy, Trần Hiểu Húc mới 18 tuổi.

Lần đầu tiên gặp mặt, Trần Hiểu Húc đã chinh phục được vị đạo diễn Vương Phù Lâm bởi vẻ mộc mạc cùng sự hiểu biết của cô đối với tiểu thuyết Hồng lâu mộng. Sau đó, cô cùng các diễn viên khác tham gia khóa đào tạo ba tháng. 

Tới năm 2006, đạo diễn Trần Cường nhận ra sắc mặt con gái không tốt, dáng vẻ ngày một tiều tụy, thường đưa tay ôm ngực một cách vô thức. Nhưng Hiểu Húc nói cô mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi là ổn. Cô cũng từ chối đến bệnh viện khám sức khoẻ.

Khi bệnh tình nghiêm trọng,Trần Hiểu Húc mới chịu nghe lời khuyên tới bệnh viện. Cả nhà cô sững sờ khi biết tin cô mắc ung thư vú giai đoạn cuối. Trần Hiểu Húc không muốn phẫu thuật. Sau đó, được sự ủng hộ của bố mẹ, cô tới chùa Bạch Quốc Hưng Long ở Trường Xuân (tỉnh Cát Lâm) tu hành. Những ngày tháng cuối cùng, cô sống trong đau đớn vì bệnh tật. Nữ diễn viên qua đời vào tháng 5-2007.

Có thể nói rằng: “Sau Trần Hiểu Húc, thế gian không còn Lâm Đại Ngọc nữa”. Ngoài nữ diễn viên này, chẳng ai diễn nổi cái hồn của nàng tiểu thư từng khóc thương những đóa hoa điêu tàn. 

Lúc sinh thời, Trần Hiểu Húc từng nói: “Hồng Lâu Mộng khiến tôi thấy được một thế giới vô cùng xuất sắc nhưng chính bộ phim này cũng đem cánh cửa này đóng lại”. Phải chăng, nữ diễn viên này đã dự đoán trước được mình bị “phim vận vào đời”?

Chia sẻ

Bài viết

Võ Phương

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất