Phim Ảnh

11 trích dẫn 'ghê rợn' của đạo diễn kinh dị bậc thầy Alfred Hitchcock

Chia sẻ

36 năm sau ngày mất của Alfred Hitchcock, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về bậc thầy của dòng phim kinh dị qua 11 trích dẫn ghê rợn của ông.

Tên tuổi cùng những tác phẩm của người đàn ông này lan truyền nỗi sợ hãi và găm sâu trong đầu óc cũng như con tim của mọi tín đồ yêu phim trên toàn thế giới, đó là Alfred Hitchcock và những đứa con tinh thần của ông. Alfred Hitchcock sinh ngày 13/08/1899 ở London, Anh và mất vào 29/04/1980 ở California, Hoa Kỳ. Ông được xem như là một trong những đạo diễn lớn nhất lịch sử phim ảnh. Tên tuổi của ông gắn liền với thể loại “xem là nổi cả da gà”, trong đó có nhiều bộ phim trở thành kinh điển như Notorious (1946), Rear Window (1954), Vertigo (1958), Psycho (1960), The Bird (1963),…

Alfred Hitchcock (2)

Qua 11 trích dẫn ghê rợn của ông, người hâm mộ có cơ hội hiểu hơn về bậc thầy của dòng phim kinh dị Alfred Hitchcock. Có một sự thật thú vị ở đây, bộ phim Alfred Hitchcock cho là đáng sợ nhất trong sự nghiệp của ông không phải là Psycho (1960), tác phẩm nổi tiếng nhất của vị đạo diễn huyền thoại. Cần phải nói thêm về Psycho, bộ phim gây ám ảnh với phân cảnh án mạng kinh hoàng dưới vòi hoa sen hiện đang đứng thứ 35 trong danh sách 250 phim của trang IMDb, đây đồng thời cũng là bộ phim đầu tiên trong lịch sử phim ảnh có cảnh bồn cầu dội nước.

Poster Psycho, bộ phim nổi tiếng nhất của Alfred Hitchcock.

Poster Psycho, bộ phim nổi tiếng nhất của Alfred Hitchcock.

Bữa sáng

“Tôi sợ trứng lắm, hơn cả sợ nữa, chúng làm tôi tởm. Cái thứ trăng trắng bao bọc bên ngoài chả có cái lỗ nào… bạn từng thấy cái gì tởm hơn lòng đỏ trứng bị vỡ làm cho cái dịch vàng nhày nhụa tràn ra ngoài chưa? Máu me thì hay, đo đỏ. Nhưng lòng đỏ trứng lại vàng, hết sức tởm lợm. Tôi chả bao giờ nếm nổi trứng đâu”

“Tôi sợ trứng lắm, hơn cả sợ nữa, chúng làm tôi tởm. Cái thứ trăng trắng bao bọc bên ngoài chả có cái lỗ nào… bạn từng thấy cái gì tởm hơn lòng đỏ trứng bị vỡ làm cho cái dịch vàng nhày nhụa tràn ra ngoài chưa? Máu me thì hay, đo đỏ. Nhưng lòng đỏ trứng lại vàng, hết sức tởm lợm. Tôi chả bao giờ nếm nổi trứng đâu”.

Disney

“Nếu tôi quay Cô bé Lọ Lem, khán giả sẽ ngay lập tức tìm thấy một cái xác trên cỗ xe ngựa”.

“Nếu tôi quay Cô bé Lọ Lem, khán giả sẽ ngay lập tức tìm thấy một cái xác trên cỗ xe ngựa”.

Truyền hình

“Một trong những đóng góp vĩ đại của truyền hình là nó mang án mạng vào tổ ấm của bạn, nơi vụ án vốn thuộc về”.

“Một trong những đóng góp vĩ đại của truyền hình là nó mang án mạng vào tổ ấm của bạn, nơi vụ án vốn thuộc về”.

Giảm nhẹ căng thẳng

“Xem một vụ án mạng trên truyền hình có thể… giúp ích cho các mâu thuẫn của bạn. Còn nếu bạn chả có mẫu thuẫn nào cả, thì những mẫu quảng cáo trên vô tuyến truyền hình sẽ cho bạn vài cái đấy”.

“Xem một vụ án mạng trên truyền hình có thể… giúp ích cho các mâu thuẫn của bạn. Còn nếu bạn chả có mẫu thuẫn nào cả, thì những mẫu quảng cáo trên vô tuyến truyền hình sẽ cho bạn vài cái đấy”.

Màu tóc

“Những cô nàng tóc vàng luôn là nạn nhân tuyệt vời nhất. Họ như tuyết tinh khôi phô bày những dấu chân đẫm máu”.

“Những cô nàng tóc vàng luôn là nạn nhân tuyệt vời nhất. Họ như tuyết tinh khôi phô bày những dấu chân đẫm máu”.

Những trò chơi chữ

“Những trò chơi chữ là hình thái cao nhất của văn chương”.

“Những trò chơi chữ là hình thái cao nhất của văn chương”.

Hành động tự sát

“Chúng tôi không giới thiệu tự sát như một hướng đi của cuộc sống”.

“Chúng tôi không giới thiệu tự sát như một hướng đi của cuộc sống”.

Phim đáng sợ nhất

“The Birds có lẽ là bộ phim đáng sợ nhất tôi từng làm ra”

“The Birds có lẽ là bộ phim đáng sợ nhất tôi từng làm ra”.

Chính quyền

“Tôi không chống đối cảnh sát, tôi chỉ sợ họ thôi”.

“Tôi không chống đối cảnh sát, tôi chỉ sợ họ thôi”.

Phim ảnh

“Những bộ phim câm là hình thái tinh khiết nhất của phim ảnh”.

“Những bộ phim câm là hình thái tinh khiết nhất của phim ảnh”.

Triết lý phim ảnh cơ bản

“Trao cho họ sự khoái lạc - cảm giác khoái lạc y như họ có khi vừa choàng tỉnh từ cơn ác mộng”.

“Trao cho họ sự khoái lạc - cảm giác khoái lạc y như họ có khi vừa choàng tỉnh từ cơn ác mộng”.

Hồi Alfred Hitchcock còn bé, cha đã nhốt ông trong một sở cảnh sát nhằm dạy dỗ cậu con trai bài học về những lỗi lầm, do đó cảm giác sợ sệt cảnh sát đã đeo bám theo ông suốt cả cuộc đời. Ngoài ra, Alfred Hitchcock có chia sẻ kỳ lạ như vậy về màu tóc vì ông say đắm những cô gái tóc vàng và sở thích của ông là quay cận cảnh những mái tóc vàng được chải chuốt công phu. Những bộ phim của Alfred Hitchcock là bằng chứng rõ ràng nhất, hiếm có tác phẩm nào của ông lại vắng bóng những mỹ nhân tóc vàng xinh đẹp hút hồn.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất