Đẹp

Nhan sắc NSƯT Mỹ Duyên thời đóng Ngày xửa ngày xưa, netizen tấm tắc: 'Công chúa chỉ có thể là cô ấy'

Linh Lan
Chia sẻ

Nét ngoài trong trẻo một thời của Mỹ Duyên khi nhìn lại vẫn khiến khán giả say đắm.

NSƯT Mỹ Duyên là một trong những gương mặt sáng giá của làng điện ảnh Việt. Cô được đông đảo khán giả biết đến và yêu mến qua nhiều vai diễn ấn tượng trong các tác phẩm ăn khách một thời như: Tình nhỏ làm sao quên, Lời thề, Gái nhảy, Nắng sớm mưa chiều,...  

Không chỉ thu hút người hâm mộ với những thước phim truyền hình, nữ diễn viên còn để lại ấn tượng đậm sâu khi đảm nhận nhiều tuyến nhân vật trên sân khấu kịch trẻ thơ. Nhan sắc thuở thiếu thời của nữ nghệ sĩ còn được công chúng ưu ái xếp vào hàng mỹ nhân Việt đáng chú ý những năm 90.  

Nhan sắc NSƯT Mỹ Duyên thời đóng Ngày xửa ngày xưa, netizen tấm tắc: 'Công chúa chỉ có thể là cô ấy' Ảnh 1

Mới đây, dung mạo thời trẻ của NSƯT Mỹ Duyên khi tham gia kịch Ngày xửa ngày xưa lại một lần nữa được người hâm mộ chia sẻ, thu hút lượng lớn netizen quan tâm. Trong album ảnh đăng tải, nữ nghệ sĩ hóa thân thành những nàng công chúa xinh đẹp, yêu kiều. Cô biến hóa liên tục với các nhân vật không cố định mẫu hình, trải dài khắp lục địa. 

Nhan sắc NSƯT Mỹ Duyên thời đóng Ngày xửa ngày xưa, netizen tấm tắc: 'Công chúa chỉ có thể là cô ấy' Ảnh 2
Đường nét gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo cùng hàm răng khểnh của cô nàng  khiến khán giả mê đắm.  
Nhan sắc NSƯT Mỹ Duyên thời đóng Ngày xửa ngày xưa, netizen tấm tắc: 'Công chúa chỉ có thể là cô ấy' Ảnh 3
Từ thần thoại Ai Cập, Aladdin, Người đẹp và quái vật, Bạch Tuyết bảy chú lùn đến nàng thơ trong Sơn Tinh Thủy Tinh đều được cô thể hiện ấn tượng.

Nhìn lại khoảnh khắc năm 2004, cư dân mạng không khỏi “loạn nhịp tim” với màn hóa thân nàng tiên cá Mê Ly trong Ngày Xửa Ngày Xưa 7 của cô. Nhiều người phải thốt lên rằng: “Đẹp hết phần người khác!”. Nói về tuyến nhân vật công chúa xuyên suốt nhiều năm của bạn diễn Mỹ Duyên, nghệ sĩ Đình Toàn từng chia sẻ: “Hoàng tử đã có chú Đình Toàn. Công chúa là cứ dính cô Mỹ Duyên.”.  

Nhan sắc NSƯT Mỹ Duyên thời đóng Ngày xửa ngày xưa, netizen tấm tắc: 'Công chúa chỉ có thể là cô ấy' Ảnh 4

NSƯT Mỹ Duyên tên thật là Lê Huỳnh Mỹ Duyên, sinh năm 1972 tại Sài Gòn. Xuất thân trong một  gia đình có truyền thống nghệ thuật, ngay từ nhỏ, cô đã được định hướng trở thành một diễn viên múa ballet giống mẹ. Hoàn thành chương trình học tại Liên Xô, năm 1990, cô tốt nghiệp và trở về Việt Nam. Song, cô lại bén duyên khán giả qua vai diễn nữ ca sĩ người Đài Loan trong Vị đắng tình yêu 2. 

Nhan sắc NSƯT Mỹ Duyên thời đóng Ngày xửa ngày xưa, netizen tấm tắc: 'Công chúa chỉ có thể là cô ấy' Ảnh 5
Thời ấy, sao nữ để lại ấn tượng bởi đôi mắt to tròn, cùng hàm răng khểnh duyên dáng.
Nhan sắc NSƯT Mỹ Duyên thời đóng Ngày xửa ngày xưa, netizen tấm tắc: 'Công chúa chỉ có thể là cô ấy' Ảnh 6
Sở hữu vẻ ngoài trong sáng nên suốt một thời gian dài, nữ diễn viên chỉ được giao vai tiểu thư nhà lành.
Nhan sắc NSƯT Mỹ Duyên thời đóng Ngày xửa ngày xưa, netizen tấm tắc: 'Công chúa chỉ có thể là cô ấy' Ảnh 7
Mãi đến tác phẩm điện ảnh Gái nhảy của Lê Hoàng, khán giả mới nhìn thấy sự lột xác bất ngờ của cô. 

Năm 2007, Mỹ Duyên vinh dự được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú và tập trung hoạt động ở sân khấu kịch. Năm 2014, cô nên duyên vợ chồng cùng người con gốc Huế - Huỳnh Công Phước ở tuổi 42. Gần đây, có thể thấy cô xuất hiện với nhiều bộ phim như hình ảnh người mẹ vô tâm trong Cây táo nở hoa, cô giáo trong phim Dâu hổ đại chiến mẹ chồng,…

Nhan sắc NSƯT Mỹ Duyên thời đóng Ngày xửa ngày xưa, netizen tấm tắc: 'Công chúa chỉ có thể là cô ấy' Ảnh 8
Ở thời điểm hiện tại, cô vẫn đảm nhận nhân vật công chúa trong các vở diễn Ngày xửa ngày xưa.
Chia sẻ

Bài viết

Linh Lan

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất