Sắc màu Cuộc Sống

Sau khi buông tay người mình yêu

Theo Thấm.Page
Chia sẻ

Buông tay người mình yêu rồi thì trên thế giới này chỉ còn hai loại người: giống người ấy và không giống người ấy.

161031datingbtny01

Chỉ còn thiếu một kết thúc nữa thôi, vậy mà cuộc đời nỡ bắt bạn phải làm lại từ đầu.

161031datingbtny02

Dù chuyện cũ đã qua đi thì sao chứ, nỗi đau để lại vẫn nằm đó, không thể chối bỏ được.

161031datingbtny03

Xóa bỏ tất cả những gì thuộc về người ấy không phải là trẻ con. Chỉ là đôi khi tuyệt tình một chút, bản thân bạn sẽ thấy dễ chấp nhận hơn.

161031datingbtny04

Rất hay khuyên người khác “Từ bỏ đi”, nhưng với bản thân ba chữ đó thật sự quá nặng nề.

161031datingbtny05

Nỗi sợ vì không biết khi nào anh sẽ bỏ em mà đi cũng chẳng kém đau hơn việc anh thật sự biến mất…

161031datingbtny06

Đã nghĩ người ấy chính là ngôi nhà, vậy mà cuối cùng bạn lại không phải người giữ chìa khóa…

161031datingbtny07

Bạn đã ở nhầm nhà người khác bao lâu rồi?

161031datingbtny08

Nếu định nghĩa chân chính buông tay chính là như thế này, tự hỏi bao nhiêu người dám vỗ ngực xưng tên rằng mình làm được?

161031datingbtny09

Từ nay về sau, không có người tốt người xấu, không có người đáng yêu hay đáng ghét, chỉ có người giống người ấy và không giống người ấy mà thôi.

Nội dung hợp tác giữa Saostar x Thấm

Chia sẻ

Bài viết

Theo Thấm.Page

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất