Sắc màu Cuộc Sống

Bỏ túi 15 kiểu cưa cẩm dễ thương chờ dịp 'tung chiêu' nhân ngày Quốc tế tỏ tình

Quỳnh Anh
Chia sẻ

Bạn đã có cảm tình với người ấy từ rất lâu nhưng vẫn chưa đủ dũng khí để thổ lộ tình cảm mình. Hay là hôm nay đẹp trời như thế này, nhân ngày Quốc tế tỏ tình mà hãy giãi bày lòng mình cho đối phương hiểu, biết đâu họ cũng mang cùng một cảm giác như bạn thì sao nhỉ?

1.

- Tớ do dự mấy ngày trời, cuối cùng quyết định tung đồng xu, trúng mặt phải thì sẽ tỏ tình với cậu.
- Thế trúng mặt trái thì sao?
- Thì lật ngược lại.

2.

- Chúng ta làm một cuộc trao đổi quà đi có được không?
- Được chứ!
- Thế thì bắt đầu từ giờ phút này, đổi thành anh là của em, còn em là của anh nhé!

3. Hôm đó trong lúc cao hứng bàn về chuyện ăn uống cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy rất thích ăn sô-cô-la, ai mua cho cô ấy sô-cô-la, nhất định cô ấy sẽ yêu suốt đời. Tôi vừa đọc tin nhắn ấy đã chạy vội đi mua cả một hộp đầy các hương vị chạy sang nhà cô ấy ngay. Chúng tôi bên nhau được 3 năm rồi.

4. Từ lúc em còn rất gầy thì anh đã thích em rồi. Cho dù bây giờ em béo lên cũng không sao cả, vì như thế em sẽ mắc kẹt luôn trong tim anh, không còn lo em chạy thoát ra ngoài nữa!

5

- Đừng động đậy!
- Sao thế?
- Trong mắt cậu có người?
- Ai cơ?
- Một người thích cậu…

6. Làm bạn trai em nhé, được không? Không thì em làm bạn gái anh vậy.

7. Dừng lại đi! Đừng vì người khác mà đau lòng nữa. Bởi vì anh cũng vì em mà rất đau lòng đây này!

8.

- Em ơi xuống nhà có người giao hoa.
- Ngày gì mà anh mua hoa tặng em đấy?
- Ngày anh tỏ tình với em.

9. Anh rất thích em! Rất rất thích em! Nên em có thể nào thôi ra ngoài quậy phá, chỉ ngoan ngoãn nép vào lòng anh thôi có được không?


10. Thật ra anh không có gì nhiều, chỉ có thể ôm em lúc em khóc, chịu nhường nhịn em lúc em đang mê chơi đùa, mua đồ ăn khi em đói, làm xe ôm cho em đi nhờ. Ừ, thật ra anh cũng không có gì nhiều, chỉ có điều là anh rất thích em, thế thôi.

11. Nhân ngày đẹp trời, nhân ngày em xinh đẹp như thế, nhân lúc anh đang thích em rất chân thành, anh chỉ muốn nói rằng làm bạn gái anh nhé?

12.

- Rốt cục là anh như thế nào? Ngày sinh nhật cũng nhớ, số điện thoại cũng nhớ, em thích ăn gì anh cũng biết, nhà xa vậy cũng chẳng quản ngại mà đòi đèo về. Cuối cùng là anh như thế nào đây hả?
- Rõ ràng là anh đang thích em như thế kia mà…

13. Em thật sự phiền! Phiền lắm ấy! Nhưng chỉ phiền một mình anh thôi có được không?

14.

- Thôi đừng làm bạn nữa, anh không thích làm bạn với em.
- Sao thế anh? Có chuyện gì à?
- Ừ từ bây giờ trở đi anh chỉ muốn làm người yêu của em thôi!

15. Còn bày tỏ gì nữa, nếu gặp phải người mình thích thì cứ xông lên hôn người ta một cái. Nếu người đó cũng có ý với bạn, thì coi như cũng thành đôi. Còn nếu người ta đẩy ra, xem như bạn cũng được hôn một cái rồi! Nói bao nhiêu lời cũng chẳng bằng trực tiếp hành động đâu!

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Anh

Thiết kế

Quỳnh Anh

Tin mới nhất