Cô ấy chẳng bao giờ hạch sách đòi bạn phải cung phụng cho cô ấy, vì cô ấy biết cách tự đứng trên đôi chân của mình
Cô ấy dù nấu ăn không ngon, hay chưa thử vào bếp bao giờ, cũng cố gắng vì bạn mà tập nấu một món gì đó
Cô ấy không vô cớ bắt bạn chọn giữa cô ấy và những thứ quan trọng khác của bạn
Cô ấy có thể mạnh mẽ với cả thế giới, nhưng lại có một chút trẻ con và dựa dẫm và bạn
Có biết bao nhiêu người theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy chỉ quan tâm bạn, bạn không thấy mình may mắn sao?
Đời người không tránh khỏi những lúc thất bại hay khó khăn, cô ấy không bỏ rơi bạn vào lúc bạn tuyệt vọng nhất, đó là vì cô ấy thật sự yêu thương bạn
Chỉ cần bạn mở mắt là nhớ đến cô ấy, nhắm mắt cũng mơ về cô ấy, vậy thì bạn còn đợi gì nữa?
Bạn sẵn sàng từ bỏ những thói quen không tốt để trở nên xứng đáng hơn với cô ấy, vậy thì bạn đã yêu cô ấy rất nhiều rồi
Cô ấy rơi nước mắt vì sự vô tâm của bạn, bạn còn không mau chịu trách nhiệm ư?
Nội dung hợp tác giữa Saostar x Thấm