Công Nghệ

1977 Vlog tung siêu phẩm parody của 'Hai đứa Trẻ': Học ngay những câu nói thâm thuý để còn cà khịa 'sang mồm'

Duy Huỳnh
Chia sẻ

Ba thành viên Trung Anh - Việt Anh - Văn Tân tiếp tục đem đến cho dân mạng những câu cà khịa đầy thâm thuý cộp mác 1977 Vlog với "Hai đứa trẻ - Hiệp định Hồ Gươm".

Gần 2 tháng sau clip “Chiếc lá cuối cùng – Quyền năng đất mẹ”, cuối cùng 1977 Vlog đã cho ra mắt một tác phẩm mới có tên “Hai đứa trẻ – Hiệp định Hồ Gươm”, lấy cảm hứng từ tác phẩm ‘Hai đứa trẻ’ của nhà văn Thạch Lam, là câu chuyện parody (chế) kể về Liên và An nhiều năm về sau.

Hai đứa trẻ – Thạch Lam

Tác phẩm “Hai đứa trẻ” của tác giả Thạch Lam được in trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 11.

“Hai đứa trẻ” là câu chuyện kể về hai đứa trẻ Liên và An. Liên và An đã từng có một cuộc sống sung túc đầy đủ vui vẻ ở Hà Nội nhộn nhịp náo nhiệt. Nhưng do gia đình sa sút, hai em phải chuyển về sống nơi phố huyện – một cuộc sống nghèo khổ, lay lắt, hiu quạnh.

Cuộc sống nơi phố huyện nghèo ấy vô cùng đơn điệu, tẻ nhạt. Sống trong cảnh bế tắc ấy, những người như chị em Liên đã tìm thấy một chiếc phao cứu sinh mong manh. Liên và An háo hức chờ đợi chuyến tàu để được gặp lại chút ánh sáng của những ngày còn sung túc, khi gia đình chưa gặp phải những biến cố và trở nên sa sút.

1977 Vlog và “Hai đứa trẻ – Hiệp định Hồ Gươm”

“Hai đứa trẻ – Hiệp định Hồ Gươm” của 1977 Vlog lấy cảm hứng từ tác phẩm ‘Hai đứa trẻ’ của nhà văn Thạch Lam, là câu chuyện parody kể về Liên và An nhiều năm về sau. Và như mọi khi, 3 thành viên của 1977 Vlog gồm Trung Anh – Việt Anh – Văn Tân tiếp tục đem đến cho dân mạng “đặc sản” cộp mác 1977 Vlog: Khéo léo đề cập đến các vấn đề xã hội bằng những câu cà khịa đầy thâm thuý!

Câu “thà để mồ hôi rơi trên trang vở còn hơn là bị vỡ tuyến lệ trong lúc làm bài thi” khiến nhiều sĩ tử thích thú.

Cụ thể, chi tiết “Em không thể lấy của người nghèo chia cho người giàu như thế được” trong đoạn vlog mới của nhóm được dân mạng đoán là đang đề cập đến sự việc “hộ cận nghèo” có nhà lầu, xe hơi gây ra nhiều bức xúc mới đây.

Hay như câu thoại “Có muốn nhập mặt đường máu lửa với anh không? Phí 500 để đắp chiếu” được suy đoán liên quan đến vụ giang hồ Thái Bình thu phí hoả táng người chết 500.000 đồng.

Câu “em không thể lấy của người nghèo chia cho người giàu như thế được” được dân mạng đoán là đang đề cập đến sự việc “hộ cận nghèo” có nhà lầu gần đây.

Trong phân đoạn 2 đứa trẻ Liên và An được bố mẹ dẫn đi thăm thú Hà Nội, đi chơi Hồ Gươm. Ở đây, Liên và An đã gặp những kẻ hống hách, ngang nhiên đua xe trái phép. Từ đó, hai chị em quyết tâm sẽ “dạy” cho bọn chúng bài học nhớ đời.

Với cách đặt tình huống và xử lý theo cách hài hước của mình, 1977 Vlog khéo léo lồng ghép việc “diệt trừ” những kẻ đua xe trái phép, hung hăng phá làng phá xóm và kêu gọi mọi người tránh xa các tệ nạn xã hội.

Với cách đặt tình huống và xử lý theo cách hài hước của mình, 1977 Vlog khéo léo lồng ghép việc “diệt trừ” những kẻ đua xe trái phép.

Ngoài ra, một loạt câu nói thâm thuý khác trong đoạn vlog mới của 1977 Vlog cũng được dân mạng chú ý như:

– Thà để mồ hôi rơi trên trang vở còn hơn là bị vỡ tuyến lệ trong lúc làm bài thi.

– Con đường nên người cũng giống chiếc mũi của Pinocchio nếu ta càng dối trá thì ta càng mỏi chân.

– Chúng mày nên sống tử tế trước khi tao tuôn ra những từ tượng hình không đáng có.

– Là một người đàn ông phải mang trong mình lý tưởng cùng một quả tim của Pavel.

– Em học bảng cửu chương mà kiểm tra thì phải tính vận tốc trở mặt của đám người yêu cũ.

– Mãi bên nhau bạn nhé!

– Một bình bóng cười bằng mười thang thuốc độc.

Sau gần 14 giờ công chiếu, vlog “Hai đứa trẻ – Hiệp định Hồ Gươm” của 1977 Vlog đã thu hút được hơn gần 800.000 lượt xem trên YouTube cùng hàng ngàn bình luận. Đa phần ý kiến đều đánh giá 1977 Vlog vẫn giữ được sự hài hước và nét thâm thuý vốn có trong clip này.

Chia sẻ

Bài viết

Duy Huỳnh

Tin mới nhất