Thể thao

Thái Lan - nỗi ám ảnh của những thế hệ vàng Việt Nam

Bá Định
Chia sẻ

Trong quá khứ, không ít lần Thái Lan gieo sầu cho Việt Nam tại sân chơi SEA Games.

Việt Nam lại gặp Thái Lan tại một trận đấu quyết định trong một kỳ SEA Games. Định mệnh đưa đẩy hai đội bóng được đánh giá mạnh nhất Đông Nam Á đại chiến cùng nhau ở loạt trận cuối cùng bảng B SEA Games 30. Dẫu cho, lúc này U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn Thái Lan nhưng nếu tính riêng trên sân chơi SEA Games, đội bóng xứ chùa vàng đang trở thành nỗi ám ảnh của không ít thế hệ vàng bóng đá Việt Nam.

Lần đầu tiên, bóng đá Việt Nam bước ra sân chơi khu vực chính là SEA Games 1995 diễn ra trên đất Chiang Mai (Thái Lan). Mặc dù lần đầu tiên ra khu vực song thế hệ vàng bóng đá Việt Nam vẫn thể hiện sức mạnh bằng việc lọt đến vào trận chung kết. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận thất bại 0-4 trước Thái Lan.

4 năm sau, tuyển Việt Nam tái ngộ Thái Lan cũng ở một trận chung kết SEA Games. Thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức một lần nữa giúp thi đấu tuyệt hay để bước vào trận chung kết đấu đầu Thái Lan. Song một lần nữa, “voi chiến” lại đè nát ước mơ giành vàng SEA Games của bóng đá Việt Nam bằng thắng lợi 2-0.

Thái Lan trở thành cơn ác mộng dành cho bao thế hệ vàng bóng đá Việt Nam.

Phải mất thêm 4 năm nữa, thế hệ vàng Văn Quyến, Quốc Vượng mới đem đến niềm hy vọng cho người hâm mộ bóng đá nước nhà. Dù bị U23 Thái Lan dẫn trước nhưng đến những phút cuối cùng, Văn Quyến có cú sút vô lê giúp U23 Việt Nam sống lại giấc mơ giành vàng SEA Games. Mặc dù vậy, bước sang thời gian đá hiệp phụ, đội bạn có cú đá hóc hiểm đánh bại thủ môn Thế Anh, qua đó giành huy chương vàng SEA Games 2003.

Đến năm 2005, một lần nữa, thế hệ vàng bóng đá Việt Nam đối đầu Thái Lan. Nhưng tại một kỳ SEA Games quá bê bối khi Văn Quyến, Quốc Vượng dính vào đường dây bán độ, U23 Việt Nam thất thủ 0-3 trước Thái Lan trận chung kết. Sau giải đấu này, nhiều cầu thủ trẻ bóng đá Việt Nam nhúng chàm bị phanh phui.

Nhiều người hy vọng U22 Việt Nam sẽ đánh bại U22 Thái Lan để thay đổi lịch sử.

Trải qua một thời gian dài khủng hoảng, bóng đá Việt Nam mới tìm được niềm tin nơi thế hệ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Những tưởng giấc mơ huy chương vàng SEA Games của người hâm mộ bóng đá nước nhà được thoả mãn nhưng đáng tiếc, U22 Việt Nam để thua bẽ bàng 0-3 khi gặp U22 Thái Lan lượt trận cuối cùng năm 2017.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, bóng đá Thái Lan vẫn luôn trở thành cơn ác mộng đối với bao thế hệ vàng bóng đá Việt Nam. Nhiều người hy vọng, các cầu thủ U22 Việt Nam sẽ thay đổi lịch sử bằng thắng lợi trước U22 Thái Lan ở trận đấu chiều nay lúc 15h ngày 5/12.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Định

Tin mới nhất