Bộ ảnh khiến người xem phải giật mình và… quăng smartphone đi luôn

Theo Vnexpress
Chia sẻ

Bộ ảnh vô cùng ấn tượng của nhiếp ảnh gia Andrea Taschin với tên gọi "iPhonopatia" phản án về thực trạng con người quá lệ thuộc vào smartphone hiện nay.

Với tên gọi vô cùng ấn tượng iPhonopatia (tạm dịch: Nỗi ám ảnh smartphone), bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Andrea Taschin khiến người xem phải giật mình vì một vấn đề nổi cộm hiện nay: sự lệ thuộc của con người vào điện thoại thông minh. Đây không phải là một vấn đề mới mẻ, khi đã có rất nhiều câu chuyện, tác phẩm lên án việc con người càng ngày càng trở thành nô lệ của công nghệ. Nhưng bộ ảnh của Andrea khiến người xem phải chú ý vì những hình ảnh vô cùng ấn tượng của nó, cũng như màu sắc tối tăm ám ảnh mà nhiếp ảnh gia này sử dụng.

Điện thoại trở thành một vật bất ly thân, không thể buông bỏ được của nhiều người.

Smartphone như chai nước truyền dịch trong bệnh viện.

Smartphone như không khí, không thể thiếu bất kỳ giây phút nào.

“Yêu”, “Thích”, “Chia sẻ”… như đồ ăn thiết yếu.

Các dòng tin tức cập nhật giờ quan trọng như nguồn nước.

Điện thoại di động như lò sưởi, mang lại chút hơi ấm cho những người già cô đơn.

Các ứng dụng selfie, chỉnh sửa ảnh như chiếc gương thần nói lên những gì chủ nhân muốn.

Tất cả như bị giam trong nhà tù của điện thoại di động.

Vậy thì các bạn ơi, còn chờ gì nữa mà chưa bỏ điện thoại xuống và cùng nhau “sống thật” nào.

Chia sẻ

Theo

Vnexpress

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất