Ăn - Chơi - Khám phá

Vô tư nhảy khỏa thân trên núi thiêng, du khách bị trục xuất

Song Long
Chia sẻ

Một huấn luyện viên chăm sóc sức khỏe người Canada bị trục xuất khỏi Bali sau khi vô tư nhảy múa khỏa thân trên một ngọn núi thiêng.

Jeff Craigen đã đăng một video thực hiện điệu nhảy Haka truyền thống trong văn hóa của người Maori ở New Zealand trong tình trạng khỏa thân trên đỉnh núi Batur.

Núi Batur được nhiều người Bali coi là linh thiêng. Sau khi một vụ phun trào núi lửa vào năm 1926 đã xóa sổ toàn bộ một ngôi làng nhưng ngôi đền trên núi vẫn còn nguyên vẹn.

"Khi bạn cởi trần mà không xấu hổ và sợ bị nhìn thấy, bạn sẽ trở thành một đứa trẻ không biết sợ hãi", Craigen nói trong video của mình.

Hình ảnh Jeff Craigen vô tư nhảy khóa thân trên đỉnh núi.

Đoạn video đã nhận phản ứng dữ dội từ người dân Bali và thu hút sự chú ý của các nhà chức trách.

Hàng trăm người dùng mạng xã hội ở Aotearoa cũng đã theo dõi sự việc. Nhiều người gọi hành động của Craigen là "lố bịch".

Craigen được cho là đang chờ bị trục xuất. Các hãng hàng không cũng không muốn giúp chính quyền Indonesia đưa Craigen về nước, do anh này chưa tiêm phòng vaccine Covid-19.

Núi Batur được nhiều người Bali coi là linh thiêng.

Người đàn ông cũng đã đăng một video xin lỗi dài 18 phút về màn trình diễn Haka của mình, cho rằng là do anh "không biết".

"Tôi không phải là thiếu tôn trọng văn hóa Maori. Tôi thậm chí còn không biết những lời mình đang nói", Craigen rơi nước mắt nói trong video. "Tôi chỉ đang thể hiện những gì tôi đang cảm nhận thấy và chân xin lỗi vì đã gây tổn thương cho người Maori".

Nhiều người lên án hành động thiếu tôn trọng của Craigen nhưng cho rằng việc không thể đơn giản chỉ trục xuất như vậy.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất