Ăn - Chơi - Khám phá

Khách sạn đẹp như cổ tích ở Thụy Sĩ, nơi Ngô Thanh Vân - Huy Trần dừng chân trong chuyến du lịch Châu Âu

Theo Khánh Linh
Chia sẻ

Cặp đôi Huy Trần - Ngô Thanh Vân đã có những ngày đắm say bên nhau trong chuyến du lịch Châu Âu vào đầu tháng 5. Địa điểm mà cặp đôi dừng chân là tại một khách sạn trăm tuổi nổi tiếng Thụy Sĩ.

Trước khi hôn lễ sắp diễn ra vào ngày 8/5, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã có một chuyến nghỉ dưỡng tại Châu Âu, cùng nhau trượt tuyết và thư giãn tại khách sạn lãng mạn. 

Cặp đôi checkin ở độ cao hơn 1.900m
Không gian xung quanh được bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa dày đặc.

Địa điểm cặp đôi tới du lịch là núi Mont Blanc thuộc thị trấn Chamonix, cách thủ đô Paris hơn 600 km. "Mont Blanc" theo tiếng Pháp hay "Monte Bianco" theo tiếng Ý đều có nghĩa là núi trắng. 

Khách sạn được cặp đôi lựa chọn đó là Grand Hotel du Montenvers bên dãy Mont Blanc, một khách sạn cổ trên núi được xây dựng từ năm 1880. Nơi đây được ví như một huyền thoại sống với tuổi đời lên đến 142 năm. Đến đây du khách như được trải nghiệm quay về quá khứ bởi không gian vẫn giữ được màu sơn cổ và mặt tiền bằng đá granite trang nhã.

Khách sạn ở độ cao 6725 feet so với mực nước biển

Để tới khách sạn, du khách phải đi tàu leo núi trong khoảng 30 phút xuất phát từ ga Montervers. Chuyến tàu thú vị này sẽ băng qua những ngọn núi tuyết và các ngôi làng nhỏ, sau đó sẽ đưa du khách đến với khách sạn trăm năm tuổi. 

Trải qua 142 năm, khách sạn vẫn giữ được màu sơn cổ. Năm 2017, khách sạn từng được sửa chữa để mang tới sự tiện nghi, an toàn hơn cho du khách nhưng không làm mất đi thiết kế vốn có.

Grand Hotel du Montenvers nằm ở độ cao 1.913 m trong thung lũng Mer de Glace. Trước đây, khách sạn được xây để phục vụ những nhà thám hiểm, người leo núi và những du khách đầu tiên đến thăm Mer de Glace. 

Nội thất với tông màu ấm và ốp gỗ, mang đậm hơi thở của những khách sạn trên núi tuyết ở Châu Âu. Khách sạn toát lên vẻ quyến rũ và cổ kính với khoảng 20 phòng. Hầu hết du khách tìm tới đây để tận hưởng trọn vẹn sự bình yên và thanh thản.

Những bức ảnh tư liệu được treo dọc hành lang và cầu thang khiến du khách có cảm giác như được trải nghiệm hành trình quay về quá khứ, tìm hiểu di sản kiến trúc và lịch sử của Montenvers, nơi chứng kiến sự vĩ đại của các nhà leo núi và thám hiểm.
Khác hẳn với màu trắng lạnh lẽo bên ngoài. Các phòng nghỉ được thiết kế ấm cúng và đều có tầm nhìn ra núi Alps phủ tuyết.
Khách sạn tinh tế đến mức dầu gội và sữa tắm đều là sản phẩm cao cấp từ PURE ALTITUDE.

Dù giữ nguyên phong cách cổ điển, nhưng trong phòng vẫn đầy đủ tất cả tiện nghi. Ngoài phòng đôi, khách sạn có những phòng gia đình và phòng tập thể được thiết kế dạng gác mái. Các phòng nghỉ đều mang lại cho du khách không gian ấm cúng cùng với view hướng ra các những đỉnh núi hùng vĩ. 

Ngô Thanh Vân checkin trước cửa nhà hàng của khách sạn.
Mỗi cửa phòng đều được trưng bày tên và chân dung các nhà thám hiểm, nhà leo núi, nghệ sĩ,nhà văn nổi tiếng đã từng ghé thăm khách sạn.
Bữa ăn được phục vụ tại nhà hàng của khách sạn.
Một đêm nghỉ tại khách sạn có giá từ khoảng 350 euro (8 triệu đồng), tuy nhiên vẫn luôn kín phòng.

Nhà hàng Montenvers phục vụ các món ăn địa phương như ốc sên, gà nướng, nước sốt có chữ ký của nhà làm phômai bậc thầy Boujoun là những món ăn đặc sắc khiến du khách khó quên. Nơi đây thật sự là nơi lý tưởng để tổ chức đám cưới, sinh nhật, hay chỉ đơn giản là đến để tận hưởng sự bình yên . Tuy nhiên, để đến được đây họ đều phải đặt lịch trước một thời gian rất dài.

Chia sẻ

Theo

Khánh Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất