Vòng quanh Thế giới

Bé 8 tháng tuổi chết tức tưởi vì bị mẹ cho uống rượu, nguyên nhân phía sau khiến ai cũng căm phẫn

Phương An
Chia sẻ

Để con không tỉnh giấc, làm phiền cuộc vui, bà mẹ đã cho con trai 8 tháng tuổi đang bị ốm uống rượu.

Mới đây, chị Nadezhda Yarych trú tại thị trấn Shebekino, thuộc vùng Belgorod Oblast, phía tây nước Nga, đã bị cáo buộc cho con trai 8 tháng tuổi là Zakhar uống rượu vodka để bé ngủ, không gây phiền phức cho chị trong lúc tiệc tùng.

Bé Zakhar, 8 tháng tuổi.

Theo báo cáo, trước khi cho con trai uống rượu, bé Zakhar đã ngã bệnh và được các bác sĩ chẩn đoán bị nhiễm virus. Các bác sĩ khuyên Yarych nên cho bé Zakhar nhập viện để tiện theo dõi và điều trị nhưng chị ta vẫn nhất quyết đưa con về nhà.

Trong vòng một tuần, chị Yarych đã đưa con tới viện 4 lần. Tuy vất vả nhưng Yarych vẫn từ chối đề nghị cho con nhập viện của bác sĩ.

Mẹ đẻ và cha dượng của bé Zakhar.

Gần đây, khi có một buổi tiệc tùng, lo sợ bé Zakhar sẽ thức giấc, khóc lóc làm phiền cuộc vui của Yarych, bà mẹ đã liên tục cho bé uống rượu để bé ngủ thật say. Cha dượng của bé là Mikhail Yarych biết tất cả mọi chuyện nhưng cũng không ngăn cấm hay có hành động gì để giúp đứa trẻ.

Cuối cùng, bệnh tình của Zakhar trở nặng và đứa trẻ đã qua đời vào ngày 5/1 vừa qua.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin mới nhất