

Đi qua mùa hoa người ta thường hay quên mùa lá. Để rồi một ngày người Hà Nội ngỡ ngàng khi thấy từng hàng sấu ào ạt trút lá dệt thảm vàng khắp phố phường.

“Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu…”. Những người sống và yêu thủ đô đều hiểu, mùa lá rụng ở Hà Nội chỉ kéo dài vỏn vẹn vài tuần tầm cuối tháng 8, đầu tháng 9.

Từng con đường, góc phố được dệt thảm vàng, hòa cùng nhịp sống của người dân đã tạo nên những hình ảnh rất đặc trưng của Hà Nội.

Phủ kín các mái nhà trong các khu biệt thự cũ nằm dọc các tuyến phố trồng sấu nhiều như Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt…

Những con phố lá tạo nên những khung hình ngẩn ngơ, làm chậm cả nhịp sống hối hả.

Phố Phan Đình Phùng luôn là địa điểm được nhiều người ghé thăm nhất bởi 3 hàng sấu cổ thụ lâu năm trồng dọc vỉa hè…