Địa Tạng Phi Lai Tự: Vẻ đẹp yên bình, thanh tịnh của ngôi chùa hàng ngàn năm tuổi tại Hà Nam

Thu Hiếu
Chia sẻ

Địa Tạng Phi Lai Tự trước từng được gọi là chùa Đùng, nằm trên ngọn đồi nhỏ bao quanh là đồi núi xanh thẳm nhấp nhô như sóng lượn, bên dưới chân là cánh đồng rộng lớn, nằm cách biệt hoàn toàn với khu dân cư.

Tuy không phải là địa điểm để du lịch nhưng nơi đây hiện đang thu hút rất nhiều sự chú ý của du khách. Ảnh: Trang Tura

Địa Tạng Phi Lai Tự trước từng được gọi là chùa Đùng, được cho là xây dựng từ thế kỷ thứ 10, nằm ở thôn Ninh Trung, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm (Hà Nam), cách thủ đô Hà Nội khoảng chừng 60km. 

Ngôi chùa nằm cách biệt hoàn toàn với phố xá nhộn nhịp. Ảnh: Trang Tura

Ngôi chùa nằm trên ngọn đồi nhỏ bao quanh là đồi núi xanh thẩm nhấp nhô như sóng lượn, bên dưới chân là cánh đồng rộng lớn, nằm cách biệt hoàn toàn với khu dân cư. 

Là điểm đến tâm linh của người dân địa phương cũng như trong nước. Ảnh: Trang Tura
Ao sen nhỏ tại chùa. Ảnh: Trang Tura

Đến đây du khách có thể chọn đi bằng ô tô hoặc xe máy, vì đường đi khá rộng rãi, đẹp và dễ đi.

Vẻ đẹp yên bình, thơ mộng tại đây khiến du khách phải tiếc nuối khi ra về. Ảnh: Trang Tura

Khung cảnh trong lành, mát mẻ, hòa quyện cùng thiên nhiên. Video: Trang Tura

Thôn Ninh Trung ngày xưa được lấy tên theo ngôi chùa này, từng gọi là thôn Đùng. Ngôi chùa có khoảng hơn 100 gian, chùa tựa vào núi, tạo thế ngai vàng uy phong, hai bên là tả thanh long, hữu bạch hổ.

Thôn Ninh Trung xưa được đặt tên theo ngôi chùa này, gọi là thôn Đùng. Ảnh: Trang Tura

Về quy mô, cũng giống như những ngôi chùa khác tại Việt Nam, bao gồm Tam bảo, nhà thờ tổ, nơi thờ Đức Ông, đức Thánh hiền; nhà ở, giảng đường, nhà khách, nơi ở của phật tử.

Hai vị Hộ Pháp kim cang được đặt ở sân chùa. Ảnh: Trang Tura

Theo lời kể của dân làng, nơi đây trước kia là nơi cầu tự của vua Trần Nghệ Tông và vua Tự Đức. Có một thời gian dài nơi đây chỉ là nơi thờ cúng, nhưng theo thời gian kiến trúc bị hao mòn, cây cối bủa vây nên nơi đây dần bị bỏ quên.

Ngôi chùa mang đến cảm giác tự tại như đang lạc bước vào chốn bồng lai tiên cảnh. Ảnh: Trang Tura

Trải qua hàng ngàn năm thăng trầm của lịch sử, ngôi chùa bị xuống cấp nghiêm trọng. Sau đó Đại đức Thích Minh Quang về tiếp nhận vào năm 2015, ngôi chùa từ đó mới được trùng tu, xây dựng và đổi tên thành chùa Địa Tạng Phi Lai. 

Theo lời kể của Đại đức Thích Minh Quang, Phi Lai có thể hiểu là sẽ quay trở lại, cũng có thể sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, Địa Tạng Phi Lai có nghĩa là Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát luôn luôn đến nơi này, cũng có thể Đức Địa Tạng không bao giờ đến nơi này. Mà nơi nào Đức Địa Tạng không về thì nơi đó thành Phật rồi.

Vẻ đẹp của ngôi chùa hiện tại sau hơn 5 năm trùng tu. Ảnh: Trang Tura
Bất cứ nơi nào tại đây bạn cũng có thể chụp cho mình một bức hình đẹp. Ảnh: Trang Tura
Không gian xung quanh chùa luôn tạo cho du khách cảm giác thanh tịnh. Ảnh: Trang Tura

Với lối kiến trúc cổ độc đáo, không khí trong lành, mát mẻ, mùi hương lúa chín thoang thoảng, tiếng chim hót, tiếng suối chảy, không gian yên bình lại thanh tịnh, giúp con người ta trút bỏ mệt nhọc, lo âu hằng ngày.

Cảnh đẹp kiến trúc nơi đây không thua kém gì các nước trên thế giới. Ảnh: Trang Tura
Vẻ đẹp cổ kính và bình dị. Ảnh: Trang Tura2

Địa Tạng Phi Lai Tự thật sự là nơi khiến bạn phải hối tiếc khi bỏ lỡ. Vậy nên, nếu có dịp đến Hà Nam đừng quên làm một chuyến ghé thăm ngôi chùa xinh đẹp này nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Thu Hiếu

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất