

Oliver bắt đầu chụp ảnh từ khi còn rất nhỏ. Cậu bé đã trở thành một nhiếp ảnh gia phong cảnh khi mới 5 tuổi với nhiều bức ảnh tuyệt đẹp, như vịnh Mupe ở Dorset.

Cậu thường được đi tới những điểm du lịch tuyệt vời cùng cha, Mark Andreas Jones, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Oliver cho biết: “Bức ảnh cháu thích nhất được chụp ở The Cobb, Dorset, vì cháu muốn người đàn ông đứng cuối con đê ở yên chỗ đó cho cháu chụp. Cháu thích ảnh sáng và sự chuyển động của mặt nước”.

Tài năng của Oliver đã nhanh chóng được phát hiện. Cậu được mời làm giám khảo cuộc khi ảnh dành cho thanh thiếu niên và trở thành đại diện cho một thương hiệu.