Âm Nhạc

Yêu đến say đắm và đau thấu tận cùng trong âm nhạc của Celine Dion

Lang Hoa
Chia sẻ

Âm nhạc của diva người Canada dường như viết ra để ngợi ca tình yêu - để dành cho những người đã, đang và sẽ bị cuốn theo vòng xoáy ấy.

Celine Dion từ lâu đã là một tượng đài không gì lay chuyển được của nền âm nhạc hiện đại. Cùng với Whitney Houston và Mariah Carey, cả ba đã hợp thành “the trinity” (tức “bộ ba”) - ba giọng ca thành công nhất của nền nghệ thuật đương đại, khiến hàng triệu triệu khán giả ngẩn ngơ với chất giọng của mình.

Đứng bên cạnh một Whitney đã không còn với chúng ta, Mariah “nắng mưa thất thường” thì Celine vẫn giữ vững được cả hình tượng lẫn giọng hát của mình, mặc dù hôm nay người phụ nữ ấy đã chính thức bước sang tuổi 50.

Nhắc đến Celine Dion là nhắc đến những bản tình ca bất hủ, làm lay động trái tim của nhiều thế hệ khán giả. Họ đã thực sự lớn lên, trưởng thành và yêu nhau trong âm nhạc của nữ ca sĩ người Canada. Bởi lẽ trong những ca khúc của mình, Celine Dion đã thổi vào nó tất cả mọi cung bậc cảm xúc của một cuộc tình: vui tươi, hạnh phúc trào dâng, khắc khoải chờ đợi và đau đến tận cùng…

It's All Coming Back To Me Now là MV đắt tiền nhất trong sự nghiệp của cô tính đến thời điểm hiện tại.

Tình yêu tan vỡ khi vẫn còn nồng cháy, người đã nguyện ước thề non hẹn biển đã ra đi, dù có mạnh mẽ cách mấy thì người con gái cũng dễ dàng bị hạ gục. Đôi khi muốn quật cường, muốn đứng dậy lắm chứ nhưng không phải ai cũng có thể gắng gượng dậy được, hình bóng của người từng yêu cả cuộc đời bủa chặt lấy không gian, xâm chiếm trong từng suy nghĩ…

Đó là nỗi đau đến tuyệt vọng của một mối tình vừa tan vỡ được thể hiện trong ca khúc It's All Coming Back To Me Now. Với tiếng đệm piano não nề cùng một MV gây ám ảnh cao độ, ca khúc trên chính là thứ âm nhạc cho những ngày tháng không-còn-chung-đôi…

All By Myself một trong những bài hát đỉnh nhất của Celine Dion với những nốt cao “sừng sững” khó ai có thể vượt qua

Nước mắt cũng dần cạn, nỗi đau cũng phần nào nguôi ngoai nhưng All By Myself vẫn là một tâm sự buồn. Nỗi cô đơn như một thứ thuốc độc gặm nhấm và mài mòn tâm trí từng phút một. Khi con người ta nhận ra họ đã chạm đến nơi sâu nhất của nỗi buồn thì họ biết chỉ còn duy nhất một lựa chọn: phải đi lên…

Với đoạn điệp khúc lên đến cao trào đầy bùng nổ khiến cho khán giả không khỏi nổi da gà, All By Myself liên tục được các thế hệ ca sĩ đàn em chọn để hát lại mỗi khi muốn khoe giọng khủng hoặc kĩ thuật tốt và ở cả Việt Nam cũng không ngoại lệ.

To Love You More với phần nhạc cụ violin đặc trưng đầy cảm xúc

Mở đầu bằng tiếng violin du dương đến nao lòng của nghệ sĩ Nhật Bản Taro Hakase, To Love You More tuy vẫn là lời tâm sự về chuyện tình đã qua nhưng sắc thái buồn thương đã giảm đi rõ rệt. Thấp thoáng đâu đó, ta đã thấy lại được niềm lạc quan, thấy được nụ cười trở lại sau nước mắt. Đó là khi chúng ta đã tìm được niềm hi vọng, là khi tình yêu cuối cùng đã chiến thắng những hạt giống thù hận…

Because You Loved Me được trình diễn tại “sân nhà” Las Vegas

Và rồi cũng sẽ có một ngày, có một người đến dịu dàng, nhặt từng mảnh vỡ của trái tim bạn mà hàn gắn lại bằng tình yêu. Đó là ngày mà bạn biết mọi nỗi buồn, khổ đau, dằn vặt của quá khứ đã được bỏ lại sau lưng. Cuộc sống mà, những lúc mà bạn không ngờ đến nhất cũng là lúc có người bất ngờ đến bên cuộc đời bạn và đó là lúc bạn mới thật sự thấu hiểu thế nào là tình yêu…

Với những ca từ nhẹ nhàng và khó có thể lãng mạn hơn, Because You Loved Me chính là bài hát dành cho những đôi lứa mới yêu nhau, thứ tình cảm đầu tiên vừa nhẹ nhàng, vừa mãnh liệt.

 Heart Will Go On khi Celine chiếm trọn sân khấu Lễ trao giải Oscar năm 1998.

Và cuối cùng, tình yêu chính là điều kì diệu lớn nhất trong cuộc sống. My Heart Will Go On, một ca khúc thuộc hàng kinh điển trong lịch sử âm nhạc đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một tác phẩm nghệ thuật mà nó như là thanh âm của chính tình yêu phát ra.

My Heart Will Go On vẫn xứng danh là bản tình ca “bất tử”, là một trong những ca khúc viết về đề tài tình yêu hay nhất mọi thời đại. Dù già, trẻ, lớn, bé, ít nhất chúng ta đã một lần trong đời nghe qua những giai điệu này. Và ca khúc lớn nhất trong sự nghiệp của diva sinh năm 1968 chính là lời kết thúc cho “playlist” đặc biệt mừng sinh nhật Celine Dion ngày hôm nay.

Chúc mừng sinh nhật, Celine Dion - diva của những bản tình ca

Mọi niềm vinh quang trong sự nghiệp, mọi đỉnh cao nghệ thuật, Celine Dion đều đã từng nếm trải và cô biết rõ nó ngọt - đắng ra sao. Nếu có thể nói gì đấy trong ngày hôm nay thì tôi chỉ có thể nguyện chúc cô vẫn luôn mãi hạnh phúc, luôn mạnh mẽ và nghị lực bên gia đình nhỏ giờ đây đã thiếu vắng đi René. Nguyện chúc cho suối nguồn nghệ thuật trong cô vẫn mãi tuôn trào, để thế giới có thể tiếp tục thổn thức theo những bản nhạc tình từ giọng ca vĩ đại này.

Chia sẻ

Bài viết

Lang Hoa

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất