Âm Nhạc

Street Dance of China 4: Vương Nhất Bác thả tim ba lần liên tiếp chỉ vì lí do này!

Cao Phương Nga - CTV
Chia sẻ

Hiếm khi thấy "cool guy" Vương Nhất Bác với ký tự "hạnh phúc" gần như được viết trên mặt.

Vương Nhất Bác từng nói: "Xin hãy cho tôi thời gian để khiêu vũ". Chỉ cần có âm nhạc và vũ đạo là đủ để Vương Nhất Bác trở nên khác biệt!

Mỗi khi mọi người thấy Street Dance of China 4 và tin tức về đội trưởng Vương Nhất Bác thì tất cả đều đặc biệt trở nên thú vị. Xét cho cùng, điều này có nghĩa là Vương Nhất Bác đang ngày càng tiến gần chúng ta hơn cùng với đội Nhất Ba Vương Tạc.

Nhiều áp phích khác nhau đã được tung ra, và tất cả các nam thần khiêu vũ đường phố đều xuất hiện trên sân khấu; lời phát biểu mở đầu của đội trưởng và một cuộc phỏng vấn hậu trường với đạo diễn nhảy đường phố Lu Wei... Bây giờ, mẩu tin của đội trưởng Vương Nhất Bác cũng đã được phát hành, Street Dance of China 4 đã đến rất gần rồi!

Lâu lắm rồi mới thấy Vương Nhất Bác cười vô tư như vậy. Dù mỗi lần quay Thiên Thiên hướng thượng, anh cũng luôn nở nụ cười hạnh phúc trên môi, tuy nhiên, với tình yêu từ trái tim thì khác. 

Nhìn thấy những bạn nhảy đã từng chiến đấu bên nhau, họ mỉm cười thật rực rỡ, thật ấm áp và thật thoải mái, Vương Nhất Bác cũng nhướn mày, lắc lư trái phải, với một nụ cười thoải mái trên khuôn mặt.

Từ nụ cười của Vương Nhất Bác, fan thực sự có thể cảm nhận được rằng anh rất thích hip-hop! Chắc chắn, chỉ có âm nhạc và khiêu vũ mới khiến anh ấy hạnh phúc! Hãy nhìn sự phấn khích và hào hứng của anh: bắt tay người này, vẫy vai với người  kia; hiếm khi thấy "cool guy" đi giữa đám đông như một người xã giao giỏi như vậy. Hai ký tự "hạnh phúc" gần như được viết trên mặt.

Nhắc đến Vương Nhất Bác, đương nhiên không thể tách rời với dancer Bouboo. Chính Bouboo đã khiến Vương Nhất Bác hét lên và mất khả năng kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt vào mùa năm ngoái. Lần này, Vương Nhất Bác đã gửi ba cú "bắn tim" liên tiếp ngay khi Bouboo xuất hiện.

Hóa ra Vương Nhất Bác đã không nhìn thấy người bạn tri kỷ của mình, nên phải "khóa" Bouboo bằng động tác tình cảm này. Mọi người đều biết rằng Vương Nhất Bác rất thích Bouboo. Vì vậy, dù Bouboo có đến muộn nhưng điều đó không ảnh hưởng đến những màn chào hỏi giữa những anh chàng khó tính: vẫy tay chào, gọi điện và thể hiện tấm lòng. 

Khi Bouboo hỏi Vương Nhất Bác "Bạn đã sẵn sàng cho mùa giải năm nay chưa?""Bạn có thoải mái không?", Dù cơ thể đã nhún nhảy không kiểm soát, Vương Nhất Bác vẫn khiêm tốn trả lời "Không" rồi tiếp lời"Chúng ta có thể tập luyện", thì fan biết Vương Nhất Bác đã sẵn sàng.

Dù Vương Nhất Bác đã lớn hơn một tuổi vào 5/8, nhưng khi đối diện với tình yêu chân thành nhất trong vũ điệu trái tim của mình, anh vẫn không giấu được niềm vui sướng như một đứa trẻ.

Đội trưởng quen thuộc, các thành viên trong nhóm quen thuộc, không khí hip-hop quen thuộc ... ngay lập tức kéo suy nghĩ của mọi người trở lại mùa hè năm ngoái! 

Họ yêu thích khiêu vũ đường phố và theo đuổi sự xuất sắc; họ thử thách bản thân hết lần này đến lần khác và thể hiện những tác phẩm hay, đồng thời cho mọi người thấy vẻ đẹp của sự tập trung và chuyên nghiệp. Với sự nhiệt tình, một nền văn hóa khiêu vũ đường phố Trung Quốc và nước ngoài đã phong phú hơn!

Giúp đỡ bằng sức mạnh, thêm trọng lượng bằng tình yêu và mở ra bữa tiệc hip-hop; Street Dance of China 4, diễn ra vào tháng 8, rất đúng với solgan "Trận chiến vì hòa bình"! Mặc dù rất có ảnh hưởng trong giới học trò cũ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất khiêm tốn.

Chia sẻ

Bài viết

Cao Phương Nga - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất