Âm Nhạc

Vpop tuần qua: 'Có chắc yêu là đây' của Sơn Tùng vượt thành tích Ariana Grande, Erik và K-ICM đồng loạt dính 'phốt' đạo nhái

Anh Min
Chia sẻ

Tuần lễ đầu tiên của tháng 7 mở ra với đầy drama nhưng vẫn được bù đắp bằng sự ngọt ngào từ Sơn Tùng.

29/6/2020 - 5/7/2020

Đúng 20h00 ngày 5/7, Sơn Tùng M-TP chính thức "thả xích" cho MV Có chắc yêu là đây như đã hứa hẹn. Đúng như những gì đã chia sẻ trước đó, ca khúc thuộc thể loại R&B, Hip-hop/Rap với giai điệu trẻ trung, hiện đại và phần lời ca gửi gắm nhiều thông điệp tích cực về tình yêu.

Sơn Tùng M-TP chắp bút theo phong cách tự sự ở phần hát, còn phần rap sẽ tựa như cuộc đối thoại giữa nội tâm của chàng trai và bản thân mình. Ca khúc nói về tâm trạng của một người con trai đem lòng yêu một cô gái mà không dám bước đến
. Chàng trai ấy luôn tự hỏi bản thân “cảm giác này có chắc là yêu không”, cho đến lúc nội tâm của anh chàng lên tiếng cổ vũ “hãy dũng cảm đi theo cảm xúc của mình”.
“Trong MV có rất nhiều hình ảnh về hoa. Hình ảnh hoa vừa ám chỉ người yêu của nhân vật chính trong MV, vừa là đại gia đình Sky, những người yêu thương Sơn Tùng M-TP và những ai đang trải qua cuộc sống khó khăn. Đối với tôi, tất cả đều thơm ngát như những bông hoa đó, đầy màu sắc và ngọt ngào. Tôi muốn chinh phục trái tim của tất cả mọi người"

Sau khi MV kết thúc phần công chiếu, Youtube đã ghi nhận lượt xem cao nhất chạm nóc 901 nghìn người cùng xem, như vậy, giọng ca Lạc trôi chính thức phá kỉ lục của chính mình và Hãy trao cho anh trước đó (635,000 người xem), đồng thời vươn lên vị trí thứ 4 trên toàn thế giới, vượt Ariana Grande về lượng người xem công chiếu. 

K-ICM chính thức xoá chi tiết bức-tranh-dính-phốt khỏi MV Túy họa

Tối 3/7, K-ICM chính thức phát hành MV Túy họa, sản phẩm kết hợp cùng giọng ca trẻ Xesi - Người được biết đến với bản hit Túy âm. Ngay từ khi công bố dự án, Túy họa đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả nhờ lần đầu kết hợp của K-ICM và Xesi. Tuy nhiên mới đây, MV Túy họa bất ngờ vướng vào lùm xùm bởi nghi án đạo nhái trang phục và sử dụng tranh vẽ của người khác không xin phép.

Cụ thể, một tài khoản trong cộng đồng fan đam mỹ tại Việt Nam đã cho rằng trang phục của K-ICM trong MV rất giống với trang phục của Hoa Thành - Nhân vật trong tiểu thuyết Thiên Quang Tứ Phúc của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu. Nếu là fan của thể loại cổ trang đam mỹ, chắc chắn không ai không biết đến bộ tiểu thuyết cực kỳ nổi tiếng này.

Sau câu chuyện về phục trang, một đạo cụ khác trong MV Túy họa cũng mang đến rắc rối cho K-ICM chính là bức tranh vẽ tấm lưng của một thiếu nữ. Một tài khoản khác đã đăng tải bức ảnh gốc và bức ảnh chụp màn hình MV Túy họa để mỉa mai việc K-ICM dùng tranh của mình mà không có bất kỳ sự xin phép nào.

Sau khi vụ lùm xùm xảy ra, K-ICM đã quyết định cắt bỏ phần clip liên quan đến bức tranh dính “phốt” khỏi MV, đồng thời gửi lời xin lỗi đến chủ nhân bức tranh vì đã gây nhiều phiền phức. “Để tránh rắc rối cho các bên và phiền phức đến với chủ nhân bức tranh, ekip đã quyết định cắt phân đoạn có chi tiết này ra MV. Một lần nữa xin lỗi bạn Nguyen Tran và khán giả vì những ồn ào vừa qua. Sau tất cả, K-ICM chỉ muốn dùng âm nhạc của mình để tạo ra cảm xúc tích cực và đóng góp vào bức tranh đa dạng cho thị trường. Những gì xảy ra sẽ là bài học để K-ICM hoàn thiện mình và kỹ lưỡng hơn cho các sản phẩm sau“ - K-ICM chia sẻ. 

Châu Đăng Khoa khởi kiện Lyly và Orange, đòi bồi thường 15,5 tỷ

Mới đây, tranh chấp giữa công ty Super Brothers của Châu Đăng Khoa và 2 "gà" cũ Lyly và Orange một lần nữa được thổi bùng lên. Cụ thể, TAND Quận 7 đã thụ lý đơn khởi kiện từ công ty này. Trong đó, nguyên nhân khiến phía Châu Đăng Khoa phẫn nộ là vì Lyly và Orange "đã tự ý đăng, phát công khai các thông tin của hợp đồng lên mạng xã hội Facebook và trên một trang tin mạng", Super Brothers cho biết hành động này gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của công ty, ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của ban lãnh đạo và bà V là quản lí ca sĩ. 

Đồng thời, Super Brothers cho rằng Orange và Ly Ly đã tự ý nhận hàng loạt hợp đồng biểu diễn mà không thông qua sự chấp nhận của công ty, không tham dự cuộc họp trao đổi về việc chấm dứt hợp đồng. Vì vậy, phía công ty yêu cầu đối phương bồi thường thiệt hại cùng tiền phạt vi phạm hợp đồng, tổng cộng hơn 15,5 tỉ đồng, cũng như yêu cầu họ phải cải chính, xin lỗi công khai trên facebook và một trang tin mạng. 

Trước thông tin này, Orange và LyLy mới đây đã có những chia sẻ thu hút sự chú ý từ khán giả. Cụ thể, trên trang cá nhân, Orange đăng tải một bức ảnh mới kèm dòng caption: "It's okay not to be okay" (Tạm dịch: Không sao đâu). Trong khi đó, LyLy cũng có hành động tương tự Orange, nhưng dòng caption lại là câu hát nổi tiếng trong ca khúc Stronger của Kelly Clarkson: "What doesn't kill you make you stronger" (Tạm dịch: Điều gì không giết chết được bạn thì sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn").

Phần trình diễn của Erik bất ngờ bị tố 'sao chép' Jennie (BlackPink)

Mới đây, cộng đồng người hâm mộ Jennie (BlackPink) đang bàn tán xôn xao về bài đăng cho rằng Erik đã copy ý tưởng phần trình diễn của nữ idol Kpop. Cụ thể, Erik gần đây đã xuất hiện trình diễn trong một đêm nhạc với ca khúc Em không sai, chúng ta sai. Và phần intro của tiết mục này được nhận xét quá giống với Solo của Jennie về cả concept lẫn âm nhạc.

Cả Jennie và Erik đều xuất hiện trong phần mở đầu tiết mục với hình tượng quyền lực, bước xuống từ bục cầu thang màu đỏ hết sức sang chảnh. Mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đây nếu như phần âm nhạc bắt đầu nổi lên, và mang đến cảm giác tương đồng khó giải thích.

Cả 2 tiết mục đều có phần nhạc intro kịch tính, ma mị để khai thác hình tượng của ca sĩ trình diễn. Chưa kể đến phần tiết tấu, melody trong 2 đoạn nhạc này cũng giống nhau một cách khó hiểu. Nếu như là tai nghe bình thường, chắc chắn không ít người sẽ cảm thấy sự tương đồng lên đến hơn 80%.

Không lâu sau đó, phần trình diễn của nam ca sĩ tiếp tục vướng nghi vấn vay mượn ý tưởng từ Kai (EXO). Cụ thể, sân khấu Em không sai chúng ta sai của Erik dành ra một khoảng thời gian khá lâu cho phần Intro. Và trong khoảng thời gian này, Erik đã thực hiện một đoạn vũ đạo solo, khoe những bước nhảy hút mắt trên nền nhạc kịch tính. Tuy nhiên, đoạn vũ đạo này của Erik đã bị khán giả phát hiện có khá nhiều điểm tương đồng so với Intro sân khấu Love Shot của EXO.

Trong sân khấu Love Shot, Kai là người chịu trách nhiệm trình diễn vũ đạo intro. Nam thần tượng khiến khán giả "đứ đừ" vì hình thể nóng bỏng cùng những bước nhảy quyến rũ, đặc biệt đóa hoa hồng trên môi của Kai càng tăng thêm sức hấp dẫn cho tiết mục.

Công ty quản lý của Jack bị người hâm mộ đồng loạt chỉ trích

Vừa qua, Là 1 thằng con trai của Jack chính thức cán mốc 3 triệu lượt like, trở thành MV thứ 2 của Vpop chạm được con số này. Đây là một cột mốc rất đáng tự hào của Jack, tuy nhiên người hâm mộ lại không hài lòng về cách mà công ty quản lý đang "ăn mừng" trước thành tích từ "gà cưng".

Cụ thể, theo chia sẻ từ người hâm mộ của Jack, 2 tiếng sau khi thông tin MV #L1TCT đạt 3 triệu like, phía công ty không hề tung ra poster "ăn mừng". Mãi một lúc sau đó, trên fanpage chính thức của Jack mới chia sẻ poster, nhưng lần này tiếp tục tạo nên tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ. Chưa hết, nhiều người còn cho rằng đường lối chiến lược mà công ty đang sử dụng để quảng bá cho Jack cũng quá sơ sài. Từ thời điểm comeback với #L1TCT, rất hiếm khi khán giả được thấy Jack chạy show ngoài, có chăng chỉ là những sân khấu trình diễn của công ty. Hiện tại, cộng đồng Đóm đang cùng nhau kêu gọi đặt hashtag #Jackdeservebetter để đòi lại công bằng, cũng như mong muốn công ty đối xử tốt hơn với Jack.

Một số sản phẩm mới ra mắt tuần qua: 

Có chắc yêu là đây - Sơn Tùng M-TP 

Tuý hoạ - K-ICM ft. Xesi 

Cầu vồng thanh xuân - OSAD, Janie 

Chia sẻ

Bài viết

Anh Min

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất