Âm Nhạc

Vpop tháng 9/2020: Fan 'bội thực' khi loạt sao hot nhất chiến nhau 'khét lẹt' (P.2)

Anh Min
Chia sẻ

2 màn comeback đáng mong chờ nhất tháng 9 là Noo Phước Thịnh và Jack không làm người hâm mộ thất vọng.

Có thể nói, tháng 9 vừa qua là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất của làng nhạc Vpop từ đầu năm đến nay khi chứng kiến nhiều cuộc đổ bộ từ những cái tên đình đám. Với số lượng sản phẩm được ra mắt khá dày, khán giả Việt đã được một phen “bội thực” vì không biết phải về “phe” ai. Những cuộc “đảo chính” liên hồi đã diễn ra trên top trending của Youtube, đây thật sự là một tín hiệu rất đáng mừng cho nhạc Việt sau khoảng thời gian nhạt nhòa và “bình yên”. Nối tiếp phần 1 của Vpop Tháng 9/2020 này, hãy cùng điểm lại những MV đã khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng trong tháng 9 vừa qua nhé!

Em đã thương người ta hơn anh - Noo Phước Thịnh 

Đúng 9 giờ 9 phút tối ngày 9 tháng 9, Noo Phước Thịnh đã chính thức phát hành MV mới mang tên Em đã thương người ta hơn anh, một bản ballad được sáng tác bởi nhạc sĩ Vương Anh Tú. 

Không đi theo hướng MV drama thông thường mà khán giả vẫn thấy ở Vpop, Noo Phước Thịnh đã chọn cách diễn đạt “cân não" hơn cho sản phẩm lần này. Với thời lượng hơn 6 phút, Noo đưa khán giả đi hết từ tò mò này đến “đau tim” khác, với twist chồng twist liên tục khiến tất cả phải "xay xẩm mặt mày". Toàn bộ câu chuyện xoay quanh 3 người trẻ: Noo Phước Thịnh, nam diễn viên Ji Hyuk Lim và nữ diễn viên Thu Anh, lấy bối cảnh Hong Kong cùng màu sắc retro cổ điển với gam màu lạnh làm chủ đạo, tạo cảm giác giống các bộ phim về xã hội đen Hong Kong thập niên trước. 

Mở đầu MV, Noo Phước Thịnh xuất hiện với phong cách rất giang hồ, cầm súng lao vào sòng bạc ẩu đả, cướp tiền và bên ngoài là nữ diễn viên Thu Anh đã chờ đợi sẵn trong chiếc xế hộp hạng sang. Cảnh Noo Phước Thịnh cay đắng nhìn bạn gái tình tứ bên anh chàng người Hàn ở nhà riêng, ai cũng tưởng rằng nam ca sĩ lại bị “cắm sừng" trong MV này. Thế nhưng, màn “cua gắt” ở giữa MV mới gây “đau tim" khi nam diễn viên Ji Hyuk Lim đưa Noo Phước Thịnh về nhà trong tình trạng say xỉn và suýt đặt nụ hôn lên môi nam ca sĩ. 

Có thể nói, MV khiến người xem cảm giác như đang theo dõi một bộ phim rút gọn trong hơn 6 phút, vừa cao trào, vừa đau thương, vừa toan tính. 

Tuy nhiên, những tình tiết lật tẩy sự thật cả 3 nhân vật ở những phút cuối mới làm khán giả phát hiện tất cả chỉ là “một cú lừa" ngoạn mục. Hoá ra, tình đam mỹ là thật nhưng chỉ từ phía Ji Hyuk Lim, còn Noo Phước Thịnh thực chất là cảnh sát chìm đang tìm mọi cách bắt gọn trùm tội phạm quốc tế Thu Anh suốt 2 năm qua. 

Hoa Hải đường - Jack

Màn comeback được mong đợi nhất tháng 9 nghiễm nhiên thuộc về Jack. Đã nửa năm kể từ Là 1 thằng con trai, Jack mới thật sự comeback với sản phẩm solo thứ 2. Chia sẻ về MV Hoa Hải đường, Jack cho biết anh đã tự đặt mình vào thế khó khi không muốn lặp lại những màu sắc trước đây dễ dẫn đến việc khán giả nhàm chán. Thế nhưng nam ca sĩ vẫn muốn giữ lại được chất đặc trưng trong âm nhạc của mình với những nét đặc trưng về văn hóa dân tộc.

Bên cạnh phần âm nhạc được nhào nặn từ DTAP và Jack, ca khúc Hoa Hải đường với thể loại Future Bass hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm mới mẻ đối với khán giả yêu nhạc của nam ca sĩ. Về mặt hình ảnh, đây có thể đánh giá là ưu điểm lớn nhất trong sản phẩm này. MV cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, ngoài xây dựng theo hướng cổ trang thì phần kĩ xảo dày đặc trong MV cũng sẽ khiến cho ngân sách bị độn lên gấp nhiều lần. Ngoài ra, phần MV được đánh giá cao hơn so với những sản phẩm trước đó, nhưng vẫn bị cho là lộn xộn, gây khó hiểu. 

Người ơi người ở đừng về - Đức Phúc 

Chiều 27/9, Đức Phúc đã tổ chức buổi họp báo gặp gỡ truyền thông để chính thức giới thiệu về sản phẩm âm nhạc mới nhất mang tên Người ơi người ở đừng về. Phần âm nhạc trong sản phẩm lần này do DTAP đảm nhiệm. Vốn nổi tiếng với những ca khúc ballad ngọt ngào, nên việc Đức Phúc quyết tâm lột xác với dòng nhạc mới hơn khiến khán giả không khỏi thích thú. Đây là dự án thu hút khá nhiều sự chú ý từ cư dân mạng những ngày vừa qua khi nam ca sĩ liên tục chơi trò "tung hỏa mù" với những hình ảnh không mấy liên quan đến tên bài hát.

MV lấy bối cảnh học đường, kết hợp cùng câu chuyện xuyên không về quá khứ với những kỷ niệm khó quên của những người đã lớn. Ngoài ra, Đức Phúc cũng hứa hẹn mang đến bất ngờ với khả năng vũ đạo trong MV lần này. Theo tiết lộ, Đức Phúc đã dành khá nhiều thời gian cho việc tập luyện vũ đạo để có thể tự tin thể hiện những bước nhảy dứt khoát nhất trong MV lần này. Ngoài ra, dàn cameo trong sản phẩm cũng cần được nhớ đến: 2 chị em Hoà Minzy, Erik, các diễn viên đình đám trong Táo quân,... 

Sao người ta nỡ làm mình đau - Gil Lê 

Sao người ta nỡ làm mình đau chứng kiến màn “lột xác” về hình ảnh trong âm nhạc của Gil Lê. Theo đó, không còn màu sắc thanh xuân ngọt ngào ở các sản phẩm trước, Gil Lê chiêu đãi khán giả những concept đa dạng với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: mạnh mẽ, trưởng thành, gai góc nhưng cũng có lúc dịu dàng và ấm áp. 

Sao người ta nỡ làm mình đau thuộc thể loại Chill music, Hiphop với giai điệu mang âm hưởng Lo-fi nhẹ nhàng, phần ca từ tự sự khi nhìn về mối tình đã qua. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền vơi đi sức hút. Điểm cộng trong bài hát đầu tiên phải kể đến sự tiến bộ trong giọng hát của Gil Lê, đoạn điệp khúc dễ nhớ và có khả năng “gây nghiện". Không những thế, bản phối hiện đại với đoạn hook cao trào cũng giúp cho Sao người ta nỡ làm mình đau không khoác lên màu sắc quá ủy mị.

Mơ anh - Chi Pu 

Tối 3/9, Chi Pu chính thức tung MV Mơ anh - ca khúc được hé lộ cách đây không lâu qua Greatest Show #3. Sản phẩm được thực hiện toàn bộ MV quay trên phông xanh. 

Trong đó, Chi Pu "đi muôn nơi" nhưng bối cảnh vẫn chỉ... gói gọn trong phông nền xanh. 

Mục đích chính của Chi Pu và ekip khi ra mắt MV Mơ Anh với phông nền xanh là để cùng khán giả tạo nên một sản phẩm mới thật đặc biệt và ý nghĩa. Cụ thể, người xem có thể tự sáng tạo bằng cách ghép phông nền khác vào và 'đi du lịch cùng Chi', đến những nơi đâu thì sẽ do chính khán giả yêu thích và lựa chọn. Đây là format MV có sự tương tác, liên kết giữa nghệ sĩ và khán giả, cũng là một thử nghiệm táo bạo của Chi Pu cùng ekip của mình. 

Mơ Anh do Mew Amazing sáng tác, thuộc thể loại Tropical House sôi động - xu hướng âm nhạc lan tỏa mạnh mẽ trong những năm gần đây. Với giai điệu tươi vui, Mơ Anh mang đến cho người nghe cảm giác như đang tận hưởng cái nắng, cái gió bên bãi biển cùng một ly cocktail thanh mát. 

Mama Boy - Amee 

Mama Boy - được nhiều người lựa chọn là track yêu thích nhất album không chỉ bởi nội dung mới lạ, thực tế hài hước mà còn thể hiện rõ nét tư duy - cá tính âm nhạc đầy sáng tạo thú vị của nhà ST.319. Hình thức MV được chọn cho Mama Boy cũng là đặc trưng, thế mạnh của ST.319: vũ đạo.

AMEE và ekip ST.319 muốn đưa đến cho khán giả màn trình diễn vũ đạo đã mắt và ấn tượng nhất. Điểm nhấn trong vũ đạo là sự kết hợp cùng đạo cụ: khăn và ghế (nhảy đôi với vũ công nam). AMEE và các vũ công nữ hóa thân thành những bà nội trợ trẻ trung dễ thương trong những bộ tạp dề cách điệu thời thượng với sắc tím, hồng pastel, thể hiện những vũ đạo đáng yêu, sinh động. 

Ca khúc Mama Boy thuộc thể loại Pop, do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền kết hợp cùng TDK và Grey-D (Monstar) sáng tác và sản xuất. Bài hát đề cập đến một định nghĩa về “mama boy” (con trai cưng của mẹ) cực kỳ hot trong giới trẻ hiện nay – một người con trai dựa dẫm, ỷ lại quá mức vào mẹ trong khi đã đến tuổi được kỳ vọng phải tự lập, tự lo cho cuộc sống của mình. 

Tình nào không như tình đầu - Trung Quân 

Tình nào không như tình đầu là một sáng tác được Vương Anh Tú dành riêng cho giọng hát của Trung Quân. Bản ballad đã mất thời gian gần 2 năm mới chính thức được đến tay khán giả cũng như là bước đánh dấu cho màn tái xuất của giọng ca Thả vào mưa sau 2 năm mất hút hoàn toàn trên đường đua Vpop.

MV Tình nào không như tình đầu xoay quanh những khoảnh khắc ngọt ngào thanh xuân của Tun Phạm và anh bạn bàn bên - Ma Ran Đô. Trong khi Ma Ran Đô chỉ xem Tun Phạm là một cậu bạn đơn thuần, Tun Phạm nhận ra bản thân đã xuất hiện những rung động nhiều hơn mức tình bạn. 

Và xuyên suốt thời lượng của MV, khán giả được trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau: lúc ngọt lịm với cử chỉ quan tâm người này dành cho người kia, lúc hồi hộp không biết người kia có nhận ra tình cảm thầm lặng của người còn lại, Cho đến cuối cùng, cú twist đã để lại nhiều dư vị tiếc nuối, họ nhận ra rằng đã bỏ lỡ nhau và Ma Ran Đô cũng đã yên bề gia thất với cô con gái đáng yêu. 

Một cuốn tự tình - Giang Hồng Ngọc 

Ngày 25/9, Giang Hồng Ngọc đã có buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới: Album/Video Một cuốn tự tình. “Điều tàn nhẫn và đau khổ nhất trong tình yêu không phải là khi ta không có được mà là tưởng như có được rồi lại mãi mãi lạc mất nhau” – lời đề tựa của Giang Hồng Ngọc cho sản phẩm mới chính là những chiêm nghiệm, đúc rút đầy nước mắt về chuyện tình yêu của cô từ câu chuyện của mình, của bạn bè mình, của những câu chuyện cô chứng kiến ngoài xã hội và của cả từ những bài hát mà nữ ca sĩ lựa chọn lần này. 

Lost - Obito 

Được biết, đây là dự án đầu tay của Obito sau khi trở thành nghệ sĩ độc quyền của hãng thu âm Def Jam Vietnam - Nơi 2 thí sinh của King of Rap 2020 là Tuimi và Right cũng đã đầu quân. Thay vì giữ lại chất nhạc trong Simple Love, Obito đã quay ngoắt 180 độ để làm mới bản thân với những giai điệu trưởng thành, sâu lắng hơn. Ca từ trong bài hát nói về sự mất mát trong tình yêu, một chủ đề không mới nhưng vẫn được nhiều người ưa chuộng.

Về phần MV, Lost không có cốt truyện cụ thể mà chỉ đi khai thác cảm xúc của 2 nhân vật qua những chi tiết ẩn dụ. 

Quán quen - Việt Thắng 

Mới đây, Phạm Việt Thắng tiếp tục cho ra mắt MV Quán quen, một ca khúc indie nhẹ nhàng, sâu lắng và nhiều cảm xúc hoài niệm mà được nam ca sĩ ấp ủ từ rất lâu. Phạm Việt Thắng cho biết: "Việc sản xuất MV Quán quen lần này diễn ra khá thuận lợi và không gặp phải khó khăn gì, còn về ca khúc Quán quen này là 1 thể loại nhạc mới cần phải thể hiện màu giọng cũng như là cách hát khá mới đối với Thắng nên trong quá trình tập luyện cũng có đôi lúc vất vả".

Chia sẻ lên - Quang Anh 

20h00 tối 19/9, Quang Anh cho thấy sự năng nổ trong âm nhạc khi tiếp tục có sản phẩm được lên sóng mang tựa đề Chia sẻ lên lấy chủ đề về việc nút “share” được sử dụng vô tội vạ của một bộ phận người dùng mạng xã hội. Trong đó, có nhiều thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng và gây ảnh hưởng đến cộng đồng. Đây cũng chính là ý tưởng chính để Quang Anh Rhyder kết hợp cùng Feliks Alvin, Kaypii, Minh$u, Tonix, Allen làm nên ca khúc này. Ca khúc này như một sự nhắc nhở về việc sử dụng nút “share” có chọn lọc và dùng nó cho những việc có ý nghĩa thiết thực hơn.

Miss U So Bad - TBOSS 

"Chiến binh" King Of Rap TBOSS đã phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên Miss U So Bad. Nam rapper vẫn chọn khai thác phong cách đậm chất US-UK mà mình đã từng thể hiện ngay trong vòng audition của chương trình. Miss U So Bad là một bản rap đậm chất R&B với phần melody có khả năng gây "mê man" ngay từ những giây phút đầu tiên. Cộng với phần melody bắt tai chính là phần lyric "ăn tiền", kể về nỗi nhớ đến mức tồi tệ một người con trai dành cho cô gái mình yêu. Với chất giọng ấm áp, ngọt ngào pha lẫn chút smoky, TBOSS đã chứng tỏ bản thân thật sự rất phù hợp với những bản rap melody về tình yêu.

Chia sẻ

Bài viết

Anh Min

Tin mới nhất