Âm Nhạc

Nghệ sĩ Việt và 'sân khấu' mùa cách ly: Từ nhá hàng bài mới cho đến viết lại lời loạt hit đình đám cổ vũ chống dịch Covid-19

Đậu Đậu
Chia sẻ

Nhiều nghệ sĩ của Vpop cũng đã góp sức của mình vào cuộc chiến chống Covid-19, cả về mặt kinh tế lẫn tinh thần bằng những "sân khấu" tại nhà vô cùng chất lượng.

Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới chiến đấu với đại dịch Covid-19. Hơn bao giờ hết, đất nước đang rất cần sự chung tay từ tất cả mọi người để tránh những hậu quả nghiêm trọng nhất. Nhiều nghệ sĩ của Vpop cũng đã góp sức của mình vào cuộc chiến này, cả về mặt kinh tế lẫn tinh thần bằng những "sân khấu" tại nhà vô cùng chất lượng.

Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ ngẫu hứng song ca nhưng thành phẩm cực "xịn sò"

Đó là bản cover 2 ca khúc mang đầy hoài niệm Tình ơi xin ngủ yên Lạc mất mùa xuân. Tiết mục ngẫu hứng này diễn ra khi cả 2 cùng tụ họp trong một buổi tiệc tại gia, ngoài người đệm đàn piano thì không có quá nhiều sự chuẩn bị trước đó, đoạn clip cũng chỉ được trợ lí ghi lại bằng điện thoại. Dù vậy, người nghe vẫn được xem một tiết mục đầy cảm xúc và thấy được sự ăn ý, hoà quyện của bộ đôi.

Là 2 người bạn, người đồng nghiệp thân thiết với nhau như anh em ruột thịt trong nhà, Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ không ít lần kết hợp trong âm nhạc. Theo đuổi thể loại âm nhạc trữ tình tương tự nhau, 2 giọng ca khi hoà quyền lại cũng "ổn áp" không kém.

Jack nhá hàng 2 câu của bài mới trong trạng thái... ngà ngà

Gần đây, thông tin về màn comeback của Jack đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ. Nhất là khi nam ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân đoạn clip hát live 2 câu trong bài mới. Đáng chú ý, trong đoạn clip này, Jack xuất hiện với tình trạng đang say... ngà ngà.

Mặc dù chỉ hát có 2 câu ngắn ngủi, thế nhưng có thể đoán được rằng đây tiếp tục là một bản ballad đậm chất Jack. Với giai điệu ngọt ngào, ca từ trau chuốt cùng cách hát luyến láy đặc trưng, đây hứa hẹn sẽ là một sản phẩm thành công tiếp theo của Jack.

Diệu Nhi cover Hoa nở không màu, nhắn nhủ mọi người nâng cao sức khỏe mùa dịch

Mới đây, Diệu Nhi là nghệ sĩ tiếp theo chính thức nhập hội những người "mê mệt" và cover bản hit Hoa nở không màu của Hoài Lâm. Theo đó, Diệu Nhi tiết lộ bản thân đã nhận được 96208 lá thư yêu cầu gửi về với mong muốn nữ diễn viên sẽ cover ca khúc Hoa nở không màu.

Những bản cover của Diệu Nhi thường có xu hướng êm đềm ban đầu và bão tố về sau, Hoa nở không màu lần này cũng không ngoại lệ. Tưởng chừng cô nàng đã chịu hát hò đằm thắm, ấy thế mà khi đến điệp khúc, Diệu Nhi vẫn phải bó tay than thở "lúc tập hay lắm mà sao giờ tét giọng hết vậy ta". Sau một hồi lăn lộn, Diệu Nhi quyết định kết thúc bản cover bằng một câu cảm thán xanh rờn: "Mệt quá".

Ngoài ra, Diệu Nhi cũng tranh thủ nhắn nhủ mọi người về việc chú ý sức khỏe giữa mùa dịch Covid-19. "Mọi người đừng quên giữ sức khoẻ, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên theo chỉ thị của Bộ Y Tế", nữ diễn viên chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường phát hành Hoa nở không màu phiên bản Covid-19

Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã khiến khán giả thích thú khi tung ra ca khúc Hoa nở không màu phiên bản Covid-19. Trước tình hình dịch bệnh vô cùng phức tạp, Nguyễn Minh Cường mong muốn bản thân mang đến một chút đóng góp về tinh thần cho mọi người trong gia đoạn khó khăn này, nên đã quyết định viết lời lại cho bản hit đình đám gần đây của Hoài Lâm.

Theo đó, Hoa nở không màu phiên bản Covid-19 được viết lại phần lời với nội dung cảm thông, chia sẻ với sự khó khăn, mất mát của xã hội. Mặc dù phiên bản gốc của ca khúc mang nội dung về chuyện tình yêu đổ vỡ, thế nhưng khi được chuyển sang hơi hướng thời sự hóa, Hoa nở không màu vẫn gây được cảm tình với khán giả.

Juky San vẫn cứ ngọt ngào với "Hàng nghìn kilomet"

Mặc dù là cái tên trưởng thành và nhận được khá nhiều sự chú ý sau khi chương trình Giọng hát Việt 2019 kết thúc, Juky San vẫn giữ “thói quen” cover để dành tặng cho người hâm mộ của mình.

Chương trình mỗi tuần 1 tiết mục văn nghệ đến từ Juky San vào tối chủ nhật hàng tuần tiếp tục với bản cover Hàng nghìn kilomet của hooligan. Với chất giọng trong trẻo, ngọt ngào, Juky San mang đến một Hàng nghìn kilomet phiên bản acoustic mộc mạc, mới lạ nhưng không kém phần truyền cảm. Cô nàng cũng gây ấn tượng bằng khả năng tự đệm đàn guitar.

Toof.P "gây thương nhớ" khi cover hit kinh điển của Mỹ Tâm

Tiếp tục chuỗi series hát hay hay hát hằng đêm của anh chàng Toof.P đến từ Uni5 là một bản cover mới bản hit nổi tiếng xuyên thời gian của "hoạ mi tóc nâu" Mỹ Tâm. Vốn được đánh giá là có chất giọng tốt trong Uni5, thế nên Toof P cũng không gặp quá nhiều khó khăn khi thể hiện bài hát đã quá đình đám này của đàn chị.

Trái với mọi lần, Toof.P cùng gương mặt đẹp trai ấy đã không xuất hiện trong đoạn clip hát này mà thay vào đó là nền đen cùng tên bài hát Ước gì. Mặc dù vậy, chất giọng êm ái, nhẹ nhàng của anh nghe như lời thì thầm bên tai, lại còn hát vào giữa đêm đúng là có khả năng ru ngủ rất cao. Dưới phần bình luận của đoạn clip, nhiều khán giả đã dành lời khen cho Toof.P, có cô nàng fan còn mong Toof.P ở bên cạnh giờ này.

Khả Ngân làm mới ca khúc của Wanbi Tuấn Anh gửi tặng những bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Đây là ca khúc được chính Khả Ngân tự viết lời lại dựa trên bài hát gốc của nhạc sĩ Châu Nguyễn. Ngoài ra, tựa đề ca khúc cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Theo giải thích của Khả Ngân, 97 triệu là dân số Việt Nam, và 97 cũng là năm sinh của cô nên cô quyết định sử dụng con số này làm tựa đề ca khúc.

 97 triệu nhằm hướng tới thông điệp: Toàn bộ người dân Việt Nam đều vững tin vào ngày dịch bệnh chấm dứt, đồng lòng cùng các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống lại dịch bệnh, hướng tới một tương lai tươi sáng.

Xem thêm: Nghệ sĩ Vpop 'đấu khẩu' anti-fan: Người nhẹ nhàng sâu cay, kẻ 'đốp chát' không khoan nhượng

Chia sẻ

Bài viết

Đậu Đậu

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất