Phạm Hồng Phước: 'Một anh nhạc sĩ viết ra bài hát thì làm được gì ghê gớm!'

Phạm Hồng Phước cho rằng bản thân mình là một người giản dị, bình thường và không có phong thái của một ngôi sao.

Bài viết Thanh Phúc
Chia sẻ

Phạm Hồng Phước - Một cái tên không quá xa lạ với những khán giả yêu nhạc Việt, đặc biệt là ở thể loại ballad đậm chất tự sự và trải nghiệm. Cũng giống như âm nhạc của mình, Phạm Hồng Phước là một nghệ sĩ với tâm thế và tư duy làm nghề không vội vã, ồn ào,... thay vào đó sự tâm huyết mới là cốt lõi trong từng sản phẩm của nam ca sĩ.

Trở lại sau 6 năm vắng bóng, Phạm Hồng Phước vẫn là một anh chàng nghệ sĩ đầy sự sâu sắc, chiêm nghiệm trong âm nhạc cũng như cảm quan về con đường nghệ thuật của mình.

Phạm Hồng Phước: 'Một anh nhạc sĩ viết ra bài hát thì làm được gì ghê gớm!' Ảnh 1

-Vì sao Phạm Hồng Phước lựa chọn thời điểm cuối năm 2023 để trở lại đường đua âm nhạc?

Tôi chưa từng lên kế hoạch trong suốt sự nghiệp của mình. Tôi là kiểu người hướng nội làm nghệ thuật, nhạy cảm quá mức, không biết cách xã giao hay tham vọng, nhưng tôi nhận ra khi tôi đơn thuần, giản dị & đi theo xúc cảm, đó là lúc tôi đẹp nhất trong cả âm nhạc & thường tình. Tôi tin rằng số phận sẽ mang mọi người đến với nhau. Bởi vì bạn không thể lên kế hoạch trước được, như cách chúng ta sống. Chúng ta có thể đặt mục tiêu, nhưng không thể trù tính mọi việc, vì mọi thứ có thể không diễn ra theo cách bạn dự định. 

Như dự án EP. này vậy, chúng tôi chuyện trò & nói với nhau về âm nhạc. Giang đợi & tôi viết, chúng tôi thu âm & làm mọi thứ cùng nhau. Khi nào đẹp nhất thì sẽ ra để kỉ niệm 10 năm tình bạn. 

-Phải nói đã rất lâu rồi khán giả mới được nhìn thấy Phạm Hồng Phước trở lại với những dự án âm nhạc có sự đầu tư, suốt thời gian qua anh đã làm gì?

Chính xác là 6 năm, kể từ sau “Cha Già Rồi Đúng Không” năm 2017, tôi mới quay trở lại với một sản phẩm chính thức trên thị trường. Ý tôi là một sản phẩm có đầu tư MV, truyền thông & mọi thứ. Một ca khúc hay, hay vì tự thân cảm xúc trong nó & thực lực của người viết - hát. Nhưng một ca khúc để trở nên đại chúng, phổ biến cần nhiều yếu tố hơn. Tôi luôn rất hiểu rõ cuộc chơi, tôn trọng Nghề & biết mình cần làm gì. 

6 năm trước là thời điểm tôi gặt hái nhiều thành tích ấn tượng cả trong âm nhạc & giải thưởng quốc tế về diễn xuất với bộ phim đầu tay, nhưng tôi chọn tập trung hoàn toàn cho kinh doanh vào thời điểm đó, chỉ lâu lâu nhận sáng tác nhạc cho brand. Thời gian đầu, tôi cũng vẫn nhận show đi hát nhưng tôi thấy hổ thẹn vì mình đã không thực sự chỉn chu, trọn vẹn, đã làm phải làm tới nơi tới chốn, hết mình nên tôi chọn cách ít nhận show lại. Bạn cho đi bao nhiêu, bạn sẽ nhận lại bấy nhiêu. Tôi tin Tổ Nghề luôn rất công bằng. Với kinh doanh, mọi thứ đều là do tôi đầu tư, chứ không dùng tên thương hiệu hay góp vốn cùng. Và bạn biết đấy, ăn uống vào miệng thì không thể qua loa, nên tôi càng muốn chăm chút kĩ càng hơn. Tôi biết dần ít xuất hiện hơn thì cơ hội cũng ít đi nhưng tôi trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. 

Nhưng tôi phải thừa nhận rõ ràng rằng tôi chưa bao giờ ở ẩn hay tạm dừng, chỉ là khi đã quen với nhịp độ như vậy tôi cũng dần mất đi nguồn cảm hứng & động lực. May mắn thay, tôi biết rằng Tổ Nghề vẫn rất thương mình. Tiền tác quyền tôi nhận được từ các ca khúc cũ mỗi quý giúp tôi sống vừa đủ & giúp tôi hiểu rằng tấm lòng công chúng dành cho âm nhạc của Phạm Hồng Phước vẫn là quá lớn. Tôi vẫn sống tốt, chỉ là loay hoay tìm động lực & Tổ Nghề đã luôn lắng nghe tôi.

-Trong khoảng thời gian ẩn mình đó, Phạm Hồng Phước có những thay đổi gì về tư duy, quan điểm của mình trong cuộc sống lẫn nghệ thuật?

Tôi đã dành một khoảnh thời gian, không gian để dịu dàng với bản thân, để mở lòng, để sáng tạo. Viết thì viết thôi, viết không vì trở thành ngôi sao, viết vì để những con người được đồng cảm với nhau. Tôi hiểu được rằng, sự nổi tiếng là nhất thời, chỉ có danh tiếng mới đi được dài lâu. Nếu không có thực lực, không có chất riêng, làm Nghề đúng đắn, Tổ Nghề, khán giả thương thì có xuất hiện nhẵn trên mặt báo hay làm này làm nọ, tạo chuyện bên lề cũng không chắc thành công & được tôn trọng. Tôi luôn dặn lòng & biết ơn để ngày cố gắng. “Không cần phải vội vã. Không cần phải lấp lánh. Không cần phải là bất cứ ai ngoại trừ bản thân mình.”

-Vì sao anh lại hội ngộ Hương Giang trong lần trở lại này?

Trong cuộc sống suốt 10 năm qua, chúng tôi chưa bao giờ buông tay nhau, có giận dỗi, vui buồn nhưng luôn hướng về nhau. Chúng tôi chọn cách không phô trương hay ồn ào, bởi đã hiểu được quy luật của dư luận & ánh nhìn, chỉ cần còn gắn bó với nhau 2 người biết là đủ. Phước & Giang đều đã có những ngã rẽ & những hoạt động riêng, những thành tựu riêng. Nhưng khi nhớ về giá trị âm nhạc nguyên bản đầu tiên, chúng tôi luôn nhớ về nhau.

Giang là nàng thơ, là tri kỉ trong âm nhạc, giống như mối tình đầu của tôi khi bắt đầu lập nghiệp. Cảm xúc vẫn như 10 năm trước, và nhân dịp “Mùa Ta Đã Yêu” tròn 10 năm là một dịp vừa đẹp để chúng tôi ra mắt EP. này. Tôi quay trở lại với âm nhạc, không phải ở thời điểm khác, không phải cùng người khác, mà là ở thời điểm ý nghĩa này, cùng người bạn thân của tôi.

Phạm Hồng Phước: 'Một anh nhạc sĩ viết ra bài hát thì làm được gì ghê gớm!' Ảnh 2

-Sẽ có những ý kiến cho rằng Phạm Hồng Phước hợp tác với Hương Giang để nhận được nhiều sự quan tâm hơn khi trở lại, anh nghĩ sao?

Giang là một cô gái thông minh, sắc sảo, có tầm nhìn. Giang sẽ không bao giờ lựa chọn hợp tác với người cô ấy thấy không phù hợp, đứng chung một khung hình, hát chung một bài hay để mặc cho người khác có ý định “dựa hơi” sức hot của cô ấy. Bạn chỉ cần phân tích sẽ rõ. Bản thân tôi đã không còn đam mê sự nổi tiếng hay danh lợi. Tôi biết khi nói điều này sẽ có nhiều người hoài nghi, không sao cả, nhưng tự tôi ý thức được lòng tôn nghiêm & những gì mình mong cầu. Tôi cũng là người đã khẳng định được tên tuổi & phong cách âm nhạc riêng cùng rất nhiều bài Hits lớn, những BXH, giải thưởng trong nước & quốc tế tôi đều đã đạt được. Nếu tôi mưu cầu sự nổi tiếng, tôi đã không chọn rẽ hướng khi đang có rất nhiều cơ hội tốt. Thật sự nếu vì danh vì tiếng, tôi đã làm từ ngày xưa, hay từ lúc Giang vừa trở thành Hoa Hậu đã mời tôi tham gia các dự án của cô ấy nhưng tôi đều từ chối, vì tôi sợ nếu mình làm không tốt sẽ ảnh hưởng Giang. 

Tôi cũng đã không còn bị áp lực câu chuyện sống bằng nghề. Bây giờ tôi sống, viết hát bằng những gì mang lại cảm xúc, bằng những dịp ý nghĩa ghi lại kỉ niệm trong đời. Mọi người muốn hiểu như thế nào cũng được. Không sao hết, miễn tôi chỉ cần biết Giang & tôi luôn tin tưởng & gắn bó với nhau là đủ.

-Hương Giang có chia sẻ rằng Phạm Hồng Phước coi cô ấy là nàng thơ trong âm nhạc. Anh thấy ở Hương Giang có những điều gì khiến mình nhận ra cô ấy chính là “nàng thơ”?

Ngày xưa ở nhà chung Vietnam Idol, Giang là người đầu tiên nghe những demo nhạc của Phước. Giang nói nghe nhạc thấy tâm hồn Phước đẹp & giản dị lắm, hãy sáng tác & hát nhé, tạo cho mình vị thế riêng. 10 năm qua, Giang vẫn nói với tôi những câu này. Khi không ai tin rằng bạn có thể làm được, khi ai cũng nói tôi sẽ không làm nên chuyện trong showbiz thì Giang vẫn luôn ở đó, khích lệ & cho tôi niềm tin. Giang là nàng thơ đẹp nhất trong lòng tôi. Dù cho cô ấy có vẻ trông lạnh lùng nhưng lại rất tình cảm. Tôi có vẻ hơi khù khờ khi đi bên Giang nhưng Giang lại thích sự đơn giản của tôi. Những nhân duyên trong đời thật kì diệu.

Phạm Hồng Phước: 'Một anh nhạc sĩ viết ra bài hát thì làm được gì ghê gớm!' Ảnh 3

-Rất lâu không hợp tác cùng nhau, quá trình làm việc cho dự án lần này của 2 người có gặp nhiều khó khăn trong việc tìm lại cảm xúc, sự ăn ý cùng nhau?

Giang & tôi có một điểm chung đó là biết cách nhìn nhận, phân tích vấn đề, thẳng thắn & rất rạch ròi trong công việc. Nếu đã làm, phải làm cho tốt nhất. Với âm nhạc, Giang tin tưởng tôi hoàn toàn. Với tầm nhìn & hướng sản xuất, tôi hoàn toàn tin tưởng Giang. Và thường thì tôi sẽ luôn theo & nghe Giang với những ý kiến không quá khác biệt, Giang cũng là con gái nên đôi khi hơi bướng nên chiều bạn mình một chút cũng không sao.

Phạm Hồng Phước: 'Một anh nhạc sĩ viết ra bài hát thì làm được gì ghê gớm!' Ảnh 4

-Sau nhiều năm, âm nhạc của Phạm Hồng Phước dường như vẫn không có nhiều sự thay đổi với những gì khán giả đã biết ở anh. Vì sao anh lại chọn sự trung thành với điều đó mà không thử nghiệm với những gì mới mẻ, táo bạo hơn?

Tôi nghĩ là nhắc đến tên một ca sĩ, nhớ ngay đến những bản hits tên tuổi. Hay chỉ cần nghe nhạc, nghe giai điệu, cách viết lời là biết ngay đó là phong cách sáng tác của nhạc sĩ nào. Với tôi đó là thành công lớn của một nghệ sĩ. Không phải ai cũng làm được & có được điều đó. Đó là niềm tự hào & kiêu hãnh. Tôi chưa bao giờ là một ngôi sao hạng A hay nghệ sĩ xuất sắc tầm cỡ, nhưng khi đặt các tác phẩm của tất cả đứng cạnh nhau, nhìn vào những gì tôi đã làm, gặt hái được một cách chi tiết nhất, nó trở thành minh chứng sống động củng cố bản ngã nghệ sĩ đặc trưng, riêng biệt và tính sáng tạo không ngừng của tôi suốt gần 1 thập kỉ qua. Một bình luận mà tôi rất thích đọc được từ khán giả, đó là: “Không hổ danh là nhạc của Phạm Hồng Phươc, rất riêng.” 

-Âm nhạc của Phạm Hồng Phước được nhiều người nhận xét đậm tính tự sự, thực tế và đau lòng. Anh đã trải qua hầu hết những hỷ nộ ái ố trong đời nên mới có thể viết ra được những ca khúc như thế?

Tôi sinh trưởng trong nghèo khó, ngay từ nhỏ tôi đã rất độc lập cũng như hiểu thế nào là giàu nghèo, bạc bẽo, hợp tan, chia ly. Tôi hiểu được cái thực tế khô khan của thường tình. Cuộc vui thì đông người đến, tàn tiệc rồi có mấy người ở lại. Nhưng may thay tâm hồn tôi hoài niệm, chân phương & tình cảm. Chỉ một kỉ niệm nhỏ cũng đủ để tôi mang theo cả cuộc đời. Đối với tôi, viết hát là để giãi bày tâm sự cho người xem. Để mình an ủi những nỗi đau bên trong mình, và chính những nỗi đau đó tự nó kết nối với người phù hợp, giãi bày, an ủi những số phận thiệt thòi mà mình quan tâm. Còn mình chả làm được gì. Tôi luôn thấy mình rất giản dị, bình thường. Một anh nhạc sĩ viết ra bài hát thì làm được gì ghê gớm. Trung thực với chính mình trước đã, vậy cũng hạnh phúc rồi.

-Cảm nhận Phạm Hồng Phước là một ca sĩ rất bình thản trong âm nhạc, anh có vẻ không đoái hoài đến việc chạy theo xu hướng hay những cái đang hot hit trên thị trường. Có bao giờ anh cảm thấy mình bị lọt thỏm giữa một thị trường giải trí mà ở đó sự cập nhật xu hướng luôn phải diễn ra từng phút từng giây?

Tôi đã từng rất tự mãn, đã từng hoang mang & sau tất cả bây giờ tâm thái làm Nghề của tôi là biết ơn. Tôi cảm thấy mình rất may mắn với những điều đang có. Tôi cũng tự hào vì sau những va vấp, biến cố tôi học cách lương thiện & tốt hơn, không còn tệ & háo thắng. Tôi không nghĩ ở thời điểm này mình làm điều này điều kia, ra bài hát để nổi tiếng. Tôi chỉ muốn ở trên con đường làm nghệ thuật của mình, làm tốt bản thân mình, trân trọng người hâm mộ, duy trì tiêu chuẩn cho tác phẩm, không phải lúc nào cũng hoàn hảo nhưng ý thức để cố gắng mỗi khi lên sân khấu. Làm tốt rồi, tôi sẽ không hổ thẹn trước nhất là với bản thân mình.

Phạm Hồng Phước: 'Một anh nhạc sĩ viết ra bài hát thì làm được gì ghê gớm!' Ảnh 5

-Anh nhìn nhận mình là một nghệ sĩ thế nào giữa Vpop?

Tôi chỉ dám nhận mình là người viết & hát. Cảm giác bản thân cứ hơi lù khù, hay mắc cỡ, không giống với phong thái một nghệ sĩ, ngôi sao. Nhưng tôi tự hào vì đã luôn sống & làm việc giống như nhiều người trong đời thôi: lãng mạn, khách quan, tính toán nhưng cũng đầy nhiệt huyết. Tôi đều làm mọi thứ với tất cả sự chân thành. Hy vọng bạn sẽ cảm nhận được sự ấm áp & đơn giản từ Phước nhé!

-Điều gì khiến Phạm Hồng Phước tin vào âm nhạc của mình vẫn sẽ là những giá trị tinh thần, có thể chữa lành cho những trái tim đồng điệu?

Thật tình là câu này tôi cũng không biết phải trả lời sao, nên tự tin hay khiêm tốn. Tôi cũng tự hỏi chính mình. Khi tôi làm nhạc, tôi không biết nó có thành công hay không. Tôi cứ trung thực với cảm xúc, cứ sáng tạo, cứ chân thành, đàng hoành & làm hết sức. Hoặc nói như một người bình thường đối nhân xử thế, làm việc không cần phải giải thích với người khác mà chỉ cần tự giải thích với bản thân. Thật ra với mỗi thành tích chỉ nên cảm thấy... ồ rốt cục đã có lời đáp cho chính mình, khích lệ rồi lại cố gắng. Tôi nghĩ đơn giản, bạn cho đi bao nhiêu, cố gắng bao nhiêu, bạn sẽ nhận lại hồi đáp như vậy. 

Xu hướng & thời thế rồi sẽ qua, bồi dưỡng bản thân mới là tất cả. Thế gian đều thích dáng vẻ rực rỡ của nghệ sĩ trên báo chí, màn ảnh rộng nhưng tôi nghĩ họ cũng sẽ ủng hộ một nghệ sĩ dám đi theo con đường riêng, không quá quan trọng danh lợi & được sống theo ý mình, được là chính mình. 

-Sau dự án với Hương Giang, anh nghĩ mình sẽ năng suất hơn hay tiếp tục quay về cuộc sống “lowkey” để tìm cảm hứng trong âm nhạc?

Tôi hiện tại chỉ muốn tập trung lo tốt EP nhạc của tôi & Giang, còn 2 ca khúc nữa vẫn đang viết & sản xuất. Tôi chưa tính toán gì cả cho dự án solo. Thú thật là nếu tôi muốn ăn theo sức hút ở dự án này như câu trên hỏi, tôi đã chuẩn bị sẵn & tung ra ngay. Giang có nói tôi rằng cảm thấy nguồn năng lượng âm nhạc của tôi đã quay trở lại mạnh mẽ, hứa với Giang sẽ sớm ra mắt dự án cá nhân nhé! Tôi vẫn chưa trả lời. Tôi làm việc theo cảm xúc là chủ yếu. Hy vọng sẽ sớm có thông tin mới để kể với mọi người nhe.

-Ở hiện tại, Phạm Hồng Phước có hài lòng với những gì âm nhạc đem lại cho mình?

Âm nhạc cho tôi tất cả mọi thứ, cho tôi có ngày hôm nay. Nghĩ đến âm nhạc dù ở bất kì thời điểm nào, tôi chỉ có hai chữ trong lòng là BIẾT ƠN.

-Một lời nhắn anh muốn gửi đến chính mình trong vài năm tới?

Dẫu bản thân đúng sai, hay dở nhưng hãy luôn sống thật tình cảm & chân thành giữa thế giới này nhé! Cố gắng sống tốt để lo cho Mẹ & các em nha Phước!

Phạm Hồng Phước: 'Một anh nhạc sĩ viết ra bài hát thì làm được gì ghê gớm!' Ảnh 6

-Cảm ơn những chia sẻ từ Phạm Hồng Phước, chúc anh nhiều sức khỏe và thành công!

Bài viết

Thanh Phúc

Thiết kế

Yến Võ

Chia sẻ