Âm Nhạc

Ngọc Sơn: 'Hạnh phúc của tôi là đi giúp đỡ người khác'

Đậu Đậu
Chia sẻ

Ngọc Sơn tiếp tục thực hiện những công việc thiện nguyện vào thời điểm cuối năm.

Tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến khá phức tạp, xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm trong cộng đồng. Vì lẽ đó, nhiều hoạt động âm nhạc, giải trí cuối năm đã được hoãn lại. Các nghệ sĩ cũng vì vậy mà có thời gian cuối năm dành cho bản thân, gia đình thay vì tất bật chạy show như mọi năm.

Riêng với danh ca Ngọc Sơn, anh dành khoảng thời gian cuối năm cho một chuyến đi ý nghĩa, do chính bản thân anh thực hiện mà không có sự tham gia của ai khác. Ngọc Sơn chia sẻ, khoảng thời gian lắng đọng khiến anh suy nghĩ về nhiều chuyện, nhiều người và anh tự thấy mình khó lòng ngủ yên nếu như chưa mang niềm vui cuối năm đến với Mái ấm Thiện Duyên, nơi anh đã nhận đỡ đầu suốt đời.

Ngọc Sơn: 'Hạnh phúc của tôi là đi giúp đỡ người khác' Ảnh 1

Ngọc Sơn chia sẻ, vào thời điểm hiện tại, chưa cần tới yêu cầu của các cơ quan chức năng thì tự bản thân anh đã ý thức được việc không nên tụ tập đông người, hạn chế đi lại nếu không cần thiết để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Vì lẽ đó, khi quyết định đến Mái ấm, anh không hề thông báo với ai mà lặng lẽ lái xe một mình. Dù hiện tại phải tạm dừng mọi show diễn, cũng đồng nghĩa với việc thu nhập cuối năm hụt đi một khoản lớn nhưng không vì thế mà anh ngừng trăn trở, trợ giúp những hoàn cảnh đang cần đến mình. Ngọc Sơn biết rằng quyết định này của anh là đúng khi thấy đôi mắt nghẹn ngào xúc động của má Mười và nụ cười lấp lánh hạnh phúc trên đôi môi những em nhỏ của Mái ấm.

Ngọc Sơn từng khẳng định, anh thà phải nhịn đói cũng không muốn để những người yêu thương mình phải khổ. Anh cũng nhấn mạnh, “Hạnh phúc của tôi là đi giúp đỡ người khác”. Bởi vậy, niềm vui cuối năm của má Mười cùng các em nhỏ Mái ấm cũng chính là niềm hạnh phúc lớn lao đối với anh.

Ngọc Sơn: 'Hạnh phúc của tôi là đi giúp đỡ người khác' Ảnh 2

Kể từ khi nhận đỡ đầu cho Mái ấm, Ngọc Sơn cũng rất hạnh phúc khi có nhiều nhà hảo tâm, các Mạnh Thường Quân cũng biết đến và đồng hành anh lan tỏa niềm vui, niềm hạnh phúc, chìa đôi tay giúp đỡ Mái ấm trong suốt khoảng thời gian qua. Điều khiến Ngọc Sơn cảm thấy ấm lòng nhất là anh tin mình đã lan tỏa được năng lượng tích cực từ những nghĩa cử đẹp đẽ, chân thành trong mỗi chuyến thiện nguyện.

Ngọc Sơn: 'Hạnh phúc của tôi là đi giúp đỡ người khác' Ảnh 3

Trong suốt hơn 30 năm làm nghệ thuật, không thể đếm xuể những lần Ngọc Sơn đứng ra tổ chức các hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi, giúp đỡ cho rất nhiều những hoàn cảnh đặc biệt. Trong năm vừa qua, Ngọc Sơn còn âm thầm đi khắp nơi làm nhiều việc thiện nguyện như đến phát gạo cho người nghèo tại chùa, thăm hỏi, gởi tặng một số tiền lớn để giúp đỡ các nghệ sĩ lão thành, neo đơn, giúp họ có thêm chi phí để để trang trải cuộc sống,…

Ngọc Sơn: 'Hạnh phúc của tôi là đi giúp đỡ người khác' Ảnh 4
Ngọc Sơn: 'Hạnh phúc của tôi là đi giúp đỡ người khác' Ảnh 5

Tiền bạc được Ngọc Sơn quan niệm rằng “cho đi sẽ còn mãi”, “thi ân bất cầu báo”, không bao giờ ngần ngại chìa tay ra với những người cần giúp đỡ. Giọng ca Tình cha luôn tin tưởng rằng ơn trên và tình cảm của Đại gia đình đã giúp anh giữ vững được cái duyên và niềm đam mê với nghệ thuật. Để đáp lại những tình cảm ấy, Ngọc Sơn tình nguyện cho đi tất cả những gì mình có.

Ngọc Sơn: 'Hạnh phúc của tôi là đi giúp đỡ người khác' Ảnh 6

Xem thêm: Danh ca Ngọc Sơn từ chối tài trợ của khán giả để thực hiện MV mới

Chia sẻ

Bài viết

Đậu Đậu

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất