Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Âm nhạc

Một VMAs mùa cách li xã hội: Phông nền đen, biểu diễn như thể bạn đang quay MV trong studio

Một mùa VMAs độc đáo do ảnh hưởng của giãn cách xã hội...

Giải VMAs (Video Music Awards) 2020 vừa diễn ra vào sáng nay đã gây cho khán giả niềm thích thú về những thay đổi của giải để phù hợp với tình hình giãn cách xã hội do dịch bệnh lúc này tại đất Mỹ. Dường như không còn những sân khấu lớn đầu tư cầu kỳ nữa, giờ chỉ còn là phông nền và những màn trình diễn kín trong studio. Ta nhìn qua những hình ảnh về giải thưởng sáng nay, để cho bạn có góc nhìn toàn cảnh nhất về một-giải-thưởng-trong-mùa-dịch là như thế nào!

Thảm đỏ không còn giới phóng viên, hoàn toàn cũng chỉ là đứng trước phông nền.
Thảm đỏ không còn giới phóng viên, hoàn toàn cũng chỉ là đứng trước phông nền.
Đơn giản, nhưng giờ thì thảm đỏ không khác gì photoshoot kín rồi.
Đơn giản, nhưng giờ thì thảm đỏ không khác gì photoshoot kín rồi.
Nhưng vẫn không ngăn được các ngôi sao nhà ta ăn diện.
Nhưng vẫn không ngăn được các ngôi sao nhà ta ăn diện.
Lady Gaga vẫn tỏa sáng như mọi khi.
Lady Gaga vẫn tỏa sáng như mọi khi.
Phỏng vấn cũng phải cẩn thận, cách xa nhau thế này cho an toàn.
Phỏng vấn cũng phải cẩn thận, cách xa nhau thế này cho an toàn.
Trao giải cũng hoàn toàn trước phông nền.
Trao giải cũng hoàn toàn trước phông nền.
Lady Gaga thay đồ cầu kỳ chi để rồi cũng nhận giải trước phông nền, một vài nghệ sĩ khác thì nhận giải tại nhà hẳn luôn.
Lady Gaga thay đồ cầu kỳ chi để rồi cũng nhận giải trước phông nền, một vài nghệ sĩ khác thì nhận giải tại nhà hẳn luôn.
Các màn trình diễn cũng có thể xem là live...nhưng lại là live trong studio.
Các màn trình diễn cũng có thể xem là live...nhưng lại là live trong studio.
Không khán giả, không có ai đón xem ngoài ekip quay bạn mà thôi! VMAs năm nay trông không khác gì mấy buổi livestream hát tại nhà vậy.
Không khán giả, không có ai đón xem ngoài ekip quay bạn mà thôi! VMAs năm nay trông không khác gì mấy buổi livestream hát tại nhà vậy.

Tất cả những màn trình diễn tại VMAs năm nay cũng được quay hết trong studio, trước phông nền sẽ được chỉnh sửa theo ý của nghệ sĩ. Thậm chí, cũng không được phát sóng trên kênh MTV và chủ trì đêm trao giải Keke Palmer cũng hoàn toàn diễn hài độc thoại (có chèn tiếng khán giả reo hò cho cô nàng bớt cô đơn) trước phông nền trắng luôn. Đúng chất một đêm trao giải kín, chỉ có những đoạn clip cắt ngắn trên Youtube và một vài trang mạng xã hội mà thôi. 

Có lẽ VMAs năm nay xứng danh là VMAs chán nhất từng được làm trong lịch sử. Tất nhiên, ta du di được cho lí do liên quan tới mùa dịch vẫn đang hoành hành trên khắp nước Mỹ lúc này và vẫn nhìn thấy nét tích cực của việc diễn ra lễ trao giải thế này. Vẫn tìm được cách diễn ra giải thưởng như bình thường hóa mọi chuyện, sẽ là cách hay để làng âm nhạc mau chóng quay lại quỹ đạo bình thường. 

Biết đâu, các giải thưởng khác trên thế giới nói chung và cả những giải thưởng tại riêng Việt Nam ta sẽ rút được bài học cho màn thử nghiệm này của VMAs 2020 mà học theo. Rồi ta sẽ sớm được xem những màn trao giải thế này, không còn phải sợ dịch bệnh ngăn cản nữa. 

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Tố Như

Được quan tâm

Tin mới nhất