Âm Nhạc

Lay và Vương Nhất Bác nhảy locking, được so sánh với vua nhạc Pop Michael Jackson

Cao Phương Nga - CTV
Chia sẻ

Lay có thể được coi là "ông hoàng vũ đạo" trong toàn ngành, nhưng so với Michael Jackson thì sao?

Vào tối ngày 14 tháng 8, Street Dance of China mùa thứ tư đã phát sóng tập 1. Trong trận "soái chiến", Vương Nhất Bác và Lay Trương Nghệ Hưng đã đối đầu trực diện với nhau. Hai đội trưởng đều chọn điệu nhảy locking trong trận tranh tài gay cấn và hấp dẫn được mệnh danh là "cuộc đọ sức thế kỷ".

Khán giả đã rất phấn khích: "Thật ngạc nhiên!" "Thật tuyệt vời", "Lay thực sự ổn. Anh đã học được tất cả những động thái nhỏ và các chi tiết!", "Nhảy locking với Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là tuyệt vời"...

Sức mạnh nhảy locking của cả Vương Nhất Bác và Lay Trương Nghệ Hưng đều thực sự đáng kinh ngạc. Trong lúc biểu diễn, Vương Nhất Bác và Lay Trương Nghệ Hưng biểu diễn rất chính xác, động tác rất cởi mở, trên mặt biểu cảm tràn đầy hứng thú. 

Vương Nhất Bác luôn luôn là một chàng trai ít cười. Còn Lay là loại vũ công bẩm sinh có khả năng kiểm soát tuyệt đối trên sân khấu. Hiện tại, Lay có thể được coi là "ông hoàng vũ đạo" trong toàn ngành, nhưng so với Michael Jackson thì vẫn còn kém xa.

Lay trầm lặng và nhút nhát dưới sân khấu, nhưng khi lên sân khấu, anh thực sự như trở thành một con người khác, anh tràn đầy năng lượng. Màn biểu diễn của Lay có thể dễ dàng đốt cháy hiện trường, anh đối mặt với các bậc tiền bối mà không hề sợ hãi. 

Loại tự tin đó khó mà có được. Đó cũng là kết quả của quá trình làm việc chăm chỉ và Lay đã trở thành một đội trưởng cực khác.

Nhiều chi tiết trên sân khấu có thể cho thấy Lay và Vương Nhất Bác cũng rất quý trọng nhau, tuy là họ battle với nhau trên sân khấu có thể nói là rất là ngầu.

Chia sẻ

Bài viết

Cao Phương Nga - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất