Âm Nhạc

Katy Perry bị lôi lên máy chém trong MV mang đậm chất Pháp 'Hey, Hey, Hey'

Minh Khôi
Chia sẻ

Sau một thời gian "nhử" fan bằng loạt ảnh hậu trường gây tò mò, cuối cùng Katy Perry cũng đã tung ra MV đầy màu sắc. Có rất nhiều ẩn ý đằng sau MV mới toanh này của Mama Cat mà chưa chắc bạn đã hiểu!

Sau một thời gian liên tục “nhử” fan bằng loạt ảnh hậu trường trên Instagram, cuối cùng Katy Perry cũng đã tung ra MV mới nhất trong sự nghiệp của mình: Hey, Hey, Hey. Đây chính là đĩa đơn thứ tư (và cũng có thể là cuối cùng) của album Witness, kết thúc một album không mấy gây tiếng vang của chủ nhân hit Dark Horse. 

Tuy nhiên, Hey, Hey, Hey là một MV rất đáng xem khi lấy hình ảnh chủ đạo là bối cảnh nước Pháp cuối thế kỉ 18 cùng rất nhiều hình ảnh ẩn ý khá sâu sắc.

MV cho ca khúc Hey, Hey, Hey vừa được đăng tải cách đây không lâu.

Tiếp tục là những hình ảnh sặc sỡ và màu mè rất riêng của Katy Perry, MV đưa khán giả trở về bối cảnh nước Pháp cuối thế kỉ 18. Đây là thời điểm mà triều đình Louis XVI ngập tràn cảnh xa hoa, lộng lẫy với những buổi tiệc được kéo dài đến vô tận tại lâu đài Versailles tráng lệ. Trong lúc đó, cuộc sống của người dân bên ngoài thì ngày càng khổ cực.

Katy Perry đã chọn hóa thân thành một nhân vật lịch sử cực kì nổi tiếng: Marie-Antoinette.

Còn đây chính là hình tượng gốc trong lịch sử.

Marie-Antoinette là Vương hậu của nước Pháp, là người vợ chính thức của Quốc vương Louis XVI, bà có xuất thân vô cùng cao quý từ Hoàng tộc nước Áo. Marie-Antoinette là một trong những biểu tượng sắc đẹp nổi tiếng nhất trong lịch sử thế giới, là nguồn cảm hứng bất tận của không biết bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật. Marie-Antoinette còn nổi tiếng với lối sống phóng đãng và phung phí làm dấy lên nhiều bao nhiêu chỉ trích trong dân chúng.

Trong Hey, Hey, Hey, Katy đã hóa thân thành một Marie-Antoinette khác biệt, không như những gì chúng ta hình dung. Mỗi sáng nàng thức dậy là phải đối mặt với những lễ nghi phiền phức và rườm rà để làm vừa lòng vị phu quân xấu xí và béo ú.

Trong lúc đó, “Marie-Antoinette” của chúng ta vô tình nhặt được một quyển sách về Joan of Arc. Lại là một biểu tượng huyền thoại khác nữa của nước Pháp.

Tạo hình độc đáo của Katy Perry trong hình tượng Joan of Arc cùng bộ giáp sặc sỡ, ở giữa ngực là biểu tượng con mắt - tượng trưng cho album Witness.

Và đây chính là nguyên mẫu của nhân vật Joan of Arc.

Joan of Arc sống vào thế kỉ 15, bà là một vị thánh tử đạo của nước Pháp, bên cạnh đó bà còn là một nữ anh hùng đã hi sinh thân mình trong cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước. Câu chuyện về cuộc đời Joan of Arc cũng cực kì nổi tiếng, có mặt trong cả phim ảnh, âm nhạc đương đại. Chính Katy Perry cũng đã từng đem hình tượng Joan of Arc vào ca khúc Pearl nằm trong album Teenage Dream trước đây. Trái ngược với Marie-Antoinette thì thánh nữ Joan of Arc lại là biểu tượng của sự can trường, quả cảm và đạo đức của người phụ nữ.

Những bữa tiệc xa hoa phù phiếm làm cho nàng trở nên chán ngấy, chưa lúc nào mà nàng thực sự cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống của mình…

Bên cạnh đó còn là tên Vua xấu xí và kiêu căng được hình tượng hóa thành “Prince Piggy”, luôn ép buộc nàng phải chiều theo ý hắn.

Cuối cùng, không thể chịu đựng được chuỗi ngày vô vị và nhàm chán, nàng đã dám đứng lên phản kháng. Và kết quả cho hành động nổi loạn này chính là cái chết!

Nàng bị lôi ra ngoài sân, đặt đầu vào máy chém để chuẩn bị hành hình.

Đây là một hình ảnh hoàn toàn có thật trong lịch sử. Sau khi cách mạng Pháp bùng nổ, lật đổ Vương tộc Bourbon, xóa bỏ chế độ Quân chủ, Louis XVI bị những người lãnh đạo đem lên chém đầu. Ít lâu sau, Marie-Antoinette cũng bị đưa lên máy chém theo chồng vì tội danh “phản quốc”.

Tranh vẽ lại cảnh tượng Marie-Antoinette bước lên đoạn đầu đài.

Hình ảnh chiếc đầu cũng dễ làm những khán giả yếu tim không khỏi giật mình.

MV kết thúc bằng hình tượng Joan of Arc xuất hiện và dùng lưỡi gươm xiên thẳng một đường vào “Prince Piggy”, kết liễu cuộc đời của kẻ độc ác.

Hey, Hey, Hey thực sự là một MV “đậm chất” Katy Perry với những gam màu không thể nào sặc sỡ hơn cùng những hình tượng biếm họa đầy ý nhị. Với nội dung lạc quan, thông qua bài hát, cô như muốn cổ vũ tinh thần cho các cô gái hãy thoát ra khỏi vỏ bọc yếu đuối của nàng Marie-Antoinette thường ngày, thay vào đó hãy giải phóng nàng Joan of Arc anh hùng luôn ẩn giấu bên trong mỗi người.

Chúc mừng Katy đã hoàn thành xong album Witness, hi vọng trong tương lai chúng ta sẽ có những sản phẩm bùng nổ hơn và thành công hơn từ cô nàng! Người hâm mộ ai mà chả nhớ về thời hoàng kim của Teenage Dream hay Prism cơ chứ?

Chia sẻ

Bài viết

Minh Khôi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất