Âm Nhạc

G-Dragon và T.O.P: 'Nếu tôi có thể gặp được bạn lần nữa, dù có phải đánh mất tất cả…'

BeeGD
Chia sẻ

Đó là một trong những câu hát chứa đầy xúc cảm trong MV mới nhất của G-Dragon. Ghép vào tình bạn của chàng trưởng nhóm BigBang với T.O.P, người hâm mộ lại càng thêm thấm thía...

Chiều ngày 8/6/2017, đây có lẽ là khoảnh khắc mà bất cứ ai trong cộng đồng fan BigBang đều sẽ không bao giờ quên. Cái buổi chiều khi mà tin T.O.P đã nhận thức lại được sau 2 ngày hôn mê khiến không ít người rơi nước mắt. Cộng hưởng chung với cảm xúc đó chính là nỗi buồn man mác đến day dứt trong từng giai điệu MV mới nhất của G-Dragon mang lại - Untitled, 2014. Chàng trưởng nhóm BigBang đã chủ động thay đổi ca khúc chủ đề của album lần này mà không hề có sự báo trước. Cái da diết của tiếng nhạc đệm piano cùng từng lời bài hát đưa cộng đồng V.I.P đến cực hạn của nỗi buồn. Đã cùng nhau trải qua biết bao sóng gió cho tới thời điểm này, có lẽ mai đây khi nhắc lại V.I.P có quyền mỉm cười tự hào vì đã từng đồng lòng ở bên cạnh BigBang như vậy.

Một quãng thời gian buồn với cộng đồng fan BigBang, không biết rằng hình ảnh đầy đủ cả 5 thành viên bên nhau như thế này bao giờ mới lặp lại…

Nghe càng nhiều mới thấm được hết nỗi dằn vặt ẩn trong từng câu từ mà G-Dragon viết ra. Thứ tình yêu điên cuồng ấy khiến anh vẫn muốn được gặp lại người cũ dù biết sẽ bị tổn thương nhiều. Mọi tâm tình, tự sự thổn thức ngay ở trong cách hát của GD. Sự hấp dẫn của MV lần này được tạo ra cũng chính từ cách bài trí background và ánh sáng với góc máy one-shot được thay đổi liên tục. Người hâm mộ không nhìn thấy một G-Dragon màu mè, chất lừ như thường lệ mà thay vào đó là một hình ảnh trầm buồn tới nỗi nhìn vào là muốn… thương đến tận cùng. Ngay cái lúc quãng thời gian “đen tối” đang xảy ra với BigBang, từng câu hát của GD đều khiến người hâm mộ nhớ tới T.O.P, đặc biệt hơn cả là tình bạn của chàng trưởng nhóm tài năng với “gã dị biệt” của BigBang.

G-Dragon và T.O.P: Nếu tôi có thể gặp được bạn lần nữa, dù có phải đánh mất tất cả

Những câu hát chứa đầy cảm xúc trong MV mới của GD.

MV Untitled, 2014

Nói sâu hơn về G-Dragon và T.O.P, điều khiến chúng ta nhớ tới đầu tiên chắc chắn không gì khác ngoài danh hiệu Nhóm nhỏ thành công hàng đầu Kpop. Sự kết hợp của 2 chàng rapper cùng những MV mang đậm màu sắc riêng và cái “chất” chẳng thể trộn lẫn. Dù không có quá nhiều điều tương đồng về sở thích khi mà một người mê đồ nội thất và người còn lại thì để tâm trí cho thời trang, thế nhưng đâu đó, các V.I.P vẫn tìm được điểm chung đặc biệt mà G-Dragon và T.O.P mang lại. Cứ thế, khi đứng cùng nhau trên sân khấu hay trong các sản phẩm âm nhạc, sự tương trợ bù đắp tuyệt vời này đã mang đến những thành công vang dội.

Những lần biến hóa phong cách đa dạng của G-Dragon và T.O.P

MV Zutter - GD&T.O.P

Nhưng “sóng gió” đến, thách thức sự yêu thương và kiên trì của V.I.P khi việc không may mắn của T.O.P lại diễn ra đúng vào thời điểm G-Dragon comeback với hẳn một album mang tên chính mình. Hai trạng thái cảm xúc vui mừng, háo hức hòa lẫn xót thương tạo nên cả mớ hỗn độn trong lòng cộng đồng fan BigBang suốt những ngày vừa qua. Lời bài hát trong MV mới Untitled, 2014 trong thời điểm này như một cú chạm mạnh mẽ tới cảm xúc của bất cứ ai. Với tình bạn này, còn day dứt nhiều hơn thế khi mà G-Dragon cũng như các thành viên còn lại chỉ có thể chờ đợi vào một phép màu xảy ra với T.O.P - người anh em không thể thay thế của BigBang. “Làm ơn chỉ một lần nữa thôi, nếu như tôi có thể được gặp bạn một lần nữa. Dù có phải đánh mất tất cả thì tôi vẫn thấy ổn”…

Quãng thời gian 10 năm bên nhau dưới danh nghĩa thành viên BigBang không phải là tất cả để nói về G-Dragon và T.O.P. Trước đó, họ đã từng là những người bạn với mối quan hệ cực kì gắn kết từ khi còn là thực tập sinh của YG. Hơn cả đồng nghiệp, họ là người anh em chí cốt với mức thân tình khó tả. Cả 2 đã cùng trải qua nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, những kỉ niệm vui buồn mà có lẽ sẽ không ai quên được trong cuộc đời. Không chỉ trên sân khấu, sự ăn ý mà G-Dragon và T.O.P thể hiện còn là những lần kề vai nhau trong các chương trình truyền hình thực tế hay loạt phim sitcom gây tiếng vang lớn…

“Nụ hôn thần thánh” T.O.P dành tặng G-Dragon khiến các fan bấn loạn một thời.

Điệu nhảy đi vào lịch sử từ ca khúc High High đình đám.

Nhìn loạt khoảnh khắc bên nhau của bộ đôi GD&TOP thế này, ai mà kiềm lòng được cơ chứ?

“Sẽ không còn một tình yêu nào được như thế này nữa…” - Đúng là vậy, đối với V.I.P, không ai có thể thay thế vị trí của hai người…

Ngay lúc này đây, dù một màu buồn đang phủ đầy tâm trạng V.I.P thì việc duy nhất họ làm được chính là giữ im lặng. Bao sóng gió rồi cũng sẽ vượt qua nếu như chúng ta ở bên nhau vào thời điểm khó khăn nhất. Mai này, không chỉ là T.O.P mà nỗi buồn sẽ còn kéo dài mãi khi lần lượt các thành viên của BigBang phải lên đường nhập ngũ. Quãng thời gian có lẽ là khá dài để cộng đồng người hâm mộ lại được thấy họ đứng chung sân khấu một lần nữa. Nhưng dù có phải chờ đợi bao lâu thì V.I.P cũng sẽ vững tin đúng không? Chúng ta đã trưởng thành cùng nhau, BigBang đã là một phần lớn trong thời thanh xuân của các bạn. Vậy nên đừng yếu lòng V.I.P nhé! Sớm thôi, chúng ta sẽ về lại với nhau, đứng dưới sân khấu cùng 5 thành viên ấy, hòa giọng vào từng bài hát đã là cả tuổi trẻ đi qua.

G-Dragon, T.O.P, TaeYang, DaeSung, SeungRi: Chúng tôi tự hào mỗi khi được gọi tên các bạn. Cám ơn, vì đã góp phần tạo nên kí ức sục sôi với nhiều cung bậc cảm xúc trong lòng mỗi V.I.P

Chàng thủ lĩnh tài năng và “gã dị biệt” của BigBang, hẹn gặp lại nhé!

❝Anh biết rằng thật khó để em quay trở về bên anh
Anh biết em cảm thấy sợ hãi và không muốn chịu tổn thương một lần nữa
Cái ngày mà anh rời bỏ em với những lời cay đắng và khiến em phải rơi nước mắt
Giờ nhìn lại quá khứ với cảm giác nuối tiếc, anh thật lòng xin lỗi
Làm ơn chỉ một lần nữa thôi
Nếu như anh có thể gặp được em lần nữa
Dù có phải đánh mất tất cả thì anh vẫn thấy ổn
Ngay cả trong những giấc mơ, anh cũng chỉ hy vọng được gặp em và lại yêu em như ngày xưa đã từng
Có lẽ việc đón lấy cái chết còn dễ hơn là nhận được sự tha thứ từ em
Ngay cả khi hát ca khúc này, anh cũng không biết sự chân thành của mình có chạm tới được em hay không
Anh thậm chí còn không thể ép bản thân nói những câu dối trá như kiểu “anh mong em hạnh phúc”
Anh không thể tin em nói rằng đây là kết thúc, đây là lần cuối cùng
Anh không thể buông
Bởi vì em không bao giờ biết được
Một người như anh đối với em và một người như em đối với anh
Sẽ không còn một tình yêu nào được như thế này nữa đâu
Không một ai biết được…
Chỉ chúng ta biết điều đó!
Giờ đây, khi mà thời gian trôi qua, nếu anh có thể quên được em
Những khoảnh khắc đó, những giây phút khi mà ta mặn nồng
Kiếp sau, anh hy vọng sẽ được gặp em và lại yêu em như ngày xưa đã từng.❞

- Untitled, 2014 - 

Chia sẻ

Bài viết

BeeGD

Thiết kế

Mihyeon

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất