Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Âm nhạc

Đoàn Di Băng suýt khóc khi hát ca khúc về tình mẫu tử

Màn thể hiện của Đoàn Di Băng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng!

Gần đây, sự việc doanh nhân Đoàn Di Băng mất em bé thứ 4 trong bụng thu hút đông đảo sự quan tâm từ công chúng. Mới đây, khoảnh khắc Đoàn Di Băng ngẫu hứng thể hiện ca khúc Nỗi buồn mẹ tôi bỗng viral trở lại, đạt gần 1 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok.

Trong clip, Đoàn Di Băng xuất hiện với trang phục đơn giản, nữ nghệ sĩ đã ngẫu hứng thể hiện ca khúc Nỗi buồn mẹ tôi với sự hỗ trợ của chiếc điện thoại trên tay. Từng hoạt động nghệ thuật với vai trò là ca sĩ, vậy nên giọng hát của Đoàn Di Băng khá tình cảm, cô đã đặt hết cảm xúc vào từng câu hát của ca khúc này. 

Là một người mẹ, Đoàn Di Băng dường như có sự đồng cảm sâu sắc với nội dung của bài hát này, nên trong một số khoảnh khắc, nữ nghệ sĩ thể hiện ca từ của Nỗi buồn mẹ tôi trong sự nghẹn ngào như suýt bật khóc, thu hút đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Đoàn Di Băng suýt khóc khi hát ca khúc về tình mẫu tử Ảnh 1

Được biết, đoạn clip này được kênh TikTok của FC Đoàn Di Băng đăng tải vào cuối tháng 7/2024, tức là sau khi nữ nghệ sĩ công bố thông tin mang thai con thứ tư là một bé trai. Tuy nhiên, sau sự việc sảy thai xảy ra, khoảnh khắc này một lần nữa được viral trở lại, nhận về tương tác rất lớn từ cộng đồng mạng. 

Trước đó, Đoàn Di Băng và ông xã từng rất vui mừng, mở tiệc xoa hoa khi cô chính thức mang thai em bé thứ tư bằng phương pháp IVF. Sau khi hạ sinh 3 cô con gái, gia đình của Đoàn Di Băng rất hạnh phúc khi biết em bé mà nữ ca sĩ mang trong bụng là con trai. 

Đoàn Di Băng suýt khóc khi hát ca khúc về tình mẫu tử Ảnh 2

Tuy nhiên, vào ngày 8/8, Đoàn Di Băng khiến công chúng bàng hoàng khi thông báo không giữ được em bé trong bụng bằng dòng trạng thái đầy xót xa:"Tôi mất con rồi. Mong các bạn bình an". Nữ ca sĩ cho biết em bé trong bụng bị sảy do thai nhi không có nhịp tim. 

Sau thông báo mất đi đứa con thứ tư đang trong giai đoạn thành hình, Đoàn Di Băng nhắn nhủ đến khán giả: "Hành trình IVF tìm con của tôi đã kết thúc, nhưng tôi luôn mong những bà mẹ khác sẽ may mắn hơn mình. Tôi xin lỗi vì đã chia sẻ những điều không vui này. Chúc mọi người bình an".

Đoàn Di Băng suýt khóc khi hát ca khúc về tình mẫu tử Ảnh 3
Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Bình Nguyên

Bình Luận

BÌNH LUẬN

Tin mới nhất